1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người thứ ba muốn chen vào giữa bạn và người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hay_noi_voi_toi, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    cái này dễ bị ngộ nhận lắm, bạn phải thận trọng, thường thường ta có mới nới cũ... nên dễ thả mồi bắt bóng lắm...
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ thử đặt trường hợp sẽ có người thứ ba xuất hiện giữa bạn và người yêu bạn, người yêu bạn lại có "tình củm" với người đó thì bạn tính sao?
    Bạn nghĩ lúc đó người yêu bạn sẽ làm gì? Tại sao bạn không đặt câu hỏi đó cho chính người yêu của bạn, biết đâu nhờ đó bạn sẽ có được cách giải quyết đấy.
    Trên đời này chẳng có gì là bằng phẳng dễ dàng, kể cả tình yêu, nếu như bạn và người yêu bạn đều dễ dàng để cho người thứ ba hạ gục tình yêu đó thì...đơn giản quá còn gì.
    Bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi mất nó.
    Bạn cũng không biết bạn cần gì cho đến khi nó đến.
    Chúc bạn tìm được cách giải quyết trọn tình và đạt lý.
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Những gì thuộc về mình thì dù thế nào cũng sẽ là của mình, những gì không phải của mình thì dù có tranh giành đi chăng nữa thì cũng chẳng được gì.......Trên đời này thiếu gì người dành cho mình, việc gì cứ phải giành tình yêu của nhau làm gì nhỉ? Vớ vẩn!
  4. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có người thứ 3 ( có khi ngưòi thứ 3 lại là bạn thân)mới hay,mới biết là tình yêu thật không chứ,phải có thử thách mới bền vững được.Tôi nghĩ rằng có người thứ 3 hay 4,5 gì nữa cũng được,thời buổi cạnh tranh mà lại.Nếu bạn thực sự yêu thì phải chấp nhận thực tế ,phải biết đấu tranh cho tình yêu của mình,sau này lấy nhau rồi còn nhiều khó khăn hơn nữa phải vượt qua đấy ( vì thế cạnh tranh lúc yêu chỉ là chuyện vặt,hehe nhưng đôi khi cũng hơi cay 1 chút thật).Nhiều ông cay vì mất ngưòi yêu thì nghĩ đến chuyện trả thù hay tự tử thì rất ngu,phải nghĩ là có thực sự người ta yêu mình hay mình ngộ nhận,khéo người ta lại nói với người thứ 3 là chỉ là tinh cảm bạn bè đối với mình thôi thì sao? Đối với trường hợp bạn là người thứ 3 tôi cũng khuyên bạn cứ tiếp tục tấn công không việc gì phải sợ,rút lui gì cả ( mặc dù dư luận ở VN hay chửi người thứ 3) luật pháp có cấm đâu,người ta cũng chưa kết hôn mà vì thế vẫn còn cơ hội cho chúng ta.Trừ khi đối tượng của chúng ta tuyên bố ( hoặc bày tỏ thái độ) không muốn ta làm phiền toái nữa.
  5. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đúng là toàn người chẳng có kinh nghiệm gì cả. Muốn có được một giải pháp an toàn và để mọi người đều cảm thấy hạnh phúc thì phải làm thế này nhé.
    Đầu tiên là thử người ấy, xắp xếp hẹn gặp chung cả ba người rồi tạo điều kiện cho hai người ấy gặp nhau, thế là cả ba cùng đi chơi. Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. 3 bao giờ chẳng vui hơn 2 phải không, hiiihiii, Sau đó cứ theo dõi trong mấy lần đi chơi đó thái độ của cả hai thế nào là biết ngay, cứ hẹn liên tục cả hai người đi chơi mấy lần là biết ngay ý mà. hii:D. Nếu thấy họ thích nhau thì chỉ có cách lảng ra mà thôi, họ yêu nhau thì ai nỡ ngăn duyên làm gì cơ chứ. Hii:D CÁc bạn cứ tin lời tôi đi, mình tự rút lui sẽ thoải mái hơn là khi thấy họ lén lút gặp nhau rồi một ngày nào đó tặng mình cái thiếp dám cưới.
    Còn nếu vẫn muốn giành dật lấy tình yêu thì có cách sau, Thỉnh thoảng khi cả 3 có người yêu thì cứ đi chơi chung và phải thể hiện mình hơn người thứ 3 kia. Con gái hay nhìn và so sánh, đi chơi mấy lần em ấy sẽ có lựa chọn ngay. Quan trọng là phải biết nắm bắt tâm lý, biết em ấy cần cái gì, để mà còn thể hiện đúng cách ( chú ý từ thể hiện nhé, không phải theo kiểu trẻ con đánh võng lạng lách ngoài đường đâu nhé). hii:D
    Cách riêng của tôi thì cho thêm người thứ 4 vào, cho nó thú vị mà lại cân xứng đấu đá loạn ngầu lên khéo lại hay
  7. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    NẾU BẠN THẬT SỰ YÊU NGƯỜI THÌ HÃY CỐ GẮNG LÊN VÀ NHANH CHÂN LÊN, NẾU KHÔNG THÌ LAM BẠN VẬY, CHÚC BẠN TRỞ THÀNH NGƯỜI THỨ 2
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    "...Đúng là toàn người chẳng có kinh nghiệm gì cả. Muốn có được một giải pháp an toàn và để mọi người đều cảm thấy hạnh phúc thì phải làm thế này nhé.
    Đầu tiên là thử người ấy, xắp xếp hẹn gặp chung cả ba người rồi tạo điều kiện cho hai người ấy gặp nhau, thế là cả ba cùng đi chơi. Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. 3 bao giờ chẳng vui hơn 2 phải không, hiiihiii, Sau đó cứ theo dõi trong mấy lần đi chơi đó thái độ của cả hai thế nào là biết ngay, cứ hẹn liên tục cả hai người đi chơi mấy lần là biết ngay ý mà. hii:D. Nếu thấy họ thích nhau thì chỉ có cách lảng ra mà thôi, họ yêu nhau thì ai nỡ ngăn duyên làm gì cơ chứ. Hii:D CÁc bạn cứ tin lời tôi đi, mình tự rút lui sẽ thoải mái hơn là khi thấy họ lén lút gặp nhau rồi một ngày nào đó tặng mình cái thiếp dám cưới.
    Còn nếu vẫn muốn giành dật lấy tình yêu thì có cách sau, Thỉnh thoảng khi cả 3 có người yêu thì cứ đi chơi chung và phải thể hiện mình hơn người thứ 3 kia. Con gái hay nhìn và so sánh, đi chơi mấy lần em ấy sẽ có lựa chọn ngay. Quan trọng là phải biết nắm bắt tâm lý, biết em ấy cần cái gì, để mà còn thể hiện đúng cách ( chú ý từ thể hiện nhé, không phải theo kiểu trẻ con đánh võng lạng lách ngoài đường đâu nhé). hii:D
    Cách riêng của tôi thì cho thêm người thứ 4 vào, cho nó thú vị mà lại cân xứng đấu đá loạn ngầu lên khéo lại hay
    "
    Hungdo ơi, bạn chê mọi người là không có kinh nghiệm, vậy hẳn là bạn kinh nghiệm đầy mình quá ta!
    Mình đọc ý kiến của bạn thấy có các ý tưởng khá hay, như thường xuyên đi chơi ba người " cho vui", theo như bạn nghĩ, có lẽ bạn là người luôn luôn lạc quan và rất thích "chuyện ba người"...Lạc quan là rất tốt đấy!
    nhưng tiếc là lời góp ý của bạn lại nhầm lẫn sự kiện với nhau mất rồi, vì .."hay_noi_voi_toi Khi người thứ ba muốn chen vào giữa bạn và người yêu. Nhưng người đó mình cũng có "tình củm" thật sự với người ta. Bạn làm gi? Bày cho tớ với. "
    Đấy là bạn ý đang không biết xử lý thế nào giữa cả hai người mà bạn ý cho đang là yêu đấy: một người là người yêu và người mới kia là người bạn ý cũng có tình cảm thật sự.
    Vậy thì thử góp ý cho mọi người cùng nghe xem kinh nghiệm giải quyết của bạn thế nào đi. Nhưng nhớ là đừng có chọn lại giải pháp ".....CÁc bạn cứ tin lời tôi đi, mình tự rút lui sẽ thoải mái hơn là khi thấy họ lén lút gặp nhau rồi một ngày nào đó tặng mình cái thiếp dám cưới..." vì đơn giản hai người này cùng giới đó bạn ạ, nên họ chẳng thể cưới nhau được đâu...
  9. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mỗi người là một tính cách khác nhau, bác Do do nói dzzậy sai lầm wá, xin lỗi đi thôi, có người thích bạo lực, tương ngay người thứ 3 kia, thế rùi cũng tốt đẹp. Lại có người im lặng chờ người iu tự giải quyết thế rùi cũng tốt đẹp.... mọi con đường đều dẫn đến đích. Đến lúc gặp tình huống thì linh cảm mách bảo chứ ai mà giúp được.
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng hơi khó đây, nhưng không hẳn là không có cách giải quyết, chỉ có điều bạn phải cân nhắc thật kỹ về tình cảm giữa bạn và hai người kia. Với người yêu bạn, bạn hãy đặt ra tình huống, bạn có thể quên anh ấy không?Nếu không thể, nghĩa là bạn vẫn yêu mặc dù tình trạng hiện giờ không còn nồng nàn như trước..., với người bạn có cảm tình, bạn thận trọng cân nhắc xem với người ấy, mức cảm tình đó đã thực sự nghiêm trọng hay chưa hay bạn chỉ đang say nắng.Cái cảm giác say nắng cũng nghiêm trọng lắm bạn ạ, nếu bạn là người đa cảm thì hẳn sẽ rất dễ mắc sai lầm....Lời khuyên của tôi đối với bạn hẳn bạn cũng hiểu, đừng nên đuổi hình bắt bóng làm gì, hạnh phúc đang trong tay bạn, đừng vì nông nổi mà đánh mất nó nhé. Chúc bạn và người bạn yêu hạnh phúc.

Chia sẻ trang này