1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU CŨ THẤT HỨA ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ... Như mọi người thường bảo: " Con cá mất là con cá to " mà
    Nhưng mà nếu có tình cảm với nhau thì hãy nên cố gìn giữ cho những tình cảm tốt đẹp, những điều hạnh phúc nhất bên mình... đừng để nó tuột khỏi rồi lúc đó lại ...
     
      "When the emotion is Love? everyone is a poet."
  2. boyinsun

    boyinsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cũng đùng nên năng nề quá những chuyện sau khi đã chia tay.. như tui đây mặc dù trước đây cả hai dều hứa hẹn rất nhiều nhưng chỉ cần một câu chia tay, một người quay lưng, thì chẳng còn gì nữa cả.... những lời hứa giúp nhau hay làm bạn..cũng chỉ là cách để ra đi nhẹ nhàng hơn thôi.. nếu làm được thì tốt mà không làm được thì cũng đừng nên trách móc nhau..
    Ngày đó sẽ không xa....
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đ/c nào nói sau khi yêu , chia tay có thể làm bạn thì đúng là đ/c đó chưa bao giờ yêu thực sự, có lẽ tình cảm mà đ/c ý co thế có được chỉ là một cái gì đó thích thích, ham muốn v.vvv, cập kè vớ vẩn thôi. KHi người ta đã chia tay một tình cảm mình đặt thật sâu sắc vào đó ( và đuợc đáp lại) thì cái chia tay đó là một vết thương không gì có thề bù đắp đươc về phía người kia. Một cái tình bạn càng không vì nó như một cái ban ơn, một cái an ủi mà trong tinh yêu thì không bao giờ có cái đó. Những người mà nói: thôi chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt, thành anh em tốt ... là những người củ chuối nhất, vì tình cảm trước đó chưa phải là tình yêu thục sự của người ta, may ra chỉ là một sự thử thách tình cảm của mình xem đó có là tinh yêu không, nhưng thử thách thất bai. Nhất là con gái vì con gái hay dở trò đó ra.
    Còn xin nói đôi lời với người viết chủ đề này: Khi bạn nhờ người yêu cũ làm việc gì, bạn cần cân nhắc rõ ràng... vì có vài trường hợp sau rất gây tổn thương cho bạn hoặc cho anh người yêu của bạn. thứ 1 khi bạn nhờ người yêu cũ làm viêc giúp bạn, nếu anh ta vô tư thì không sao, còn nếu anh ta cả nghĩ thì sẽ cho rằng bạn đang cố gắng an ủi anh ta bằng những hành động nhờ vả , cho răng bạn coi anh ta mức cần thiết là tình bạn thôi, cho nên anh ta rất chán nản và khó chịu ( con trai tự trọng mà), tình trạng này dẫn đến mẫu thuẫn trong lòng anh ta, nửa muốn giúp, nửa kia cảm thấy buồn và chán nản vì vậy đôi khi hứa nhưng không muốn thưc hiện. Thứ 2 là anh ta sợ bạn thông qua sự nhờ vả đó nối lại tình cảm, ( tình huống này xảy ra hơi nhiều) và anh ta có người yêu mới rồi hehhe... cho nên không dám gặp mặt bạn. Chứ không fai la không dám giúp bạn. cho nên hứa bôi bác cho qua chuyện và.... trốn.
    Thế đáy.. nhờ vả người yêu cũ không phải là chuyện đơn giản. có thể thoải mái hơn nếu cả hai đều đang hạnh phúc với người yêu mới.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Lãnh diện nói thế là chưa xác đáng. Có những điều có thể sẽ chẳng thành hiện thực nhưng người ta vẫn nói với nhau, để làm dịu một nỗi chung.
    Tôi suýt ko kiềm chế được khi đọc thấy câu này
    The Mirror Has Two Faces.
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cố làm dịu nối đau của người kia, và làm thanh thản cho mình để khỏi ray rứt khi đi kiếm người yêu khác.
    Sự thật thông thường rất khó kìm chế!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 26/10/2003
  6. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh da noi anh se van o ben em, an ui va chia xe voi em, van mail cho em deu deu, van quan tam em, khi chung minh chia tay anh da hua'' co ma!! The ma gio day anh lai ko nhu the? anh lanh lung voi em, xa lanh em, tai sao the? da bao lau nay em ko nhan duoc mail cua anh,,da bao lau roi chang co tin tuc gi? tinh co gap anh tren mang thi anh lai lan tranh ko muon noi chuyen!! Vi sao ha anh??Anh cung noi em fai tron tinh voi nguoi yeu moi cua em, em fai hanh fuc va vui ve, vi the dung de anh tham du vao cuoc song cua em nua! Anh muon em quen anh thuc su, anh cung ko the nao doi xu voi em nhu mot nguoi ban duoc, anh chi muon em vui va hanh fuc ma thoi! Anh da noi voi em nhu the! Em da hieu va da thay... Anh oi, em hieu roi,em cang hieu thi cang thay nho anh nhieu hon, cang thay anh da yeu em nhu the nao!! Nguoi yeu cu cua em oi, em hua voi anh se luon co gang gin giu hanh fuc minh dang co, anh cung vay nha anh yeu quy!! Mot ngay nao do chung minh gap lai...va chung minh nhin nhau de cuoi anh nhe!!!
    bitter_sweet
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống tớ ... Buồn ... nhớ người yêu cũ quá ... .... tại sao bây giờ anh lại thế ? con người ngọt ngào trước kia đâu rồi ?



    Có 1 con khỉ đang đọc những dòng này  

Chia sẻ trang này