1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi học ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Bạn trai mình cũng thú thật với mình, khi rỗi rãi anh ấy lại hay sinh ra cái chuyện gái gú vớ vỉn. Thời gian đầu kể ra anh ấy đã không tốt thật, nhưng mình yêu anh ấy thật lòng và rất chân thành, nên càng về sau anh ấy càng "ngoan" hơn. Mỗi lần cảm thấy cô đơn, buồn chán muốn thả "Dê" thì anh ấy lại thấy nghĩ đến mình và lương tâm không cho phép làm gì sai trái. Cũng nhiều lần rồi anh ấy "lỡ" làm gì đó ko phải với mình, mình đều bỏ qua và yêu thương anh ấy nhiều hơn, tốt với anh ấy quá nên làm gì sai anh ấy cũng thấy ngại dần dần sẽ chán cái trò gái gú thôi mặc dù mình biết chắc trong đầu vẫn tơ tưởng lắm, đàn ông ai cũng vậy. Chỉ mong anh ấy đừng làm gì quá chủ quan mà thôi. Mọi việc tự chủ, giữ an toàn, ko bị rằng buộc để đi đâu rồi cũng quay về với mình là tốt rồi.....
    Mình luôn cố giữ hình ảnh của mình trong anh là người con gái dịu dàng, vị tha và yêu thương anh chân thành. Để dù có đi xa đến mấy, bôn ba nơi xứ người anh vẫn nhớ về mình với một tình cảm nồng ấm và trong sáng nhất.
    Đấy là cách để bạn giữ được người yêu mình khi đi xa khi mà 2 bạn thực sự trưởng thành và thực sự muốn đến với nhau.
  2. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi là một người đi xa, còn bạn gái của tôi là người ở lại. Hiện nay tình cảm của chúng tôi rất tốt. Có những lúc khó khăn trong cuộc sống làm cho ta phải lựa chọn và cũng có những khi cuộc sống thay đổi làm các bạn không biết lường như thết nào.
    Nhưng tôi tin vào tình yêu trong sáng và chân thật của tôi và cô ấy sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp.
    Các bạn hãy tự tạo cho mình niềm tin trong tình yêu và hãy tạo cho cả 2 một mục đích cùng hướng về và cùng xây dựng, tôi nghĩ các bạn sẽ đến được với nhau.
    Tôi cũng luôn hy vọng vào tình yêu của mình như vậy
    Chúc thành công.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hừ ...
    Đến lúc mua vé máy bay thì one-two-three , hoặc xem đường nào rẻ hơn thì đi.
    Đại bàng cũng như máy bay, nên bay thuận chiều gió .
  4. kangu

    kangu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh, dù xa nhau nửa vòng trái đất nhưng chúng mình luôn hướng về nhau. Chuyện sang thăm nhau chỉ la vấn đề thời gian thôi, có gi là khó đâu em nhỉ.
    Vịt béo yêu của anh ơi em lai không nghe lời anh rồi. Bảo la mệt mà lại không đi ngủ luôn còn mò vào đây nữa. Hmm, em lại còn dám than phiền anh vào đọc trộm. Trộm đâu mà trộm, vào đàng hoàng đấy chứ, không thì làm sao phát hiện đưọc có cô vịt béo không chịu nghe lời anh...
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thanks các bác nhiều, quả thực là lo thì vẫn lo, không phải vì em không tin người yêu em mà đơn giản đó chỉ vì lo thôi. em vẫn thường xuyên chat với người yêu em, viết mail, gọi điện cho cô ý và cô ý cũng thế nhưng quả thật là em sợ một ngày nào đó, cô ý sẽ có một người quan tâm đến cô ý ở bên đó - tất nhiên lúc đầu chỉ là bạn- nhưng sau đó thì hic hic ai mà biết được, thời gian, sự thiếu thốn về tình cảm đôi khi nó cũng làm mờ nhạt đi tình yêu. Em biết là như vậy như em sẽ luôn luôn có gắng để làm cho tình yêu của chúng em ngày một mặn nồng hơn hic hic và nếu cô ý có bỏ em để yêu một người khác ở bên đó thì có lẽ em cũng sẽ chấp nhận thôi vì với em hạnh phúc của cô ấy là tất cả, có lẽ mọi người sẽ không tin những lời em nói nhưng I dun care! với em cô ý là tất cả và em cũng sẽ làm tất cả để cô ý mãi yêu em và em cũng thế! một lần nữa em cám ơn các bác nhé !
  6. hotsoup

    hotsoup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi tam trang cua ban cung binh thuong thoi . Minh hien thoi cung dang xa ban gai nhu ban vay . Tui minh hoc chung voi nhau , nhung ban gai minh da ve VN tham gia dinh 2 thang nay .
    Luc dau thi minh cung rat nho ban ay , minh it lam duoc viec gi cho ra hon , hoc cung khong tap trung . Suot ngay minh online de mail , goi DT hang toi .
    Nhung hien thoi minh cam thay lam the khong co loi gi ca . Van de la khoang cach va thoi gian la thuoc do chinh xach nhat cho tinh cam 2 nguoi thoi .
    Ban la boy hay girl ? Ban dung buon hay nghi ngo nguoi yeu cua ban , ma hay to ra tich cuc hon . Day la thoi diem thu thach tinh yeu cua 2 ban . Ban so mat nguoi yeu thi tim cach nao de anh ta dung quen ban di .
    Nhu minh , 1 tuan chi chat va goi DT 1 lan , mac du minh nho ban gai minh lam . Thuong xuyen tang qua , thiep , tin nhan trong nhung ngay dac biet . vd nhu : ky niem ngay dau tien gap nhau , ky niem nu hon dau tien .... neu ban thich thi rat nhieu ngay de ban ky niem . Va nhat la dung to ra qua tieu cuc , neu khong nguoi yeu cua ban se khong coi ban la 1 nguoi doc lap , ma neu khong lo cho minh duoc , thi sao lo cho ca 2 .
    Y minh la cu tich cuc song va quan tam nhau , minh nghi thoi gian va khoang cach cung khong la van de lon lam dau .
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác ui, tui nó đi học nước ngoài khác lắm , đứa nào cũng xấu xa đi , thui để bao giờ ahalf của mấy vị về rồi hẵng xét có nên yêu hay ko, quên mấy bác đấy đi ,
    Con thuyền tương lai mờ mịt lắm , híc đa phần dân lưu học sinh mình yêu nhau trong nội bộ nhóm bác ah .
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu ý bạn lắm. Thế theo bạn là những người du học là xấu xa sao? Con người không thể thay thế hoàn cảnh được. Sao lại quên khi cả hai vẫn còn yêu nhau. Hãy cứ yêu cho đến khi nào bạn không yêu nữa hay người ấy muốn chia tay bạn thì thôi. Lúc đó chỉ trách là có duyên nhưng không có nợ. Còn nếu hai bạn ấy chờ nhau được thì sao. Thiếu gì mối tình long distance của du học sinh cơ chứ. Ah, thông tin bạn bảo du học sinh đa phần yêu nội bộ cần phải kiểm chứng lại giùm...
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihi bạn nói đúng đó, mình vẫn đang cố gắng làm tất cả vì tinh yêu, sắp đến SN của cô ý rùi và minh đã gửi tặng cô ý một bó Hồng thật đẹp, mình tin cô ấy se chửi mình là tốn tiền nhưng chắc chắn cô ấy sẽ rất thích àh, mà sao Hoa ở nước ngoài đắt thế nhỉ tháng này phải nhịn đói rồi đây
  10. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán được vịt béo của bác là ai đấy Chúc bác và vịt của bác hạnh phúc.

Chia sẻ trang này