1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi học ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu đi học ở nước ngoài

    Các bác ơi! người yêu em hiện đang đi học ở nước ngoài...hic...hic nhớ lắm, yêu lắm nhưng lại sợ xa nhau như vậy liệu người ta có thay lòng đổi dạ không? các bác biết đó, ở nước ngoài, buồn, bất đồng về ngôn ngữ ----> dể phát sinh tình cảm lắm. Các bác có cách nào để dù xa nhau mà tình cảm không phai nhạt không?????

    Hạnh phúc, tiền bạc sẽ đến nếu ta luôn nỗ lực để biến nó thành hiện thực!
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Sang đó học cùng nó. Người có gia đình thường làm vậy, thế cậu thì đã sẵn sàng làm vậy chưa?
    Cố gắng kiếm cú học bổng ngon vào...
  3. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hợ, thế mỗi người 1 nước thì ai sang với ai đây hử bác?
    Nửa vòng Trái Đất......em mơ được gần bên anh..
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế thì nói làm gì, nếu em qua đó được thì em đâu cần hỏi bác làm gì !!!!!!!!!
    Hạnh phúc, tiền bạc sẽ đến nếu ta luôn nỗ lực để biến nó thành hiện thực!
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế thì nói làm gì, nếu em qua đó được thì em đâu cần hỏi bác làm gì !!!!!!!!!
    Sao bác không hỏi trực tiếp "nó " đi,tình cảm nó dành cho bác như thế lào,nói xong bác yên tâm liền......
    Tình yêu sao mang bao chông gai,bao chua cay,không đẹp như mơ.
  6. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0


    Bạn này là trai hay gái vậy??? Trước đây tôi có người yêu đi du học mấy năm như bạn đó. Lúc đầu tôi chẳng nghĩ ngợi gì vì lúc đó tôi thường nói "3-4 năm đợi nhau chẳng là cái gì cả. Bố mẹ anh dạo xưa còn đợi nhau tới gần 20 trời cơ mà". Vài năm đầu tôi luôn nghĩ tới cô ấy, mỗi ngày tôi viết cho cô ấy ít nhất là 7 lá meo điện tử, thỉnh thoảng viết thư tay, tuần nào cũng gọi điện, nhiều lúc nổi hứng dùng cả di dộng gọi điện liên tục khi đang đi trên đường. Trong đầu tôi chỉ có cô ấy mà thôi. Nhưng chỉ được khoảng 5-6 năm thôi tôi thấy mình thay đổi, mặc dù chưa yêu ai khác, nhất là lúc công việc học hành căng thẳng, chuyện đời phức tạp khiến đầu óc như vỡ tung ra. Những lúc như vậy tôi thấy mình như một thằng điên, thấy mình nhố nhăng, chit-chat vớ vẩn gái gú lung tung, mặc dù không bao giờ đi qúa giới hạn. Trong công việc,học hành thì bắt đầu thấy "có gái đẹp", bắt đầu thấy mình có biểu hiện "thả dê" chứ không như trước đây người yêu tôi luôn là No.1 về mọi mặt, mặc dù cô ấy chẳng có gì là xinh đẹp, giỏi giang cả. Về mặt sức khỏe thì thấy ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần mệt mỏi, tay chân thừa thãi chỉ muốn có cái gì để nắm, để sờ, để đập, vv... Mấy thằng bạn nói là "Mày thiếu ***, mất cân bằng âm-dương nên như vậy. Kiếm một *** partner đi", nhưng tôi có quan điểm riêng của tôi, đó là yêu ra yêu, chơi ra chơi. Khi tôi yêu cô ấy thì tôi không cho phép mình làm bất cứ điều gì khiến mình phải áy náy, cô ấy với tôi cũng vậy. Lúc đó tôi chịu áp lực kinh khủng khiếp, đặc biệt là lũ bạn chơi bời của tôi, chúng thấy ngạc nhiên là tôi không tìm một người tình nào đó, chúng chọc tôi đủ các kiểu. Tôi nghe rát cả tai, lúc đó khó chịu cực kỳ sau rồi cũng quen, bọn bạn tôi kêu rằng "He''s impotent, that''s why he doesn''t want ***!". Tôi mặc kệ, tôi làm những gì mình thấy là đúng, ý kiến mọi người chỉ mang tính tham khảo mà thôi! Tất nhiên thời buổi bây giời cái kiểu suy nghĩ chung thủy như tôi đúng là "Quê Thấy Lúa", nhưng tôi mặc xác tôi sống vì bản thân mình chứ chẳng phải sống vì mấy người suy nghĩ như vậy, tôi làm những gì mình thấy là đúng. Nhưng cuối cùng tôi cũng thấy mình thay đổi, hình như là "xa mặt cách lòng" thì phải. Tôi cũng yêu ai khác nhưng tôi thấy mình không còn yêu cô ấy nhiều như trước nữa. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao như thế.
    Trường hợp của bạn tôi nghĩ tốt nhất là bạn mò sang đó với cô ấy, thế là tốt nhất. Tôi không sang được nên phải chịu thôi. Nếu người yêu bạn đi 1-2 năm thì tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể chờ đợi được, cho dù bạn là đàn ông hay đàn bà. Hơn nữa, khi bạn xa người yêu, cố gắng kiếm cái gì đó mà làm hoặc học thật nhiều vào, tức là luôn làm cho mình thật bận rộn ấy. Chẳng biết bạn thế nào chứ tôi thì sau nhiều năm đợi chờ, đến khi thấy mệt mỏi cứ khi nào rỗi rãi là hay "Nhàn cư vi bất thiện" lắm, thích ngắm gái đẹp, thích nhố nhăng gái mú lăng nhăng, vv... nhưng luôn luôn kiểm soát được bản thân mình.
    Còn bây giờ thì tôi hết điên rồi [​IMG]
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tôi nghĩ 2 người sẽ có 1 the end tốt đẹp nếu như cả 2 người thực sự yêu nhau. Nhất là bạn, tớ nghĩ nếu cô ấy thực sự yêu bạn thì có thể chờ đợi đến lúc học xong, nhưng nếu bạn ở xa, mà ko gây cho cô ấy cảm giác được vui vẻ khi chat hoặc liên lạc với nhau, thì tôi thực sự ko biết được. Người con gái khi đi học xa sẽ luôn có cảm giác buồn bã nhớ nhung gia đình, người yêu, lúc đó là lúc họ thiếu thốn tình cảm nhất, chỉ khi nào họ chat hoặc liên lạc với người yêu là lúc họ cảm thấy mình vui vẻ nhất, nhưng nếu ngay cả lúc đó, các bạn nam cũng khiến cho các bạn nữ buồn bực, khó chịu, các bạn giận dỗi vô cớ, các bạn lôi đủ thứ chuyện bực mình rồi đem gương mặt hình sự chat với người yêu, rồi v.v......thì tôi nghĩ tình cảm của 2 người, cho dù có sâu nặng đến đâu, cũng có lúc tan vỡ, mặc cho cả 2 ko hề mong muốn điều đó.
    Đó là kinh nghiệm của tôi đấy, tôi cũng phải đi học xa mà, quan điểm của tôi thì như vậy, ko biết mọi người ra sao.
                                 I laugh because i must not cry
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    To captor of sin: wow, bạn đúng là một mẫu người đàn ông tốt đấy chứ. Phải tự hào về chính mình hen.
    Tình yêu xa cách là thế muh. Đôi khi không phải do có người thứ 3 xen vào hay mình hết yêu người ta. Những yếu tố phát sinh trong cuộc sống hằng ngày khi hai người xa cách nhau, lại làm cho tình cảm của một trong hai người trở nên nguội lạnh thôi.
    to x600: Thôi thì hãy vẫn cứ yêu, đừng lo lắng quá, hãy cứ yêu hết mình cho đến khi nào một trong hai người tình cảm không còn nữa thì ắt hẳn các bạn sẽ có câu trả lời cho tình yêu của mình mà. Lúc đó có níu kéo cũng có được gì. Còn nếu vượt qua được trở ngại này, và hai bạn trở lại bên nhau...thì hạnh phúc gì bằng. Không chuyện gì là không thể.
    Tặng bạn vài câu trong bài hát này: "...Cầu mong cho ngày tháng sẽ trôi qua thoáng như mơ. Cầu mong cho tình vẫn xanh tươi theo tháng năm dài. Ta về bên nhau xây đắp bao mộng vàng. Xoá hết bao nhiêu muộn phiền năm tháng. Cùng nhau ta tìm đến những nơi in dấu chân xưa.Cùng nhau ta chào đón tươi lai xanh lá tươi màu. Ta dệt yêu thương, vang khúc ca tình yêu. Thắp sáng trong ta tình yêu đắm say..." ( Những chiều cô đơn- Minh Tuyết)
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    To captor of sin: Một người đàn ông thật thà.........Bạn đã rất thật thà về những gì diễn ra trong bạn.
    To x600 : Chắc bây giờ bạn đã có câu trả lời rồi chứ? Chỉ có hành động của bạn, tình yêu của bạn là có thể giúp bạn được thôi.


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  10. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Sao cơ??? Tôi thật thà như vậy có sao không??? Người ta hay nói "Thật thà thì thiệt thòi", có phải bao giờ cũng đúng không??? Tôi có nên như vậy không??? Cách đây lâu rồi, tôi đã phát ớn khi một vài lúc nào đó mình không thể sống thật với bản thân mình rồi.

Chia sẻ trang này