1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu cũ quấy rầy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi last_fall, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. last_fall

    last_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu cũ quấy rầy

    Theo các bạn, trong trường hợp này, chúng ta nên làm gì, nhất là khi mình đã có gia đình??
  2. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quấy rầy theo kiểu gì vậy? TIêu cực hay tích cực?
    Và lý do quấy rầy? Cũng tiêu cực hay tích cực?

    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui
  3. last_fall

    last_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, tiêu cực và tích cực là thế nào? Tôi cũng chưa hiểu rõ ý bạn nữa. Có lẽ tôi phải hỏi như thế này. Nên giữ mức độ quan hệ với người yêu cũ như thế nào là vừa phải (lưu ý là khi mình đã lập gia đình rồi)... Với quan niệm từ trước đến nay, tôi không có quan niệm, nếu không yêu được nhau, thì mình là bạn bè tốt!!!!???? Nhưng nếu bây giờ, một ngày đẹp trời, bạn trai cũ của tôi liên hệ với tôi để biết tôi sống thế nào, hạnh phúc không, con của tôi giống ai? có giống tôi không v,v.. ví dụ vậy... Trong hoàn cảnh đó, người ta xử sự như thế nào cho vẹn cả nhiều bề ...
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua rồi thì không thể nào quay trở lại được nữa. Vậy hãy để nó qua đi.
  5. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì
    Cám ơn người ta đã hỏi thăm. Quí hoá quá còn gì!
    -Tiếp đến thì người ta hỏi gì mình trả lời đấy. Nếu họ hỏi hết rồi thì mình hỏi lại những gì mình muốn hỏi. Kiểu gì mà chẳng có cái gì đó để hỏi nhau.
    Thế thôi nhé, chúc vui.

    Let well alone!
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nếu người yêu cũ hỏi thăm với tư cách bạn bè thì coi như bạn bè, cho ông xã biết luôn để tránh hiểu lầm.
    Còn nếu mà dai dẳng, thì phải thẳng thắn, tỏ thái độ cho him biết my husband is the best.
  7. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã có gia đình rồi mà vẫn ko biết làm gì với mấy kẻ hay quấy rầy, coi bộ bạn có vẻ ... ưa được " quấy rầy " đó.
    Được pilz sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 08/11/2003
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Quấy rầy lại gia đình người ta chứ còn làm gì nữa
    big gun
  9. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ơ sao chẳng thấy mấy cao thủ tham gia topic của chú nothingtulu lên tiếng nhẩy, trường hợp thực tế xẩy ra rồi, theo các cao thủ thì nên làm thế nào đây, giúp người ta với ....
    [red]
    hungryDuck
  10. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    sao sao ? vấn đề chính ở đây là gì nào ? Ta hãy đi vào phân tích vấn đề bằng cách trả lời từng câu hỏi một
    - Bạn là con trai hay là con gái ??? Nếu là con trai, úi hê hê...bạn gái cũ quấy hả....heehhee....tuyệt quá còn gì....chả có gì vui bằng....
    - Còn nếu bạn là con gái có 2 điều phải quan tâm: Bạn thích thú chuyện đó hay cảm thấy bị làm phiền ? Nếu bạn thích thú chuyện đó thì còn gì phải lo nữa, làm tới đi...
    - Nếu bạn cảm thấy làm phiền thì bạn có 2 điều cần quan tâm: Bạn sẽ tự mình giải quyết được hay không thể giải quyết được sự phiền toái của cái thằng tình nhân cũ dở người đó ? Nếu bạn có cách để vượt qua được thì chẳng có cóc gì để lo cả
    - Nếu bạn không có cách nào để vượt qua ? Bạn chỉ lo 2 điều: chồng bạn thông cảm với bạn hoặc không thông cảm với bạn. Nếu chồng bạn thông cảm được với bạn thì ok, vui lên đi...
    - Nếu chồng bạn không thông cảm được, bạn cũng chỉ lo 2 điều: gia đình bạn sẽ tan vỡ hay không tan vỡ ? Nếu không tan vỡ thì lo qoái gì, mặc kệ nó...
    - Nếu gia đình tan vỡ, bạn sẽ lo 2 điều: Bạn sẽ lấy được chồng khác hay bạn không lấy được chồng khác ? Nếu bạn lấy được chồng khác thì còn gì lo nữa ...
    - Nếu bạn không lấy được chồng khác thì bạn cũng chỉ lo 2 điều: Bạn chịu đựng và sống vui được cuộc sống độc thân hay bạn không thể chịu được ? Nếu sống được thì ok, vui lên nào ta vui lên nào....
    - Nếu bạn không chịu được và bạn quyên sinh, bạn cũng chỉ lo 2 điều: Bạn sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục ? Nếu lên thiên đường thì bạn còn lo gì nữa ???
    - Còn Nếu xuống địa ngục, bạn sẽ phải bận bịu gặp gỡ và bắt tay với tất cả những người thân của bạn, những kẻ không giúp gì được cho bạn lúc sống trên cõi trần bi ai..và bạn sẽ chẳng còn thời gian mà lo lắng.
    Thế cuối cũng thì bạn lo cái qoái gì ? vui lên mà sống thôi !

Chia sẻ trang này