1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU CŨ CÓ NGƯỜI YÊU MỚI...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoabattu1981hn, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI YÊU CŨ CÓ NGƯỜI YÊU MỚI...

    Dường như ai cũng có một người để gọi là...người yêu cũ nhỉ...mình cũng thế...
    Mình đã nghe bao bài hát buồn của người khi hay tin người yêu cũ đi lấy chồng/vợ,hoặc có người yêu mới....ai cung trong tâm trạng buồn buồn tiếc tiếc.......thế mà chả hiểu làm sao hôm qua, khi hay tin người ấy có người yêu mới, mình lại chả có cảm giác gì cả,...không buồn, không tiếc, cũng không vui mừng và chúc họ hạnh phúc.....thế là thế nào nhỉ
  2. A_____Y_____E

    A_____Y_____E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn bây giờ đã tỉnh táo và thực tế hơn nhiều so với hồi bạn yêu người đó. Nhưng mà bạn vẫn nghĩ đến điều đó và mang cả điều đó lên đây thắc mắc nên k0 hẳn là bạn k0 có cảm giác gì. Có điều bạn k0 nhận ra đó thôi, hoặc là bị điều gì khác che khuất.
  3. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thì nghĩa là ko còn vấn vương gì nữa chứ sao. Bạn nên vui vì điều đó hơn là thắc mắc tại sao
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đã là người yêu cụ thì họ yêu ai thì kệ họ chứ bác buồn làm cái wái gì! nghe em wen đi, tìm một người nmào yêu mình mà yêu, sống được bao lâu mà phải khổ
  5. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    vậy người mình đang yêu có người yêu mới có được gọi như vậy không
  6. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không có cảm giác gì là tốt rồi. Bonbon nghe tin bạn trai cũ có người yêu cũng không cảm giác gì, thế nhưng khi nghe tin he lấy vợ và sắp có con...buồn mất 1 ngày. Có thể vì hồi yêu hay nói chuyện về tương lai...
  7. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    "chả có cảm giác gì cả,...không buồn, không tiếc, cũng không vui mừng và chúc họ hạnh phúc.....thế là thế nào nhỉ"
    Thế là xong: người bước sang ngang, người tìm duyên mới...Người ta chỉ buồn chỉ tiếc khi hiện tại không thỏa mãn thôi. Còn khi đời đang phơi phới thì sao phgải buồn sao phải tiếc? Đôi khi không vui có thể nhớ đến chuyện xưa, nhưng chịu không vui mãi à?
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    như thế thì đã có sao đâu,nhưng có lẽ bạn vẫn chưa điên lên vì anh ấy nên bạn thế thôi ..con người có người thế này thế khác k o ai giống ai cả mà trong chuyện tìnhcảm cũng vậy ..bạn thuộc 1 dạng đặc biệt ..
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em nói thật cả thể là chia tay rồi mà nghe tin ng yêu cũ mình có người yêu mới thì đau lắm chứ- tuỳ tình cảm mình đã dành cho nguời đó thế nào, nếu hờ hững và ít thì ít ra cũng hơi suy nghĩ một chút, sự thật là thế nhưng rồi quên luôn, còn nếu mà là người mình đã rất yêu và còn tình cảm thì đau lắm chứ, nhất lại là mới chia tay?
    ko biết bây giờ người ấy mà có người yêu thì em sẽ ra sao nữa, em còn chẳng dám chắc là em sẽ chịu nổi nữa ấy.......
  10. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tin đó thì em chắc ai cũng có chút hờn ghen, cũng thấy chút bực tức thôi.. nhưng còn tuỳ vào mình bây giờ thế nào!!!
    Nếu một người đang hạnh phúc bên người yêu mới thì chẳng có gì, cảm giác đó qua nhanh lắm
    Nếu vẫn còn yêu người xưa thì thú thực khó chịu vô cùng
    Ngay cái chuyện chẳng cần biết người xưa đã có người mới chưa, chỉ cần nghĩ đến thôi đã muốn uống rượu rồi, bác nào rảnh uống rượu với em cái nhờ

Chia sẻ trang này