1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta yêu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Aegis, 13/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu

    Khi người ta yêu
    Hay sợ người ta giận lắm
    Khi người ta yêu
    Tự nhiên người ta chăm..tắm :-)
    Và tự nhiên thấy mình lớn hơn
    Người ta tự nhiên để râu
    Tự nhiên hay dắt xe dùm người khác
    Và làm nhiều chuyện khiến nhiều người ngơ ngác
    ....Bởi vì là người ta yêu.
    Người ta không còn muốn uống nhiều bia
    Vì có người ta không thích
    Người ta cũng không hút thuốc
    Bởi vì người ta cau mày
    Người ta cũng hay luống cuống chân tay
    Mà lạ không nhiều khi lại toàn nói ngọng
    Cầm bông hồng mà cứ lóng nga lóng ngóng
    Hì Hì
    Bởi vì người ta yêu mà :-)
    Người ta tự nhiên biết làm thơ
    Bằng cách...bắt chước thơ người khác :-)
    Đọc lên nghe nhảy..lóc chóc
    Trời ơi ...vì người ta yêu !
    Đã không thông cảm thì thôi
    Lại còn trêu người ta nữa
    Nếu giận...
    Mặt người ta đỏ
    Vì người ta biết người ta yêu .

    Em ơi Hà nội phố 13/12/2001



    Có cô con gái hái mơ một mình
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Khi người ta không yêu
    Thơ bỗng thành khó viết
    Từ ngữ nằm la liệt
    Ghép mãi chẳng thành câu....
    NMH
  3. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hõm mắt mấy đe^m thâu
    Khóc dăm cuộc tình đầu
    Ngửa cổ tu vài lít
    Hồn thơ vụt hiện mau...

    Relax

  4. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn thế khi anh chẳng còn em
    Râu vẫn phải hàng ngày anh cạo
    Đời vẫn thế, dẫu phải trả lời gượng gạo
    "Tôi bỏ người ta rồi"
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu
    Mọi cử chỉ đều tỏ ra bối rối
    Bạn bè chỉ nói vui mà sao ai đỏ mặt
    Chiều không mưa sao vẫn cứ mộng mơ
    Khi người ta yêu
    Thời gian được tính bằng nỗi nhớ
    Biết chờ mong thứ bảy cuối tuần
    Rồi giận hờn, trách cứ xa xôi
    Khi người ta yêu
    Con gái bỗng trở nên dịu dàng, e ấp
    Con trai thì rộng lượng khác ngày thường
    Muốn dành tất cả yêu thương
    Cho người dưng khác họ.

Chia sẻ trang này