1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nguòi yéu ban thay doi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pingu_tocngan, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pingu_tocngan

    pingu_tocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khi nguòi yéu ban thay doi


    tói that su buon khi nguòi ay noi lòi chia táy hom day tròi mua that nhièu mot mình toi lé buoc tren duong , buon , tuyet vong , trai tim toi tan vo , ban da tung roi vao hoan canh nhu toi chua và bay gio thi toi van chua the quen dc nguoi ta , phai chang toi da qua si tình


    Em ko trách vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng nhữn phút dối lừa
  2. ngocanh277

    ngocanh277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn quá bạn ạ! Mình cũng chưa rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng mình hiểu điều đó có nghĩa là gì!!
    Mình cũng có một người rất yêu quý mình , mình biết rằng người đó luôn luôn chờ đợi mình dù thời gian có đổi. Đó mới chính là điều đáng quý bạn ạ!! Nếu người kia của bạn chia tay bạn rồi thì bạn hay xem lại mình xem , xem mình có thiếu sót ở đâu kô, nếu kô thì hãy quên đi, đừng buồn nữa . Mình biết điều đó là rất khó nhưng mong bạn hãy cố gắng lên và tìm ra một nửa đích thực của mình!!
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nói chia tay thì đó cũng là cũng là điều mà ta không muốn nhưng lại phải chấp nhận một cách phũ phàng. Nhiều khi sự chia tay chỉ do một lí do hết sức đơn giản mà ra không nghĩ nó sẽ xảy ra như vậy. Nói chung những khi như vậy ta phải tự đứng lên để vượt qua
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  4. tuongvyhuynh

    tuongvyhuynh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang gậm nhắm nỗi đau này đây nên tôi rất hiểu cảm giác của bạn lúc này.
    Chia tay buồn thật nhưng chia tay vì có một người... thứ 3 thì còn đau hơn. Bởi vì lúc đó người ta đã không còn tình cảm gì với mình nữa rồi, và không ai ngoài mình cứ phải đối diện và cố gắng... quên.
    Tất cả những gì tôi có thể chia sẻ với bạn là: don't hang your head in sorrow, there's a heaven above you....
    Thế giới này rộng lớn lắm bạn à
    Tuong Vy
  5. tuongvyhuynh

    tuongvyhuynh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang gậm nhắm nỗi đau này nên tôi hiểu được tâm trạng của bạn.
    Chia tay vì lý do nào cũng buồn, nhưng vì người ta có người thứ 3 thì cảm giác đau khổ sẽ gấp bội, phải không?
    Tôi buồn lắm, nhưng phải đối diện thôi và chỉ có như thế mới vượt qua được bạn à.
    Don't hang your head in sorrow
    There's a heaven above you
    Tuong Vy
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì là vĩnh cửu, và chúng ta đều biết rằng trái tim có thể đổi thay
    Có gì phải buồn đâu, cuộc sống luôn luôn là như thế mà. Cứng rắn và mạnh mẽ lên, nuốt nước mắt vào trong và tìm niềm vui trong những việc làm khác, bạn đang còn trẻ mà, rồi bạn sẽ tìm được người yêu bạn chân thành hơn

    Ngọn nến không tắt
  7. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ ko bit nhìu..nhưng tớ tặng bạn 1 câu này nha..
    NẾU KHÔNG THAY ĐỔI, BẠN SẼ KHÔNG CÒN Ở VỊ TRÍ SỐ 1.

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  8. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến rồi tình yêu lại đi. Đấy có phải là quy luật quá tự nhiên của nó không nhỉ? Ai cũng vậy thôi, người ở lại luôn là người phải chịu nhiều buồn đau hơn cả. Nhưng mà đừng buồn nhiều quá nhé vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn đó, hãy ngẩng cao đầu mà sống. Kiếp này ta không có duyên thì kiếp sau vậy. Lo gì!
    Và 1 điều quan trọng nhất là dù có yêu đến mấy thì cũng đừng níu kéo, hãy để mọi việc diễn ra như trời sắp đặt. Vậy nhé, vui vẻ lên các bạn.
    Get Another Boy Friend
  9. goimaitenemtrongnoidau

    goimaitenemtrongnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rất hiểu tâm trạng bạn lúc này, thê thảm lắm, đau khổ lắm, buồn lắm. Hụt hẫng, sụp đổ, trống vắng, cô đơn nếu có người thứ ba xuất hiện thì có thêm mặc cảm thua kém. Đổ vỡ trong tình yêu cũng ghê ghớm thật, nhưng đổ vỡ trong hôn nhân còn nhiều đắng cay hơn bạn ạ. Bạn hãy thử nghĩ xem, nếu bạn và anh chàng kia tiếp tục, tiếp tục, và tiếp tục trong hoan cảnh bị ức chế bởi sự không hòa hợp thì đến một ngày nọ nó sẽ bùng nổ và hậu quả có thể còn đau thương hơn là lúc này. Còn nếu anh ta nói lời chia tay vì có người thứ 03, thì anh ta không phải là người tốt, như thế đâu có xứng đáng để bạn phải , vấn vương thương nhớ chứ.
    Bây giờ bạn hãy nghĩ về Ba Mẹ nếu bạn đang ở xa gia đình, ở đó có nhiều người luôn nhớ nhung mong ngóng đến mình. Nghĩ về những kỷ niệm với các thành viên trong gia đình. Bạn nghĩ về một tương lai tươi sáng sau này, sau khi tốt nghiệp bạn có việc làm ổn định, có một người chồng rất mực thương yêu mình và có nghững baby bụ bẩm dễ thương. Bạn có thể học chơi một môn thể thao nào đó. Nếu có thời gian rãnh thì đi thăm một số bạn bè đã lâu không có dịp. Nếu bạn ở xa nhà thì bạn hãy về quê chơi vài ngày rồi trở lại. Và cuối cùng là bạn nghĩ ngay đến những tính xấu của anh ta.
    Dù sao đi nữa thì bạn nên nhớ rằng, tình trạng bi đát này không bao giờ kéo dài đến ...... suốt đời, cái gì rồi cũng qua, lúc đó nó chỉ còn là kỷ niệm.
    Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng !!
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Còn gian khổ sẽ thuộc phần ai !![/size=3]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chỉ không hiểu một điều,sao lúc đầu biết rằng có ngày chia tay này thì đừng yêu luôn đi,để rồi yêu,rồi nói với nhau bao lời mật ngọt rồi lại chia tay trở mặt với nhau cũng nhanh như là tình yêu sét đánh vậy.Chẳng hiểu gì cả???
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]

Chia sẻ trang này