1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH KHÔNG TÔN TRỌNG BỐ MẸ MÌNH !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lado, 12/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lado

    lado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH KHÔNG TÔN TRỌNG BỐ MẸ MÌNH !


    Thực sự là mình rất yêu anh ấy , anh ấy cũng dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt , nếu không muốn nói là anh ấy dành cho mình một tình yêu rất sâu sắc . Trong gia đình mình , mẹ minh quý anh ấy và có vẻ ủng hộ cho chuyện chúng mình , nhưng bố mình lại không muốn anh ấy trở thành thân thiết với mình . Có thể là do anh ấy không phải là người Hà Nội gốc như gia đình mình mà lại là người ở xứ Nghệ . Thực tình là mình cũng chẳng để ý chuyện này lắm . Nhưng có lẽ vì bố mình có ác cảm với anh ấy nên anh ấy cũng tỏ ra chả tôn trọng gì bố mình cả . Anh ấy đã xác định là sẽ cưới minh rồi ( mặc dù mới yêu nhau hơn 10 tháng ) . Anh ấy đã gọi bố minhlà " ông ấy ", rồi còn nói bố mình là một người bố tồi tệ , oái oăm mỗi khi mình tâm sự với anh ấy về bố mình với tâm trạng buồn chán vì vừa bị bố mắng hay cấm đoán điều gì .
    Anh ấy là con một , là một người ích kỷ . Nhưng mình nghĩ dù thế nào , bố mình la người lớn , là bậc trên đối với anh ấy , mà nhất là bố đẻ của người yêu mình , anh ấy phải có thái độ tôn trọng mới đúng chứ .
    Các bạn cho mình ý kiến xem mình phải cư xử thế nào trong trường hợp này .
  2. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ cẩn thận lại ngay khi chua quá muộn.
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn thử tâm sự với cả bố và anh ấy về xem sao.
    Với bố: giải thích cho bố là Hà Nội hay Nghệ Tĩnh là không quan trọng, quan trọng là chúng con yêu nhau và anh ấy là người tốt.
    Với anh ấy: hãy chờ một thời gian và cùng em làm bố hiểu anh hơn, em tin là nếu bố hiểu anh rồi bố cũng sẽ yêu quý anh, vì anh là người mà con gái bố yêu mà.

    Chúc vui vẻ và hạnh phúc.
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã không tôn trọng bố mình thì sau này thế nào?
    Happy now!!!
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nói cho anh ấy hiểu,anh ấy khi yêu bạn ,chấp nhận bạn đồn thời có nghĩa là phải chấp nhận luôn những người thân của bạn.Còn chuyện nhiều khi hai người không hợp nhau,nếu không thể dàn hoà thì nên hạn chế tiếp xúc.
    Anh ấy không là người ích kỷ đâu,nếu ích kỷ anh ấy đã đi tìm cô khác đỡ đau đầu còn hơn cưới bạn để rồi phải đối mặt với ông bố vợ vốn không ưa gì mình. Anh ấy hơi cố chấp,bướng bỉnh và cao ngạo.Những người như thế chỉ cần một sự thông cảm,thấu hiểu là họ chịu nhún nhường ngay.
    Bạn hãy nói rằng,bây giờ bố em là người em không thể chọn được,chẳng ai chọn được bố cho mình cả.Nếu anh thương em anh cố nhịn đi.Chúng mình sống với nhau là chính.......
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ko ổn đâu cậu ah. Tất nhiên cậu ko thể "bắt" anh ta phải yêu quý bố cậu, nhưng là người có học (chưa kể là ít tuổi hơn và đang "cưa cẩm" con gái người ta) anh ta cũng phải tôn trọng bố cậu chứ. Tớ thì tớ ko chấp nhận được thanh niên này. Cậu nên suy nghĩ cẩn thận vì đây là chuyện quan trọng cả đời người.
  7. lado

    lado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Quả thực là mình rất cám ơn các bạn về những ý kiến quý báu mà các bạn dành cho mình . Đúng là bây giờ mình đang rất phân vân không biết có nên tiếp tục quan hệ với anh ta hay không .
    Ngay sau khi nhận được những lời nói phản ứng khó chịu từ minh về chuyện này , anh ta đã rất tức tối . Hình như anh ta nói mà sắp phát khóc vì cho rằng mình đang xuc phạm đến lòng tự trọng của anh ta . Các bạn biết không , ngay sau khi từ nhà mình bỏ về , anh ta đã tìm đến người bạn thân của mình để tâm sự & anh ta đã KHÓC . Trời ơi , mình không thể hiểu được con trai mà khóc thì như thế nào . Mình đã tự hỏi là anh ta có quá trầm trọng vấn đề lên không ,có yếu đuối hay không ? Liệu anh ta co xứng đáng là chỗ dựa cho mình trong tương lai không ?
    MÌnh đang rất băn khoăn , mong các bạn cho mình lời khuyên tốt nhé , mình rất cám ơn các bạn .
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ lại càng khẳng định cậu trai này có vấn đề. Cậu ta nghĩ mình là "trung tâm vũ trụ" chắc? Đây chắc chắn là mẫu người ích kỷ và ít quan tâm đến người khác. Tiếp tục hay ko là tuỳ vào lado, nếu bản thân bạn nghĩ mình có thể "chung sống" hoà bình với tính cách đó (đừng bao giờ hy vọng là bạn có thể "cải tạo" được tính cách của một cậu trai!)
  9. LockeLaton17

    LockeLaton17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kick him now ! nothing to say. À quên, cho hắn mượn tạm cái nick Mít ướt của một cô nàng nào đó đi. Tôi là con trai mà nghe thế cũng tức, còn nhiều đàn ông con trai lắm !!!
    Forever 17 year old
  10. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy chồng, trước hết, chồng tôi phải yêu quý và kính trọng bố mẹ tôi như bố mẹ của anh ấy. Cho dù bố mẹ tôi không đồng ý anh ấy, thì anh cũng không được có thái độ thiếu tôn trọng như vậy. Lúc này yêu mình thì như thế, sau khi cưới được rồi, anh ấy sẽ càng coi thường cả bố mẹ và mình hơn.

    Có phải em lại 17 tuổi
    Chồn chân đợi người ấy đến tìm?

Chia sẻ trang này