1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu cũ của bạn liên lạc lại cho bạn thì..........?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mabu_2nt, 30/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ đề nghị làm bạn chứ quay lại thì ko bao giờ cả , như vậy tui thấy cuộc tình đã qua còn hay hơn chứ .....
    hận đời ko đối thủ
    hận mình lắm người yêu .....
  2. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên 1 năm không liên lạc, bây giờ bỗng nhiên liên lạc. Thằng này 100% là không tốt. Sao thời gian trước không liên lạc hỏi thăm sức khoẻ hay gia đình người ta chứ! Dù gì cũng bạn bè với nhau.
    Con trai gì mà ..tệ. Thời bây giờ sao mà lắm thằng chẳng ra gì.
    Smallpetal
  3. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    còn 40 ngày nữa là tròn 1 năm. Hi vọng rằng em không gọi điện cho tôi ...
    anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    1 khi tình đã vỡ thì không nên hàn gắn lại. Nếu người đó gọi điện cho bạn thì bạn cứ coi như là 1 người bạn của bạn đi. Gà con biết nhiều người hay suy nghĩ linh tinh hoặc cứ cố nghĩ ra những lý do đâu đâu ý. Còn nếu các bạn muốn chấm dứt hoàn toàn thì nói thẳng với người ta. Mình nghĩ thế.
    Gà con cũng đã rơi vào trường hợp như thế rồi. Nhưng người gọi lại là gà con. Nó thích gà con nhưng gà con từ chối. Nó bảo rằng nếu không có tình cảm thì cũng chẳng còn gì giữa 2 người. Gà con coi nó như em trai mình, gà con không muốn mất đi tình chị em này. Vậy mà khi mail cho nó, gà con đã nhận được 1 bức mail chẳng ra sao. Nó nghĩ rằng gà con muốn " chơi" lại nó, rằng vết thương gà con gây cho nó quá lớn.... Gà con không phủ nhận lỗi của gà con nhưng sao nó không nghĩ đến 1 tình chị em tốt đẹp hơn là 1 tình cảm gì đó mà không bao giờ có thể trở thành sự thật được. Rồi sau khoảng 6 tháng, gà con nhận được mail của nó. Nó bảo rằng hãy liên lạc với nó, nó đang buồn và cần gà con tâm sự. Xin lỗi nhé', Gà con đã không mail lại.....
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  5. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, gọi lại sau khi chia tay là đặc tình của mấy bác con trai mà. Lúc cãi nhau thì hăng lắm, nói chia tay thì hùng hồn lắm, nhưng em cá là có đến 70% các bác male sau khi say Goodbye thì trong khoảng từ 1 tuần đến 1 năm sau sẽ gọi lại. Nếu chỉ có chuyện bình thường thì đâu có gì đâu. Đằng này toàn đại loại là anh nhớ em, anh hối hận, anh không thể yêu ai nữa.
    Nhưng có lẽ là các bác nên suy nghĩ trước khi nói chia tay thì tốt hơn. Chứ còn nói sau thế ấy mà, bọn em nghe được khoái trí thì ít mà buồn thì nhiều. Mọi chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi.Một bát nước đã đổ đi chỉ còn lại cái bát không thôi
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em không nghĩ như mọi người ! Chẳng lẽ tình yêu đã qua rồi thì không bao giwf conliền lạc ới nhau hay không bao giờ có thể ngồi và nhớ lại nhưng chuyện cũ cùng nhau được hay sao ? Em nghĩ quan niệm đó là bảo thủ ! Trong chúng ta có ai dám chắc rằng không bao giờ có giây phút nào chạnh lòng nghĩ đến nhưng chuyện đã qua trong quá khứ không ? Con ng` ta chứ có phải là sỏi đá đâu đúng không nào ? Mà có khi cả hai người khi nói lời chia tay trong sự nóng giận rùi thì mới biết mình yêu đối phương biét nhường nào nhưng lại vì tự ái cao mà không quay lại với nhau ! Vậy thì lúc ng` kia gọi điện thoại là quá tốt rồi đúng không nào ? Hoặc là chia tay nhau rồi thì vẫn có thể là bạn mà !
    em cũng đã từng gọi điẹn cho người yêu em sau khi hai đúa đã chia tay ! chỉ đơn giản là vì em muốn trở thành bạn của anh ấy hoặc vì em nhớ nhưng gì 2 đúa đã có với nhau , nhớ giọng nói của anh ấy . Em muốn được cảm nhận sự quan tâm của anh ấy với em . Em muốn biết rằng dù em có làm gì thì sau lưng em vẫn có người ủng hộ ! Va` muốn biết rằng anh ấy vẫn còn yêu em ! Em có thể tin vào anh ấy ! vậy thôi !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !

Chia sẻ trang này