1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta yêu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Smalllight, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là như vậy , nếu mà người ta yêu nhau thực sự thì ko có gì là khó cả , nếu mà yêu nhau thì sẽ tự tìm đến nhau , tự mình muốn làm cho người mình yêu hạnh phúc ,,,,,, nhiều lắm
    Tôi yêu em chân thành và đắm thắm
    Cấu mong em được người tình như tôi đã yêu em.
    Puskin
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. JihadV

    JihadV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng tin tưởng vào câu: "Sự xa cách trong tình yêu cũng giống như cơn gió sẽ thổi bùng đám lửa lớn, nhưng sẽ dập tắt những đốm lửa đang nhen nhúm". Nhưng giờ đây! Tôi biết rằng mình vẫn yêu em, và sẽ khó có thể yêu một người con gái nào khác nhiều hơn em. Nhưng tôi nói ra lời chia tay, vì cuộc sống có nhiều điều không như trong truyện, cuộc sống vẫn luôn đầy cái mà mình phải làm dù không theo ý muốn. Tôi chia tay em dù rằng tôi vẫn yêu em vô cùng. Liệu tình yêu có phải là thứ có sức mạnh vô song như nhiều người vẫn nói không?
    Gặp bạn tri âm, ngàn chén ít
    Một ý không hay, nửa câu nhiều
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đang yêu, đừng bao giờ ân hận về những gì bạn đang làm mà hãy hối tiếc về những gì bạn đã không làm!
    Nhím đọc được câu này ở đâu đó. Thấy nó không phải là hoàn toàn đúng, nhưng cũng phần nào có lý.
    Yêu chỉ bởi vì yêu, chẳng vì cái gì cả. Nếu ta không thành thật với chính tình yêu của mình thì ta chính là kẻ bất hạnh nhất trong cuộc đời này.


    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa tưng yêu ai , nhưng nếu tôi yêu thì tôi nghĩ rằng mình sẽ hết mình cho người mình yêu mà ko bao giờ cảm thấy tiếc nuối và ân hận, tôi cũng mong mọi người hãy đến với tình yêu chân thật chứ đừng yêu vì bất kì 1lí do nào khác để ko bao giờ phải hối tiếc cả
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bạn đã từng nghe câu ''''người ta thường nói khi yêu con tim mù loà '''' chưa? nếu nghe rồi hẳn là bạn sẽ thấy được cảm nhận khi yêu , mình nghĩ yêu khó và ko khó , khó là làm thế nào để ta vừa cho đi tình yêu của mình lại vừa nhận được tình yêu đàp lại từ đối phương , mình đã từng yêu và mình luôn cảm nhận được tình yêu mà mình nhận được từ người yêu mình là ko chọn vẹn , biết làm sao được khi mình đã yêu người ta rồi........
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở , đời mất vui khi đã vẹn đôi đường.......................
  6. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thế là một kết cục có hậu cho một tình yêu rồi!
    Đúng thật là trong tình yêu cái không thể đều có trở thành ''có thể''. Nhưng phải là một tình yêu chân thật ấy!!!
    Chúc mừng bạn đấy!!
  7. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Wow !Hay quá !Vote cho mấy cái nhé !!!!!!!
  8. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Smalllight,
    Thật tuyệt vời vì Tình Yêu của hai bạn đã sang một trang mới đầy ý nghĩa. Chúc mừng hạnh phúc!
    Ơ nhưng mà tôi cũng mong sao bạn sẽ không nhắc lại khái niệm "kết thúc" nữa(!) Vì Tình Yêu của bạn đang chứng minh điều ngược lại đó! Bạn yêu thơ Xuân Quỳnh, lẽ nào không yêu những câu này:

    "Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."

    Vậy đó! Hướng tới một tương lai không có "kết thúc" nhé! Dù sao thì bạn cũng đã có lời khuyên ngon và bổ nhất đến tất cả mọi người rồi! Thật tuyệt!
    ::: Nào cùng giải fóng trí tưởng tượng để vật lộn với tương lai! :::
  9. utchuot

    utchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia voi nhe''

Chia sẻ trang này