1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu cũ có bạn gái mới !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bestgirls, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu cũ có bạn gái mới !

    Có lẽ cảm giác khủng khiếp nhất mà mình đang phải trải qua lúc này là chứng kiến người yêu cũ mới chia tay được hơn 3 tháng của mình đang bắt đầu hẹn hò và có người yêu mới. Đã nghĩ đến cảnh này nhưng hình như vẫn mong nó không đến sớm đến vậy. Đến giờ mình vẫn chưa thể trở lại bình thường được, vẫn còn mất thăng bằng , vậy mà người ta đã có thể lại hẹn hò được, tự khâm phục người yêu mình thật mạnh mẽ.
    Uh, thì mọi chuyện đã hết rùi thì cũng phải đi tìm người yêu mới chứ. Nhưng vẫn tự hỏi: người ta có thể quên nhau dễ dàng thế hay sao, hay đơn giản là yêu dễ dàng quá.
    Nhưng dù sao vẫn chúc anh hạnh phúc với cô bé đó. Chợt nhận ra mình nhỏ bé quá. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chuyện thường ngày ở huyện Tình yêu đâu phụ thuộc vào thời gian. Ba tháng là còn hơi lâu đó
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ở đây mới có 1 tháng => http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/991470.ttvn
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Con bạn mình thì gặp tình huống 1 tháng thì phải.
    Ex của nó còn kể với nó là: với anh đó là tiếng sét
    Nó cũng buồn buồn mất khoảng 1 tuần, sau đó là okie.
    Đã chia tay rồi thì ko thể đòi hỏi j khác cả.
    Buồn hay ko do mình. Thiệt mình thôi.
  5. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, người yêu bạn sau khi chia tay 3 tháng mới bắt đầu hẹn hò.
    Người yêu mình sau khi chia tay chưa đầy 1 tháng đã chính thức có người yêu mới cơ, hihi.... . Mà bọn mình yêu nhau 5năm rồi mới chia tay đấy nhé! Hì...có người đánh tiếng cho mình biết, mà mình nuốt nước mắt vào trong, nghiến răng lại để sống. Tự hứa với bản thân là ''phải sống thật tốt, sống cho ra sống''. Mình ko hề dò hỏi một câu nào về họ, dù rằng ruột gan thì lộn nhào cả lên . Ngày tháng bò đi thật chậm chạp, ngày nào mình cũng cầu khấn, lẩm nhẩm như một con dở hơi là "rồi sẽ qua, rồi sẽ qua, mình sẽ sống tốt, đây là cơ hội cho mình gặp ngươì tốt hơn". Nước mắt thì khỏi phải nói, lúc nào cũng chực trào ra như là kẻ thừa nước. Hì... thế mà rồi mình cũng làm được đấy, mình sống tốt, rất tốt là khác, Tự hào lắm nhé. Dù rằng sự thật đằng sau việc có người yêu mới của người yêu mình thì ko hẳn là như vậy, nhưng mãi sau này (3 tháng sau) mình mới biết. Khi đó thì cũng đã ngắc ngoải vượt qua thời gian kinh khủng nhất rùi. Sau đó thì thấy tự tin lắm, tin là mình có thể vượt qua đc tất cả.
    Bạn cố gắng lên bạn nhé!
    Chúc bạn tốt lành!
    Chẳng ai giúp gì được bạn ngoài chính bản thân bạn đâu!
    Mạnh mẽ lên nhé!
  6. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn pinochiohp à! Tớ đã bắt đầu nuốt nước mắt vào tim từ khi bọn tớ mới chia tay được nửa tháng vì tớ biết bọn ta chia tay đơn thuần ko đơn giản chỉ vì ko hợp nhau đâu. Tớ đã hứa với mình là" ko bao giờ được chảy một giọt nước mắt ". Tớ cố gắng trốn chạy khi nghĩ đến cảnh đó nhưng quả thực khi phải đối diện thực sự với nó tớ mới cảm thấy đau đớn vô cùng. Tớ cũng ko phải là người yếu đuối, nhiều khi cũng thấy cảm vì sự đau đớn này vẫn là cái giá thật rẻ để nhận ra một con người.
    Tớ luôn tin còn nhiều người tốt lắm chỉ nghĩ ko biết giờ này năm sau ko biết có cô bé nào lên đây cũng nói câu tương tự như tớ ko ? " Khi người yêu cũ có bạn gái mới "
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ có bạn trai mới, nhìn thấy họ hẹn hò ôm ấp cũng tức thật trong khi mình đang cô đơn, nhưng sau đó kiếm được 1 cô tốt hơn NY cũ, thế là
  8. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cs cũng luôn có những người như bạn bây giờ và như tớ 2 năm về trước bạn ạh! Tớ tin rằng, ngay giờ phút này, ở ngoài kia, cũng không thiếu những người cũng đang khổ sở, gắng gượng để vượt qua một nỗi đau nào đó. Cs mà phải không? Cái gì cũng có cái giá của nó cả. ''Sau cơn mưa trời lại sáng bạn''. Tớ luôn tin rằng khi tớ vượt qua được nỗi đau khổ này thì tớ sẽ được nhận một niềm vui khác. Bạn biết không? Tớ từng có một cô bạn,không những người yêu của cô bé đó yêu ngay một người khác sau khi chia tay ( thậm chí là đi lại với nhau từ khi chưa chia tay chính thức), mà còn phải hàng ngày nhìn thấy họ đi lại, chăm sóc nhau, nhìn thấy những yêu thương cũ ngày ngày diễn lại chỉ thay mỗi nhân vật nữ thôi. Đau tưởng như chết đi được. Thế mà rồi bạn tớ vẫn đứng lên được, và thậm chí đã đạt được nhiều thành công hơn khi còn đang yêu cơ. Sức mạnh của một người con gái có bản lĩnh là đây phải ko bạn?
    Hì... tớ đã từng doạ người yêu tớ ''làm gì em thì làm, đừng động vào lòng tự tôn của em, lúc đó em sẽ không vừa đâu''. Tớ mong, bạn sớm vượt qua được nỗi buồn của bạn, để một hôm nào đó có thể ngồi gõ những dòng này như tớ ngày hôm nay cho một cô bé nào đó, lên đây và nói ''người yêu cũ có bạn gái mới''
  9. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài của bạn rồi, Mình thấy đó là chuyện bình thường thôi bạn ạ. Mình có thể hiểu được tâm trạng của bạn lúc bạn viết ra bài này, mình biết bạn vẫn còn yêu người đó, và buồn rất nhiều vì chuyện này. Nhưng mình cũng muốn khuyên bạn 1 điều này, Cuộc sống đôi khi chúng ta nên chấp nhận và phá bỏ đi cái cũ để có cái mới trên nền tảng của cái cũ. Cũng giống như kiểu phá ngôi nhà này đi thì ta mới có đất để xây 1 ngôi nhà mới đàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Qua chuyện này bạn sẽ thấy tình yêu nó khác so với những gì bạn vẫn thường mơ tưởng và hoài bão về nó. Bạn hãy đối diện với sự thật rằng khi đã không còn yêu thì chia tay đó là cách tốt nhất giải thoát cho cả 2 có thể tìm đến 1 người khác, biết đâu người đó sẽ tốt đẹp và mang lại hp thật sự. Với anh ấy 1 khoảng thời gian 3 tháng để quên bạn và đến với 1 người khác là 1 khoảng thời gian khá dài để anh ấy nghĩ kỹ khi đua ra quyết định đến với người kia. Còn bạn, bạn vẫn yêu anh ấy và đã viết nên topic này, bạn đừng buồn nhé, trên đời này còn nhiều người mà. biêt đâu bạn tìm được 1 người con trai khác, đẹp trai hơn, giỏi dang hơn và yêu bạn nhiều hơn anh ấy. Hãy sống luôn vui vẻ và tươi cười, hãy để nụ cười chiếc lấy đôi môi xinh xắn của bạn. Sống Vui Vẻ Không Sợ Thiếu Người Yêu.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn còn hạnh phúc hơn những người chưa được (bị) chia tay mà người kia đã có người khác rồi đấy! Như mình đây này!
    Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi, cái gì đến nhanh thì đi càng nhanh, bạn chia tay nhanh thì bạn cũng sẽ quên nhanh, đó mới là điều đáng nói!
    Đừng buồn vì cái gì đó đã là quá khứ, cũng đừng gom nhặt quá khứ để mà tôn thờ, để cho nó qua đi và cho mình có một hướng đi mới, bạn yêu nhé!

Chia sẻ trang này