1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người thân mất đi !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi abc_vietanh2000, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    khi người thân mất đi !

    ngày đó tôi mất đi người thân , ngày đó tôi yêu cô ây ngày đó tôi và bạn ấy quen nhau .........tất cả những diều đó nếu người đó mất đi người bạn trong lòng đã ra đi , có thể may mắn được gặp lại là điều may mắn nhưng nếu không thì sao ,"nếu vậy thì ta phải làm sao đây ", tôi muốn nhấn mạnh bởi vì khi người bạn đó không còn nữa thì chúng ta mới ngồi nhớ lại chuyện cũ rồi có người gục ngã có người quên đi nhưng thử hỏi có lúc nào người ta quên được mãi không , tôi nêu ra điều này bàn luận vì tôi cũng đã tưng trải qua nó khi biết được điều đó thì muộn rồi vì thế tôi muốn nêu lên nó cho mọi người biết quý trọng những gì mình đang có , hay nói cách khác người nào dó may mắn hơn mọi người khác là có dươc diều đó phải biết quý trọng nó từng giây từng phút không nên bỏ phí nó . Tôi chỉ nói đươc vậy thôi còn mọi người suynghĩ nhé.
    thân ái!
    Vũ Việt Anh
  2. binhminh_nb2003

    binhminh_nb2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thời gian này cách đây 1 năm...1 người bạn khác giới từng rất thân của tôi dã qua đời đột ngột. tin này đến với tôi khi tôi đang học trên hn, xa nhà gần 100km. tôi ko thể về kịp dự lễ đưa tiễn. và tôi cũng đã ko thể khóc khi nghe tin đó. chưa bao giờ tôi thấy mình vô cảm đến thế.......mất 1 thời gian dài tôi luôn bị nỗi buồn đó ám ảnh. giá mà thời gian quay lại............
  3. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy bạn a` tôi cũng đã từng thế mất đi người yêu mà vì bố mẹ người yêu không cho phép thế là tan vỡ sau 5 năm yêu nhau va cũng mất đi người ông mà tôi kính trọng khi đó tôi mới thấy quý thời gian mình ở bên cạnh người đó , thêm vào đó tôi đã mất đi nhiều thứ quý giá biết bao đối với bạn có thể không là gì nhưng tôi cũng đôi lúc nghĩ đến nó lại ước thời gian quay lại .
  4. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ ...hihi hay nhỉ
    em cũng có một câu chuyện cảm động kể cho anh em nghe !
    Ngày xửa ngày xưa có một thành phố vô cùng là đẹp , có một chàng hoàng tử đến cầu hôn một nàng công chúa .
    Hoàng tử nói : Em có đồng ý làm vợ anh không
    Công Chúa nói : Không
    Và thế là hoàng tử sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại ...
  5. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bạn nói câu chuyện cũng hay đó chứ nhưng ta không nên nghĩ là chuyện vui nhé nên nghĩ nó về hiện tại lúc đó bạn sẽ thấy đó là một điều bổ ích thế nhé
  6. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Vì tớ đã có người yêu , đương gì đâu nên chắc là cũng buồn thật .
    ..tớ chăng hỉu gì cả...nhưng tớ kể chuyện vui cho bạn đỡ buồn thôi cơ mà .
  7. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ban à không nên suy ngĩ đơn giản quá nhé bạn vì trong cuộc sống này nhiều cạm bẫy lắm mình nói vậy thôi còn tuỳ xem bạn nghi thế nào
  8. binhminh_nb2003

    binhminh_nb2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thôi nào, ko thể buồn mãi thế đuoc.. du j chuyen do cung da xay ra. su that van la su that ma.. hay vui len de song. chi can minh yeu quy ho thi nguoi do van se mai ben minh . ko bit moi nguoi da nghe cau nay chua? rieng minh rat thich. moi nguoi doc thu nhe:
    "Khi ban sinh ra, ban khoc trong khi moi nguoi cười, vậy hãy ssống sao cho, khi bạn chết đi, ban có thể cười còn mọi người thì khóc............."

Chia sẻ trang này