1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KLOSE, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng nghĩ như vậy nhri?không hiểu trăng quen đèn hay đèn quen trăng nữa.Trước khi đi du học tôi cũng muốn người ta hứa gì đó với mình nhưng lại sợ đó chỉ là lời hứa suôn thôi.Tôi sợ...............Túm lại không có gì có thể nói trước được mọi người đừng nên bàn luận làm gi`,mỗi người có một cách chờ đợi khác nhau mà...
  2. sunandmoon

    sunandmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi dung la ca 2 nguoi phai co long tin vao nhau thi moi co the cho doi duoc. Ban phai hieu ro rang la nguoi ta co tinh cam voi ban nhieu hay it, neu ma cung ko đậm đa lam , thi viec khi nguoi ta di du hoc cung rat de de nguoi ta quên minh do.
    Nhung neu doi voi nguoi nao ma toi yeu that long, danh tinh cam cho ai thi chac co le cau tra loi la toi se chờ. Boi vi đe danh tinh cam cho 1 nguoi da khó, de quên duoc nguoi ta lai cang khó hon. Va luc do minh cung nen nghi cho tuong lai cua nguoi ta 1 chut, dung vi ich ki cua ban than ma chia tay ngay. Tom lai la chờ doi nguoi yeu trong1 thoi gian dài thi do chinh la o ca 2 nguoi.
    Chu chang ai ma mat thoi gian di chờ doi 1 nguoi ma minh ko biet co hy vong gi het.
    THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS!!!
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Text
    Mình nghĩ nếu yêu nhau thật lòng va tin nhau thì khoảng thời gian người kia đi học và người ở lại sẽ không là bao nhiêu đâu.Mình cũng có hoàn cảnh tương tự nhưng người ấy của mình đã động viên mình hãy học cho tốt và hứa sẽ về thì việc người ấy có đợi mình bao nhiêu, điều đó không quan trọng.Các bạn đừng bi quan thế.
    Cứ vậy nhé!
    tuongloan
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao kì vậy .. bài này tina có trả lời rồi mà sao không hiện lên vậy nhỉ có vấn đề rồi...... chờy ơy công sức viết mà lên tìm hổng thấy
    Nếu đã iêu thì sao lại lo ngại về việc xa cách chứ nhỉ.. Vậy thì có nên nói đó là tình cảm thật không . .. Tina nghĩ tốt nhất hãy đợi cho 1 thời gian . không quá ngắn ...... Và hãy luôn nghĩ rằng người đó đang bên cạnh mình
    thien than be nho
  5. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong các box đang có rất nhiều posting về đề tài này, điều đó chứng tỏ mọi việc không hề đơn giản. Và nếu tất cả đều hay "như hô khẩu hiệu" thì đã chẳng ai phải khổ đau và hao tâm khổ trí về chuyện này như thế!
    Tại sao thời trước chờ đợi được mà thời nay lại không ư? Tôi còn nhớ cũng đã từng đặt câu hỏi này và còn nhớ mãi câu của bà giáo tôi đã nói: "chiến tranh là một ngoại lệ". Quả đúng như vậy, có cái gì trong thời chiến là bình thường đâu. Có cái gì trong thời chiến tồn tại được nguyên trạng trong thời bình đâu? Hơn thế nữa (và buồn hơn nữa) là sự thực trong chiến tranh thế hệ trước cũng đã chẳng chung thủy được như một số người đã nghĩ (và tuyên truyền): ông chồng tập kết ra Bắc rồi lấy thêm vợ nữa; bà vợ ở nhà lăng nhăng với chủ tịch HTX hay một tay cùi hủi nào còn sót lại. Bi kịch đó chả đầy rẫy đó ư, nếu không xin xem "Bến không chồng", "Đời cát" hay "Ăn mày dĩ vãng" v.v.. sẽ rõ. Ngoài ra, thời chiến làm gì còn đàn ông khỏe mạnh nào ở nhà, hội phụ nữ và dân quân thì canh các bà như canh tù (vì có chủ chương của CP hẳn hoi để yên ở hậu phương), cơm ăn thì không đủ và tất cả mọi người bị đều bị cuốn vào guồng máy khốc liệt của chiến tranh, còn hơi sức và thời gian đâu cho những ý nghĩ "ngoài luồng"!
    Còn ngày nay, đi du học là đi Tây, sang xứ sở của văn minh và ánh sáng chứ có phải đi "công tác" đâu! Lại còn bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu cái mới lạ: picknick, đi du lịch, thăm quan, ngày lễ đại phương, lễ hội trường, disco, pub v.v... Thời gian và cơ hội gần người khác thì nhiều, với người chờ đợi có được bao nhiêu? Mà trong tâm trạng thoải mái, yêu đời người ta dễ "thân" nhất, dễ "lăng nhăng" nhất. Mà sao gọi là "lăng nhăng"? Ở những xứ sở đó cuộc cách mạng ******** theo kiểu McKinsey đã xóa bỏ từ lâu từ đó ra khỏi các khái niệm đạo đức!! Bạn ở lại, bạn không thay đổi, còn người đi du học thay đổi hàng ngày! Vì mục đích của họ là để học cái mới, phải không?!
    Còn chưa nói đến áp lực của cuộc sống, nỗi cô đơn, xa nhà, xa bạn bè cũ, căng thẳng vì công việc, vì môi trường sống mới lạ, con người tự nhiên muốn tìm một chỗ dựa, dẫu chỉ về mặt tinh thần. Bạn có cho người đi xa điểm tựa đó được không, và ai sẽ là người đáng trách khi tình yêu mới nầy nở trên những cảm thông, chia sẻ hàng ngày?
    Cay đắng, vâng tất nhiên là cay đắng khi bạn chờ đợi 5, 6 năm trời để được biết "người ta" đã có người mới. Nhưng liệu bạn có bắt 1 con người 5-6 năm trời mang tiếng là có người yêu nhưng không được một lần cầm tay ai ủi, 5-6 năm trời sống như tu sĩ không có 1 một nụ hôn, không 1 lần được run rẩy, khát khao đến đến tuôn trào?
    Và đêm đêm, từng đêm đèn ngoài kia vẫn sáng, những đôi tình nhân âu yếm nhau và radio vẫng phát đi những bản tình ca đắm say lòng người...
    Tốt hơn hết là hãy thôi tự lừa dối bản thân mình. Bạn có quyền tin yêu nhưng xin đừng mù quáng. Ở phương tây có lệ hễ phải đi công tác từ 6 tháng trở lên là phải có chế độ mang cả vợ con theo, nếu không có quá bằng phá hoại gia đình người ta! Đến lạc hậu như Đài Loan mà cũng còn có tiền phụ cấp xa vợ.
    Và 1 điểm nữa, người đi xa, lẽ tất nhiên đều biết hết những điều này và trong thâm tâm cũng biết rằng rất có thể sẽ làm cho bạn phải đau khổ. Nhưng người ta vẫn cứ ra đi. Người ta đã có sự lựa chọn bạn a. Chấp nhận mất mát và kể cả những điều không nên không phải để đánh đổi lấy một xuất du học. Thực tế là như vậy.
    Chúc tất cả những ai đang hạnh phúc nuôi dưỡng và gìn giữ được hạnh phúc của mình!
    PS: Còn 1 v/đ tế nhị nữa là "cạm bẫy" *** ở phương tây cũng góp phần không nhỏ vào 1 kết cục đáng buồn. ***, ***, ***, *** ở khắp mọi nơi, trên web, trên TV, trong báo, tạp chí, trong sách, ngoài đường, trên tường, di động...!
    (kinh nghiệm nhỏ của một người đã mười mấy năm sống ở xứ người)
    Ồ, bỗng nẩy ra ý định mở một topic cho mọi người vote xem theo kinh nghiệm **thực tế-bản thân** của mọi người thì kết cục một cuộc tình như thế sẽ ntn. Nhưng làm thế nào để mọi người chỉ vote theo kinh nghiệm đã trải qua thôi chứ không phải là phỏng đoán hay "nghe lại"? Mọi ngf có sáng kiến gì không?
  6. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho KLOSE gặp được sự may mắn như thế!
    Nhưng tại sao lại chỉ là do cám dỗ?? Mọi người không nghĩ rằng 4-5 năm một người thanh niên sẽ thay đổi như thế nào không? Rất nhiều khi người ta không còn yêu bạn nữa vì người ta đã thay đổi. Cách sống, cách nghĩ không thể còn hợp nhau được nữa mà với người khác đồng cảnh ngộ, cùng suy nghĩ thì dễ thông cảm hơn rất nhiều.
    Mọi người thử gõ tìm "người yêu du học" xem (kể cả không dấu), có vô số bài đang bàn về v/đ này. Bên http://ttvnol.com/forum/t_59994/2a?0.5708674 này mọi người cũng đã viết về để tài này.
    Còn đi hay không ư? Quả thật mình không biết ngày nay còn ai hy sinh cho tình yêu nữa không. Hình như mọi người bây giờ đều muốn tất cả.
    Đã có thời, có người coi vinh hoa phú quý như cỏ rác nữa là hai chữ hão huyền "đi Tây". Không biết sao đến bây giờ nó vẫn còn ma lực ghê gớm đến thế! Hay tại vì TY bây giờ đã trở nên quá phù phiếm?
    Được sinuhe sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 18/09/2003
  7. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này hiện đang được bàn cãi rất nhiều, chứng tỏ v/đ không đơn giản. Đọc một số bài, sinuhe có cảm giác họ là những người yêu thực sự và đã nếm trải mùi vị của sự cách xa. Những bài viết của họ phần đông đều thấy toát lên một nỗi buồn đau, chua xót, một điều gì đó như ai oán trách móc nhưng cũng là sự chấp nhận không thể làm khác được. Thậm chí có người còn nổi giận, có lẽ vì họ quá đau lòng (vì dụ topic: trở lại bài của king long).
    Cũng không phải chỉ một giới mà cả 2 đểu thất vọng khi đã muốn tin.
    To những người "hô khẩu hiệu": không hiểu sao, càng đọc tôi càng cảm thấy bực với những người hô khẩu hiệu "phải có niềm tin", "phải tin tưởng nhau" v..v. Tại sao lại là "phải"?? Niềm tin tự nó là có hoặc là không. Đâu có phải vì hô khẩu hiệu, vì phải thế này thế khác mà sinh ra được niềm tin? Niềm tin tưởng là kết quả của cách sống, của việc làm chứ không phải vì lời nói, "thuyết" suông. Đối mặt với niềm tin là sự phũ phàng, lừa lọc nhan nhản thì thử hỏi có đáng để tin không? Hay chẳng qua chỉ là tự lừa dối chính mình.
    To Tuphoto: để bỏ hay không thì theo mỗ chẳng có gì khó. Chỉ cần sòng phẳng, thẳng thắn với nhau là được. Không tin, không nghĩ rằng sẽ giữ được TY, thủy chung được mà vẫn nói "chờ đợi", "yên tâm" vì "phải như thế" thì chính là đang lừa đảo nhau đấy! Còn nếu yêu vô cùng và dám hy sinh thì nam nhi đại trượng phu có gì mà phải sợ mất?!!
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hiện này đang có rất nhiều topic nói về vấn đề người yêu đi du học.Mời các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến vào topic sau đây http://www.ttvnol.com/forum/t_59994/1a?0.78184 . Gà con tạm thời đóng cái topic này lại chờ Admin ghép hộ. Chúc vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hiện này đang có rất nhiều topic nói về vấn đề người yêu đi du học.Mời các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến vào topic sau đây http://www.ttvnol.com/forum/t_59994/1a?0.78184 . Gà con tạm thời đóng cái topic này lại chờ Admin ghép hộ. Chúc vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hiện này đang có rất nhiều topic nói về vấn đề người yêu đi du học.Mời các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến vào topic sau đây http://www.ttvnol.com/forum/t_59994/1a?0.78184 . Gà con tạm thời đóng cái topic này lại chờ Admin ghép hộ. Chúc vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này