1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Smalllight, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu!

    Tôi luôn nghĩ : "khi người ta yêu... thì không có điều gì tựa như là quá khó"
    Đó là lời trong một câu truyện nước ngoài tôi đã được đọc từ lâu, thật ra đến bây giờ tôi vẫn không biết điều đó có đúng không, chỉ biết rằng "tôi đang yêu".
    Ai đã từng yêu, ai đã từng nghĩ, từng cảm và từng thấy .... điều đó không khó, khó, hay là quá khó.....?
    Khi nào có kết thúc cho tình yêu của tôi , tôi nhất định sẽ mang lời khuyên đến bạn!



    SmallLight
  2. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    khi yeu........thuc su toi cung nghi luc chua yeu------>yeu that don gian...nhung khi yeu roi toi moi cam thay tinh yeu sao ma kho' qua suy nghi nhieu tu nhung hanh dong va loi noi cua doi phuong deu lam toi suy nghi nhung neu khi yeu nhau dieu gi ma minh muon lam dung that ko co dieu gi goi la kho trong tinh yeu ca.......minh dang rat hanh phuc trong tinh yeu cua minh
    tuan linh
  3. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    " Nếu mặt trời không thể mọc ở hướng tây thì với tình yêu, mọi chuyện đều có thể..."
  4. Other_free

    Other_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có một câu nói nho nhỏ mong bạn cẩn thận :
    " Tình yêu sẽ là nguồn sức mạnh lớn, cũng có thể nó là sự huỷ diệt vô tận. Đó là do bạn sử dụng ra sao "
    Đừng tự tin quá rồi ngã đau thôi. Tôi ko thừa thuốc chuột đâu.
    Ha ha............................

    " Tự do muôn năm "
  5. myBS

    myBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mot cai gi do tuong la tinh yeu thoi. no se ket thuc nhu S noi. Toi biet chac la nhu the

    Land
  6. huongtranhoai

    huongtranhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu khong chi don gian la ban ca[no hay khong.That ra no dang tim kiem ban va mong ban lam cho no tro nen hoan mi.Nguoi ta noi rang "LOVING IS DEVOTING " or "LOVING IS NEVER TO SAY YOU FELL SORRY". Mong tinh yeu cua ban luon dep nhu hien tai va nhu nhung dieu ban mong muon.​
  7. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với tôi như cây nấm đẹp - vì khi ta hiểu ra nó lành hay độc thì đã quá muộn
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  8. myBS

    myBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Land
  9. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết chẳng ai còn nhớ đến cái topic này cũng như nhớ đến lời hứa "đem lại khi có kết cục" của câu chuyện này, nhưng tôi luôn áy náy vì tôi đã hứa.
    Tôi đã viết như thế này:
    Tôi luôn nghĩ : "khi người ta yêu... thì không có điều gì tựa như là quá khó"
    Đó là lời trong một câu truyện nước ngoài tôi đã được đọc từ lâu, thật ra đến bây giờ tôi vẫn không biết điều đó có đúng không, chỉ biết rằng "tôi đang yêu".
    Ai đã từng yêu, ai đã từng nghĩ, từng cảm và từng thấy .... điều đó không khó, khó, hay là quá khó.....?
    Khi nào có kết thúc cho tình yêu của tôi , tôi nhất định sẽ mang lời khuyên đến bạn!
    từ tháng 5 năm 2002. Bây giờ là tháng 10 năm 2003.
    Khi viết những dòng trên, tôi đang sống cùng gia đình và làm việc ở TP Hồ Chí Minh, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Anh cũng có những người thân yêu, sống và làm việc ở Hà Nội. Không ai trong số bạn bè và đồng nghiệp trong cơ quan tin rằng mối tình này sẽ đi về đâu. Như anh MyBS ở trên đây nói "Một cái gì đó tưởng là tình yêu thôi, nó sẽ kết thúc, tôi biết chắc như thế"
    Dù sao thì em cũng cảm ơn anh, anh H ạ! Chắc anh cũng vì quý em mà nói thế thôi. (tiện đây anh cho em gửi lời thăm mọi người trong cơ quan)
    Qua cả không gian và thời gian. cùng vô vàn các mối quan hệ xã hội, rồi các điều kiện vật chất ... bây giờ, tôi đã được ở bên người mình yêu.
    Tuy nhiên tôi cũng thấy rằng mình thật may mắn vì anh cũng yêu tôi (không biết có nhiều như thế nào nhưng cũng đủ để mang bố mẹ từ quê vào tận miền Nam hỏi cưới tôi).
    Một điều nữa tôi muốn nói là tôi biết ơn bố mẹ tôi vì đã cho phép tôi đi theo sự lựa chọn của mình.
    Một cuộc sống mới, làm dâu bố mẹ, làm chị của các em chồng, làm vợ của anh. Bây giờ gia đình lớn của tôi cùng sống trong một căn hộ chung cư (bố mẹ anh sau khi nghỉ hưu đã lên Hà Nội ở hẳn vì các con đều đã ở HN), cuộc sống không phải là đã mĩ mãn nhưng tôi hiểu và trân trọng hạnh phúc tôi đang có.
    Và bạn có thể tin rằng "Khi người ta yêu thì không có điều gì tựa như là quá khó"!
    Chúc mọi người tìm được tình yêu của mình!
    SmallLight
    Được smalllight sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 07/10/2003
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận
    chuyện tình yêu cũng như leo núi , khi chưa đi thì háo hức , đi một đoạn thấy mỏi mệt , lên đến đỉnh thì ca hát , khi trượt dốc thì khóc than
    tình yêu cho ta cả sự khổ đau và vui sướng để ta biết quý trọng những gì mình đang có
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài

Chia sẻ trang này