1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KLOSE, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình thì đã được 2 năm rồi.Quan trọng là tình yêu đủ lớn, sống bản lĩnh ,thấy rõ được tình cảm của mình quan trọng thế nào thui .
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    still have 5+ years ahead.......
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    trước kia khi chuẩn bị đi du học thì denise cũng từng wen 1 người, chưa hẳn là bf-gf, muh chỉ trên mức tình bạn 1 tý. người đó có ý muốn tiến tới mối wan hệ sâu nặng hơn vì sợ rằng mất nhau, nhưng denise thì không thích thế. denise không thích sự ràng buộc, không thích bắt buộc nhau phải chờ đợi hay hứa hẹn vì như thế thì có ích gì. giờ đây sau 3 năm xa nhà, tc của denise dành cho người ấy chỉ là tình bạn vì denise đã tìm được ty thật sự của mình. người ấy giờ đây cũng thế, cũng chỉ là bạn. nếu như trước kia mủi lòng thì có phải là sẽ làm đau khổ người ở lại không. 2 người thương nhau và nếu có lòng thì hãy đợi còn nếu không thì cũng không sao vì ít nhất cũng còn lại tình bạn và chút gì để nhớ. hứa hẹn và ràng buộc thì cũng chỉ là lời nói. nếu yêu nhau thật sự thì không cần lời nói mà chỉ cần cử chỉ hoặc tấm lòng là đủ. yêu nhau thì phải biết chấp nhận để người mình yêu ra đi.
    to bác phidoigabay: chẳng bít nên khuyên bác như thế nào cho đúng. thui thì hãy cứ thương yêu người đó và động viên cô ấy để cô ấy có đủ sức và tự tin để học tập nơi xứ người. nếu yêu thương nhau thật sự thì 5 năm sẽ trôi wa rất mau.

Chia sẻ trang này