1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu cũ có bạn gái mới !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bestgirls, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    3 tháng để tìm 1 tình yêu mới là lâu rồi đấy bạn, có người chỉ vừa chưa tay với người yêu thì ngày mai đã yêu người khác được rồi.
  2. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Mà có khi sau 3 tháng không quên được nên đi tìm người mới để vơi nổi sầu
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    ời.... thế mới biết được mình nghỉ là.... rất đúng . Thôi tạm thời nhìn cô bé kia với con mắt thương hại đi bạn (AQ tí) . Người yêu cũ của tớ vừa chia tay tớ, 1 tuần sau có anh mới, hôn hít tứ tung, 1 tuần sau đó nghỉ anh đó, lại có anh khác luôn.... thế mình mới thấy quả là may mắn khi mà mình nghỉ . Tớ được cái lúc nào cũng lạc quan
    Nối thêm vào đây một ý . Mình thì từ bấy đến giờ (7 tháng rồi) vẫn vêu, còn bao nhiêu hoạt động vui vẻ khác ngoài việc tối tối lon ton với người yêu mà.
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 25/11/2007
  4. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng lâm vào hoàn cảnh này. Ko phải 3 tháng, ko phải 1 tháng mà là chưa đc 1 tuần. Hôm trước nói chia tay hôm sau đến SN bạn cùng phòng của em này thì em bỏ đi chơi với thằng kia. Sau đó thì em bám dính lấy thằng kia suốt. Tình yêu mới này của em cũng chỉ kéo dài đc hơn 1 tháng rồi bị thằng kia đá. Sau vài tuần thì em lại có ng yêu mới, nghe nói đó là tình yếu sét đánh của em :))
    Cảm giác của mình trong thời gian đó thật khủng khiếp. Chắc ko cần nói mọi người cũng hiểu. Lúc đầu thì mình cố tỏ ra cao thượng, vẫn giữ liên lạc và vẫn hi vọng ( thật ngu ngốc ). Sau đó mình nói với em 1 câu " Đến bây giờ anh mới biết, em quá giỏi ".Sau đó thì ko gặp nhau, cắt đứt liên lạc, cũng đc 7-8 tháng rồi. Đến giờ mình vẫn ko hề thấy hối hận khi nói ra câu đó.
    Giờ thì thoải mái, ngẩng cao đầu mà sống. Mặc dù cả 2 cùng gắn bó với một 4rum, có khá nhiều bạn thân nhưng cố gắng coi ko biết, ko thấy, ko nghe gì về em.Coi như những kỉ niệm của gần 2 năm gắn bó chỉ như gió thoảng qua ...
    Có trải qua mới biết, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất. Chúc chủ topic sớm vượt qua thời gian khó khăn này :)
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    được cái dạo này HN tập trugn nhiều sắt thép nên sét óanh lugn tugn k phân biệt nhỉ ?
    Mình chỉ thấy buồn cười cho nhữgn đồgn chí nào thề với thốt anh chỉ yêu đc mỗi em , với cả anh chỉ có mỗi em ............
    Cách tốt nhất là chốgn mắt lên xem quả báo , nhỉ !
    Mình chẳgn có cảm giác quái gì cả vì hiểu nhau quá rùi mà . Thậm chí còn thấy buồn cười khi biết ng ta có ng yêu mới .......
    Mình có nhiều việc để làm , nhiều điều phải lo nghĩ hơn là ngồi soi mói đời tư người khác . Vì vậy hãy tự tạo cho mình sự bận rộn , giải trí ,v..v..........
    Hoặc bạn có thể tham gia các hoạt độgn từ thiện , để thấy rằgn mình còn may mắn chán , so với nhữgn mảnh đời bất hạnh hơn mình nhiều , mà họ vẫn sốgn tốt đấy thôi .
    Chúc bạn mạnh mẽ và sớm quên mọi việc
  6. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Uh.... nhắc đến cái này mới nhớ, bạn gái cũ tớ thề thốt thế đấy... chỉ yêu anh thôi, chỉ có anh là chồng, ko thì ko lấy... (lần hục hặc).
    Mà thôi kể ra biết thế, lại bảo tớ nói xấu bạn gái cũ nữa thì bỏ bu (hình như đúng thế rồi), nói chung là bình thường nếu đã hết tình cảm gì rồi. Có chăng hơi hơi tí ti gọi là .... ngứa mắt.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cực kỳ khâm phục và vote bạn 5*!
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra tớ đã vote bạn một lần rồi, nên bây giờ chỉ vote bài viết được thôi!
  9. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    oai bạn gi noi hay qua, nói đúng quá, mình cũng nghĩ như bạn đó "đừng gom nhặt quá khứ để mà tôn thờ" he he sống vì tương lai rộng mở chứ. Hí hí, mình sẵn sàng đăng ký 1 suất xe ôm đưa bạn đi chơi khi nào bạn buồn hì hì,,, khi nào bạn bớt buồn thì mình sẽ làm bạn của bạn khì khì
  10. hotyeu

    hotyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng phục bạn quá cơ! Mình chuẩn bị đối mặt với điều đó đây, nhưng không phải là bạn trai mình có người mới mà là chúng mình chán nhau... tự nhiên thấy xa lạ, nhạt nhẽo quá

Chia sẻ trang này