1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta yêu nhau

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi kumokei, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Đúng! luôn luôn phải là chính mình, nhưng cũng đừng quá khác người ku ạ .
    hoà nhập mà ko hoà tan . Cái hấp dẫn chính là cá tính của mỗi người .
    Số phận dữ dội
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    He, post nhầm topic
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 22/11/2003
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Được seltaeb sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 22/11/2003
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ......
    .... chỉ có những điều giản dị mới làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng .. ... một nơi nào đó trên trái đất này , vẫn còn có 1 thằng bé mong muốn thay đổi cái gọi là " Lịch sử tiến hoá của tình yêu " ( mất rồi ) ...
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vậy khi người ta iu đời,iu người,iu đủ mọi thứ thì sao????

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thu Phương đúng không chị?
    Khi buồn vì luv mà nghe mấy bài não nề chắc muốn tự tử quá...(Chị Ma có cần em giúp không?)
    Mà rồi cái gì cũng qua hết thôi,em thường nghe để không quên,chứ không phải để nhớ,[r10)],mà nghe mọi ng nói mãi,chả hiểu iu là cái gì gì cả,thấy ai iu cũng khổ sở, cái mặt lúc thì ,lúc lại,hm`,lộn xộn !Anti được lúc nào hay lúc ấy!
                          ...when thou say nothing at all...;)
  7. DAMI

    DAMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    thì tức là ng ta đang iu chứ sao

    I'm gonna be your very true friend.....​
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề topic : Khi người ta yêu nhau.
    Còn các bài : toàn đau khổ,buồn bã,......vì yêu từ đây suy ra nên đổi tên chủ đề thành : Khi ta yêu người
    Nói chung í,yêu là thế nào yêu vào thì biết.
    Còn mà buồn vò lov cứ táng Chế Linh,Trường Vũ vào rồi thì có bố bảo cũng chả dám buồn vì yêu.
    Trích bài hát Xó Xa - Chế Linh :
    Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng...........................[/size=4]
    Cantona

Chia sẻ trang này