1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KLOSE, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KLOSE

    KLOSE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi cung~ co ban gai di nuoc ngoai ma da 4 nam nay roi co van de gi dau .Ko phai ai cung co the thay long doi da nhanh dau .Danh rang trong xa hoi nay rat kho co the giu duoc nguoi minh yeu khi minh di xa nhung chi can that su tin tuong vao nhau thi moi chuyen se ok thoi
    [side=3][red]
    leetung
  2. chimcanhcut

    chimcanhcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    co the mot so nguoi voi TY vi dai se ko doi thay nhung moi truong moi va su co don se lam phai nhat ,day la trong truong hop ban di luon 4,5 nam ma ko v e tham lan nao thi chuyengiu la rat kho .Mong la nhung nguoi dang yeu hay giu gin TY cua minh ,rat kho de co mot TY ai cung biet dieu do ,va giu no thi kho hon gap nhieu lan.
    [violet]chimcanhcut
  3. neverbesad

    neverbesad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quan trọng hay sự nghiệp quan trọng đây ?
    never be sad
  4. Ohparty

    Ohparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con gái thì tùy vào tình cảm của mình mà quyết định.Nếu là con trai thì nói chung là phải đi thôi.Sự nghiệp có thể không quan trọng hơn tình yêu,nhưng không có sự nghiệp thì e rằng cũng chẳng có tình yêu.
    Còn bác nào hi vọng sau 4,5 năm không về mà cô (hoặc anh)người yêu vẫn còn đợi thì hơi lạc quan quá đấy.
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ con trai hay con gái !Nếu con gái thì vấn đề phức tạp rồi .Vì con gái là lứa tuổi thanh xuân là lứa tuổi vừa học xong DH .Nếu để người ta chờ mình 4,5 năm thì thất là phí phạm tuổi thanh xuân của người ta .Nhưng vấn đề của người con trai ơẻ đấy là tạo niềm tin ở lại cho người con gái .Nếu bạn cam thấy tình yêu của bạn đủ độ chín thì sợ gì chứ !
    Còn vấn đề người con trai ở lại thì vấn đề lại cang phức tạp hơn !Người con gái có đủ khả năng để chống lại những cám dỗ của cuộc sống hiện đaikj trên đất khách quê người hay không ?Họ không muốn phí tuôi xuân của mình cho những năm học hành để chỉ về nước với dồng lương thấp !
    Tôi nghĩ rằng vấn đề này chỉ có người trong cuộc tự quyết định lấy !Chúc bạn có quyết định áng suốt trong phần đời còn lại của mình trách sự hối tiếc !Thanks!
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow
  6. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng với con trai thi sự nghiệp là hàng đầu cho nên việc rứt áo ra đi là không phải bàn cãi khi có cơ hội,còn chuyện người yêu có đợi duợc không thì phải phụ thuộc vào người ta!Nếu mà đợi được thì quả là người con gái kiên cường và có tình yêu mãnh liệt!Còn nếu không đợi được thi No problem !
    Chỉ xin lấy 1 ví dụ là thằng bạn tui mới đi có hai tháng mà đã bị người yêu đá rùi !Tội nghiệp!

    Never Say Never
  7. KLOSE

    KLOSE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    he he may cho toi la ban gai cua toi ve day lien tuc ,chac la cung giu duoc thoi .Neu de noi o noi dat khach que nguoi de bi cam do cung dung thoi vi chang co ai co the cuong duoc cai day ca .Trong truong hop nay thi co niem tin ,khi co niem tin ban that su se biet cach giu duoc ty cua minh .Neu biet vuot qua moi cam do moi that su la tinh yeu dich thuc
  8. Nguyen_Trung_Hien_new

    Nguyen_Trung_Hien_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đi hay ở là tuỳ ở mình thôi, quan trọng nhất là không thẹn với chính mình là được!
    LongNhiNTH
  9. codau16_

    codau16_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Neu nhu 2 nguoi yeu that su thi chang co gi ngan cach duoc ca ban a . Nhung cung that la kho khan de vuot wa tat ca nhung cam do ben nuoc ngoai , di du hoc tuc la mo rong hieu biet , ma nhu the thi co nhieu cai cuon hut lam . Voi lai ... hi`hi` ...hinh nhu con trai Tay dep trai hon con trai nuoc minh .
    Phuong Anh
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ha -quang -anh cho em cơ hội nói lên nỗi đau của mình
    Hồi trước em cũng có thương một girl.Nhưng làm thằng boy mà ru rú ở nhà thì không có vui nên em đành ra đi.
    Mấy em girl bên đây đẹp lắm các bác ơi,ai mà chịu được đây.Thế là em đã phản bội nàng.
    Nhưng cũng may,em chẳng phải ăn năn vì nàng đã phản bội em trước đó hai tháng.
    he he he,đúng là kẻ cắp gặp bà già.
    -------------
    Cô đơn quá girl ơi

Chia sẻ trang này