1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi du học!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Weekenday, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu đi du học!

    Thật bất hạnh khi người mình yêu đi du học !
    Bạn có bao giờ rơi vào trường hợp này , nói thật ra thì không ai muốn người yêu mình đi xa, nhưng nếu mà như vậy thì thật là ích kỉ đúng không? Nhưng nếu người yêu đi du học thì kết quả của cuộc tình này quá mong manh , khả năng tan vỡ hoặc bị phản bộ coi như cầm chắc, cơ hội phản bội chia đều cho cà hai người !
    Nói không ngoa, tôi có anh bạn đi du học nói rằng , con gài Việt Nam 90% khi ra đến sân bay thì khóc sướt mướt với người yêu, nhưng sang nước ngoài nhiều lắm là 5 tháng thì bắt đầu có ý khác, hic hic ! sang bên đó con trai Việt thì thiếu con gái , " gái Tây ai thèm yêu mấy anh Việt nam da vàng bủng, lùn mà lại ngèo chứ ", còn con gái Việt Nam sang đó lại thiếu thốn tình cảm , xa gia đình này , bạn bè này, mà sang đó , cuộc sống tự do về nhiều thứ, không những không bị gia đình quản thúc , mà chuyện tình yêu, ******** cũng tự do hơn nhiều , ai dám chắc điều gì xay ra chứ !
    Đây là khuyến cáo dành cho những cặp yêu đương mà có người yêu đi du học và những ai đang tìm người yêu thì tránh xa bọn sắp đi du học ra!
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đúng là khi người yêu đi du học thì tình yêu đó rất mong manh, nhưng không phải hoàn toàn từ phía người đi, còn người ở lại thì sao?người ở lại cũng có thể thay lòng đổi dạ lắm chứ???!!!
    hic, để "bảo đảm an toàn", tốt nhất là.......... không nên yêu, như tui đây này,"phong toả" hết để đi cho nó.....nhẹ nhàng, chứ sang bên đó rồi mà dính vào iu đương thì khổ lắm
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  3. poly2810

    poly2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại vô lý vậy chứ?Tôi cũng đang là một kẻ đi du học,tuy không phải là sang những nước to lớn và tự do hơn nhưng tui vẫn phải phản đối chuyện này...Tui có người yêu ở VN và tôi vẫn chung thuỷ với người ấy và người ấy vẫn nhất mực chờ tôi trở về...Tại sao không ai tin vào tình yêu của chính mình chứ?Phải chăng những tình cảm đó chỉ là hão huyền,không thật lòng???
  4. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ thôi.Đâu cứ phải đi du học hay xa nhau thì chia tay đâu.Còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ và sự chung thuỷ của 2 người chứ.Đúng là ra nước ngoài thi buồn và cô đơn lắm nên có những lúc lập trường,tư tưởng bị lung lay nhưng nếu tin tưởng vào tinh yêu của chính mình thì sẽ vượt qua được những giây phút khó khăn đó thôi.Con gái VN ra nước ngoài cũng có nhiều người chung thuỷ lắm.
    Hic hic!Nhưng yêu nhau trong hoàn cảnh như vậy thì cũng khổ .Tránh được thì nên tránh bà con ơi!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc có anh nào du học rồi chứ gì???hehe...giải toả làm sao được mà bác giải toả cơ chứ....bác cứ nhận đi cho nó nhẹ nhàng thì đúng hơn....hehe....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hê hê, nói thì dễ , cứ thử là biết liền bà con à, tui thì bị phản bội một lần nên kinh rồi !
  7. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế là chú com cóp cho...Tây nó xơi rồi :( Chia buồn, chia buồn. Nếu chú hớt tay trên được của một thằng tây nào đó thì chú chả phải buồn, lại kiếm em khác mà quoắp hê hê

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Người yêu đi du học,chả có gì là bất hạnh cả,chỉ những kẻ ích kỉ mới có nhưgx suy nghĩ thiển cận như thế,nhìn lại lịch xem bây giờ đã là năm nào, thế kỉ nào rồi mà còn chăm chăm giũ người yêu ở nhà?Để mà ngắm nghía,để mà....xin lỗi,thờ phụng à????
    Nhưng mà cái câu cơ hội phản bội chia đều cho cả hai thì có vẻ đúng đấy,đi xa là cách tốt nhất để thẩm định tình cảm của cả hai bên,nếu không chịu nổi xa nhau,nghĩa là cái tình cảm giành cho nhau cũng chẳng đến nỗi không thể sống nổi nmếu thiếu nhau đâu,thế nên có mất thì cũng chả nên tiếc làm gì,nên cảm ơn thì hơn
    Còn nếu thực sự yêu nhau,thì không gian và thời gian xa nhau chỉ càng làm khăng khít thêm tình yêu của họ thôi,không tin à,hay nhìn vào tình yêu của Phan Minh Châu(người thi chung kết Olympia năm đầu tiên) và Vân Anh,cô bạn gái xinh đẹp và dễ thương của Châu mà xem
  9. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xa cách là một ngọn gió. Gió thổi bùng lên những ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ.
    TH1012
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    CBHN đừng có mà linh tinh nhá, ai dè bà cũng lang thang sang đây để chọc tui, Làm quái gì có anh nào, chẳng qua là tui....sắp đi, thế nên có cho xiền cũng chẳng dám iu.Dỡ khổ !!!
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)

Chia sẻ trang này