1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu cũ đề nghị làm bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuthuycuoichoi-myd, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    cố gắng chấp nhận choa anh ấy vui ...bạn nhỉ
  2. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. "Được lời như cởi tấm lòng" luôn. Đấy là an ủi cho người ta thôi k nghĩ ngợi nữa, làm việc cho tốt và không bị rơi vào trầm cảm nữa thôi(đã từng mắc bệnh này mà).
    Lừa dối người ta thôi chứ không lừa dối được chính mình.
  3. truongvekien81

    truongvekien81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    theo tui thi chang sao. roi moi nguoilai co mot nua cho rieng minh luc do thi chang co van de gia xay ra het. nhung tat nhien la khi di voi nhau cung khó khó boi vi minh dang yeu nguoi ta ma di gan nhau lai chang dc cam tay hoac ... gi ca. nhung theo tui giai phap duy nhat la moi nguoi khan truong tim cho minh mot nguoi moi.
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Xa rồi cái thời ko yêu nhau nữa làm bạn với lại làm anh em. Theo tôi đã chia tay rồi tốt nhất dứt khoát không nên lằng nhằng làm gì. Cứ nghĩ cái cảnh bỗng mình ( hoặc anh ấy ) có người yêu mới bề mặt thì cười đấy nhưng trong lòng thì đau thì càng đau lòng thêm.
  5. vinh8447

    vinh8447 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói đúng tui rùi, đau quá má ơi .......
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    100 chú thì 101 chú ghét cái thằng bạn tốt của vợ mình như chó.
  7. viendabuon

    viendabuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng khó nhỉ ?
  8. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "hâm" đi "hâm" lại liệu ích gì. Đã "hâm" thì sao ngon được khi mới nấu.
  9. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Mình có ông anh, yêu nhau hồi sinh viên, ra trường chia tay bạn gái rồi về làm việc ở tỉnh, chả bít ai đề nghị làm bạn, nhưng ông này rất hay lên HN công tác, mỗi lần lên lại hẹn bạn gái cũng đi uống cafe, đoạn này xin phép trích lời của ông í: "...tao rủ nó đi uống cafe rồi cứ thế tao phi xe thẳng vào nhà nghỉ, mặc kệ nó ngồi sau xe cấu véo. Sau đấy lại làm bạn.."
    Lần nào cũng thế đấy ạ.
    Còn quan điểm của tôi thì: Lượn đi cho nước nó trong, bạn bè gì >.<

Chia sẻ trang này