1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KLOSE, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi người 1 nước thì theo mọi người sẽ thế nào?
    3&7- Forever.
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ko có niềm tin, nhưng đc đến đâu thì đến!
    some forever not for better
  3. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đề tài muôn thủa. Tôi thấy ở Forum nào cũng có cái topic này. Tôi nghĩ thế này các bạn nên thay đổi quan niệm về tình yêu đi đôi chút cho đời đã nhọc rồi bớt nhọc nhằn hơn ha. Tôi đã thấy một quan điểm liên quan đến tình yêu như sau: Tình yêu bắt nguồn từ nhiều yếu tố nhưng chúng phải được xây dựng trên cơ sở tình bạn thế nhưng là bạn với nhau rồi nhưng chưa chắc đã có cảm tình với nhau à, có cảm tình rồi lại chưa hẳn đã có tình yêu đâu nhe, có tình yêu rồi không chắc đã cưới mà cưới rồi ha, chắc gì đã lên giường với nhau được lâu. Đơn giản quá phải không. Quan điểm phản ánh hơi trần tục mức độ của tình yêu: Từ tình bạn - TY - ********. Thế nhưng tôi thấy nếu có được cách nghĩ như vậy thì ta được gì: Được là rằng nếu có cố thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy sao không sống đi, manh mẽ vào. Bạn gái đi du học hah. Điều đó tốt, tốt cả cho ta và cô ấy. Du học sẽ có nhiều nguy cơ dẫn đến chia tay tình yêu, cũng đuợc, cái này cũng là một cái tốt. Cô ấy không thấy hợp với mình thì chia tay - hợp với quy luật quá còn chi. Phần mình cũng có thêm những cơ hội mới. Ngược lại, nàng chung thuỷ với mình (Cái này hơi khó nhe - kinh nghiệm của tôi cho thấy là phần lớn các nàng đã đi du học xa nhà đặc biệt lại không có ai thân thích ở nước đi du học thì chỉ cần chép miệng một cái- chép miệng nhỏ thôi à là có thể về ngủ với nhau được rồi) thì cũng thấy đó là bình thường thôi - tình yêu mà.
    Vậy há, đừng quá nặng nề trong quan niệm tình yêu - một phải chung thuỷ - hai phải hi sinh - ba lại ..... cái đấy hơi xưa rồi. Tôi nghĩ quan niệm TY chỉ cần thiết ở mức cho và nhận. Bạn hay cho TY của bạn đi thật nhiều, kể cả khi vấp ngã vì nó - bạn là người hạnh phúc. Mở cõi lòng ra đón nhận tất cả tình yêu đến với bạn - tại sao không chứ - và tìm cho mình một sự thoải mái nhất. Tất nhiên sự cho và nhận ấy cũng vẫn phải trong cái khuôn khổ muôn đời của tình yêu - Hạn chế tối đa sự đau khổ của bản thân cũng như của đối tác. Yêu rồi chia tay cũng phải làm cho mình và người mình yêu cảm thấy thoải mái chứ không phải gây khổ cho ai háh. ====> Tôi muốn nói đến ở đây là cái đặc tính trách nhiệm của TY a.
    Relax đi phidoigabay. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn ở phía truớc à.
    Cơm ngon không sợ muộn
    Tướng tài áp trận sau
    Trò hay cuối buổi diễn
    So wait up! E'vry dog has his day...
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với bạn ni...Trong cái chuyện chờ đợi thì người con gáiluôn luôn là người chịu thiệt thòi, mất mát nhiều hơn. Con trai bao nhiêu tuổi lấy vợ mà chả được..Còn con gái thì có thì, lúc còn trẻ đẹp mà không "chống lầy" thì đợi già biết người nào lấy. Mà chờ đợi thì chắc gì người ấy còn yêu mìnhtrùi ui...sao tui cũng lại lâm vô cái trường hợp ni ri trời.......
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn thấy cả hai tin tưởng lẫn nhau, distance không là vấn đề , thì hãy chờ đợi. Con gái cái gì chứ ,tình cảm sâu đậm lém, tỉ lệ quên nguời yêu cũ ở nhà để có người mới xem ra vẫn còn thua mấy anh xa. Nếu you cảm thấy tình cảm của người đó dành cho you chưa đủ để you yên tâm , thì tốt nhất nên chia tay. Mà seo you quyết định vội vàng vậy. Sao không để thời gian trả lời, lúc đó cũng chưa muộn muh, biết đâu hai nguời sẽ vượt qua được thời gian năm năm thì seo. Dù seo thì nguời con gái vẫn luôn chịu thiệt thòi nhiều hơn mấy boy muh. Hãy tin tưởng bạn gái của mình đi.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  6. hecto

    hecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    100% -70%=30% hi vọng chưa tính tác động của ngoại cãnh xin chia buồn
  7. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì phải lo sợ đâu bạn ạ, nếu người yêu bạn thay đổi trong thi đi du học thì bạn cũng không nên buồn, vì như vậy cô ấy không có xứng đáng để bạn đợi chờ đâu.
    Bạn cứ chịu thư từ hỏi thăm, dạo này Internet cũng phổ biến rồi mà . Còn nếu không chịu được thì bạn thử tìm một cái học bổng rồi cũng đi du học cùng cô bạn gái xem sao.

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  8. memory_yuna

    memory_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tình cảm thật sự tại sao bạn ko nói thẳng với bạn gái mình mà lại đem ra forum buôn chuyện như thế? nhất la lại bằng giọng bất cẩn như vậy, nghe như là bạn chỉ cố gắng để cưa thôi chứ ko hề thích người ta thật lòng
  9. bonne_nuit_88

    bonne_nuit_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Phù may wá là may tìm mãi mới thấy...hixhix em đọc HHT 2! => thấy nói ttvnol có box này nên mê wá đi mất!! Đọc xong hết 1 vài bài của mọi người thì thấy tuyệt wá, mỗi người 1 quan điểm, 1 ý kiến riêng Chuyện của em với chàng sắp được nửa năm rồi, bi giờ vẫn okie lắm hehe em cũng nghĩ với mỗi người là 1 trường hợp khác nhau, nên chỉ người trong cuộc mới biết phải làm jì, phải quyết định ntn thui Nhung em vẫn khoái từ CHUNG THỦY lắm
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ..uh,chờ dài cổ...........

Chia sẻ trang này