1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU CŨ CÓ NGƯỜI YÊU MỚI...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoabattu1981hn, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khi biết người yêu cũ của mình có người yêu mới thì mình thấy là nên chúc mừng họ, kể cả là trong lòng mình có cảm thấy không được vui, đó là 1 cách xử sự đẹp. Khi bạn biết bạn có trai cũ của bnạ có người yêu mới mà bạn chẳng cảm thấy lăn tăn gì thì đấy là 1 dấu hiệu tốt để bạn cũng có thể đi tìm một tình yêu khác vì bạn đă dứt bỏ được hoàn toàn với mối tình cũ.
  2. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Điều đó chứng tỏ bạn là người VÔ CẢM he he thảo nào người ấy bỏ bạn là phải
  3. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong. Đỡ phải cảm thấy bứt rứt. Còn chuyện có người đó đúng hay sai thì là quá khứ rùi, nhắc lại làm giè
  4. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hic,nhưng mà pà chị ui,xoá mãi mà ko hết hình ảnh của người ấy trong tim thì fải làm sao đây?quá yêu mất rùi.......huhuhu,người ấy mà có người yêu mới thì chẳng biết mình sẽ như thế nào nữa (nhưng dù sao thì trtên đời này vẫn còn nhiều điều khác nữa để quan tâm)
  5. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    khi yêu nhau đã ko tình yêu nào giống tình yêu nào,khi bỏ nhau thì cũngko có cách nào giống nhau hoàn toàn dc. thì tất nhiên khi nghe tin đó mỗi người một tâm trạng, buồn vui gì thì nó cũng sẽ lại thành kỉ niệm, chúc cho các bác dang trong mối tình đầu sẽ làm nên những điều đằc biệt để ko gặp phải tình huống này nhé
  6. Rob

    Rob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà!
    Khi yêu người ta thương ích kỷ chi muốn họ là của riêng mình. Nên khi chia tay có đôi lúc ta không cảm thấy đau khổ như lúc biết tin người yêu cũ có người yêu. Nhưng cần phải tính táo nhìn vào sự thật là mình đã đánh mất tình yêu của mình. Hãy nghĩ ràng khi chia tay đó là một cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của mình. Đó là vài suy nghĩ của mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu ai đồng cảm rảnh đi chat với tui nhé!
    Yahoo ID: Nguyentuan_kyo
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    buồn ư liệu có buồn không nhỉ anh đi tìm tình yêu mới và tôi đi tìm con đường riêng của mình vậy có thì điều gì phải buồn sao? thế đấy . thế mà tại sao anh vẫn tìm đến tôi anh dịnh trả thù tôi hay muốn có được tôi . tôi đã muốn quên anh đi càng nhanh càng tốt vậy mà anh lại tìm đến tôi để hành hạ tôi . tôi đã muốn quên đi tất cả vậy thì tìm đến cái gì dể quên nhanh nhất đây? tôi đã dùng cách đó tưởng chừng như cháy gan cháy ruột . mãi rồi thì cũng nhận ra rằng anh chẳng là gì trong lòng tôi cả anh hiểu không anh có hiểu được điều đó không ? bây giờ anh đã sắp lấy vợ rồi mà tại sao vẫn không để cho tôi yên . tôi đã làm đưọc cái điều mà tôi vẫn luôn mong muốn đó là quên đưọc anh vì thế xin anh hãy để cho tôi đưọc yên đừng tìm cách gặp tôi nưa có thể anh sẽ nói " em có muốn gặp a hay không là ở em chứ thiếu gì cách để tránh mặt anh " vâng tôi hiểu điều đó lắm chứ nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng anh trong điện thoại là tim tôi lại loạn hết cả lên làm sao tôi có thể sai khiến được trái tim bây giờ . thôi nói nhiều thì cũng vậy mong anh hạnh phúc và hãy quên đi
  8. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khi biết người yêu cũ của tôi có người yêu mới... tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác mình lúc ấy: buồn và hụt hẫng đến lạ lùng. Dù mõi người đã có một cuộc sống riêng, dù cũng chẳng còn yêu nhau nữa... nhưng dẫu sao nhìn người mình đã từng yêu thương đi yêu thương một người khác vẫn không khỏi chạnh lòng.

Chia sẻ trang này