1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU CŨ THẤT HỨA ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI YÊU CŨ THẤT HỨA ???

    Tôi và anh ấy từng yêu nhau ,khi tình cảm còn tốt đẹp tôi dã từng nhờ anh ấy giúp trong lúc khó khăn .Anh ấy đồng ý nhưng sau đó không đến và lờ đi một thời gian .Tôi im lặng không nói gì ...
    Bây giờ anh ấy lại nói với tôi "Nếu có khó khăn gì cứ bảo anh ".Tôi cũng đã nhờ anh ấy một lần nữa nhưng dốt cuộc tôi chờ cả ngày hôm ấy ,nếu anh ấy không chấp nhận giúp tôi ,tôi có trách đâu .Đằng này anh ấy cứ hứa rồi thôi . Tôi không biết bây giờ có nên lặng lẽ rời xa anh ấy không (trước đây tôi nghĩ chúng tôi sẽ là bạn).Hay là nói rõ những suy nghĩ của tôi lúc này cho anh ấy biết rồi không quan hệ nữa .Nói thực rằng tôi rất thất vọng vì con người anh ấy ....
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    nếu người ta quan tâm đến bạn thực sự thì không cần đến câu nói "Nếu có khó khăn gì cứ bảo anh ".đầy khách sáo này , và cũng chẳng cần bạn nhờ họ cngx có mặt đúng lúc, bạn hiểu chứ! ngày còn yêu mà tên này đã thích hứa hão rồi chứ nói gì bây giờ.
    Còn bạn im lặng rời xa à , cũng chẳng cần thiết cứ coi đó là 1 sinh vật bình thường tồn tại bên cạnh ta ma chẳng ảnh hưởng gì. OK!
    phut boi roi
  3. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm làm gì đến những hạng người như vậy hả bạn: " Chỉ biết nói mà kô biết làm", quên quách nó đi cho rồi!
    Anh ơi...... bye nhá.......
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bạn đã nói đó là ng` iu cũ mà vậy là những ngày HP của hai bạn đã là qua khứ! bạn chắc cũng hỉu quá rõ về ng` đó nhỉ!
    quên hay ko là quyền của bạn thui nhưng một ng` bạn có hay ko có thì hãy xem họ đối với ta thế nào để đáng làm bạn !thà mất ng` bạn ko ra làm sao còn hơn phải suy nghĩ vè nó cho nó bùn ra
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ... Exboy friend của tớ cũng lải nhải mấy câu đấy hoài ấy chứ .. rồi gì muh " khi em buồn anh không thể ở bên cạnh để an ủi em , anh áy này lắm , anh muốn giúp đỡ em nhiều " ....ặc ..ặc ... tớ chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai thôi ...chả bao giờ nhờ dù là 1 việc vặt vãnh . Hứa hão ấy mà ..... nói khoác lên để có cảm giác mình là người tốt . chẹp .. vứt
    Bởi vậy bạn đừng hy vọng nhiều nhé . nhờ ai thì nhờ , đừng bao giờ nhờ người yêu cũ ..
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chào blue angel! ( lâu quá không thấy bút tích của em)
    Bọn em vui nhỉ, người yêu cũ mà mà vẫn " à ơi" thế à?
    Người yêu cũ của anh thì chẳng bao giờ nói được những câu hay ho, co cánh như thế... chia tay nhau là xong ALL or NOTHING.
    Nhưng suy cho cùng, đã là người yêu cũ của em thì chắc chắn người ta phải là 1 người tốt đẹp em mới yêu chứ, phải không? Không nên co những suy nghĩ hằn học như thế......
    big gun
  7. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thật giống ý tớ với tớ những người như thế khôn gđáng để tôn trọng nhất là họ là một người đàn ông .Sao hồi đó mình yêu họ thế không biết Bây giờ mới biết mình thật may mắn bởi nếu tiếp tục yêu chắc mình sẽ còn khổ vì cái tính hứa hão ấy. Dù sao biết rõ một con người cũng lam mình thoải mái hơn là cứ chịu đựng .
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .... em lười viết đấy, chỉ biết spam thôi ...
    Còn người yêu anh không nói những câu ấy , đơn giản vì cô ta chẳng còn yêu hay vướng bận gì đến anh ...còn kẻ kia thì vẫn muốn níu giữ tình cảm của người cũ nên phải tỏ ra như thế ( cái kiểu này gọi là tham lam đấy mà ) . . ..
    Em đồng ý với anh là người đó tốt , nhưng có những cái xấu ( ít thôi ) mà mình cảm thấy khó chấp nhận được , nhất là sau khi đã chia tay rồi .
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  9. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    thieugaikhochiu
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay là chia tay luôn, bạn bè gì nữa , nhìn thấy lại nhớ những gì đã qua, let it pass easy , just nothing. Nói chung bạn gì đấy nên dứt khoát cho xong, nhưng nói mà không làm thì thật là ...
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này