1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi học ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chán các chú . Anh nghĩ chú gì xxx60 nên nghĩ đến chuyện tán em khác đi là vừa . Nói thật nhé ,chú và cô bé của chú chỉ tiếp tục xem nhau là người yêu khi các cô chú chưa thấy bóng hình nào khác thôi .3-4 năm ,nó ở xa cô đơn ,thằng nào nó đến nó chăm sóc cho thì không đổ mới lạ đấy
  2. goahead

    goahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các cậu nói đúng đấy, đi học xa nhà tình cảm thiếu thốn thì có một chàng chăm sóc thì làm sao ma nàng không đổ được. Đến một thằng đàn ông xa nhà, có bản lĩnh lắm còn muốn tìm một cô bạn nào đó (ban đầu thì chẳng có ý nghĩ gì khác ngoài chuyện nói chuyện và giúp đỡ nhau trong công tác tình cảm thôi). Tuy nhiên theo thời gian thì cũng chẳng nói trước được điều gì, mặc dù tối nào cô nàng cũng nghe và nói chuyện điện thoại với cậu nhưng như thế đã đủ chưa, thời gian còn lại nàng sẽ vẫn cảm thấy cô đơn. Dù sao thì cũng chúc cậu XXX600 gì đó giữ vững lập trường nhé, tin đi thì sẽ được nhiều và cũng có thể mất nhiều đó, nhưng nó còn tốt hơn rất nhiều những người không có lòng tin.
  3. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước chẳng lăn tăn gì cái chuyện chờ đợi này gì cả.Cứ nghĩ uh thì đi ..nhưng xa mặt chắc gì đã cách lòng bây h vẫn thế thôi nhưng biết là ko dễ dàng như ban đầu tưởng.Có nhiều rắc rối mà nếu chỉ nhỡ một lần thôi là sẽ mất mãi mãi.Luon luôn nhắc đúng một câu,tin nhau thì mọi chuyện cũng sẽ vượt qua đc.Chuyện đi học này cứ coi như là một thử thách của tình yêu đi xem nào... cuối cùng nếu có gì cũng chẳng ai trách ai đc.. Cứ bình tĩnh và tin tưởng đi,nếu tình cảm dành cho nhau là có thật.Đôi khi cũng vấp váp tí chút,giận mà ko trách đc đâu xa nhau thế cơ mà.Hãy làm giống như cái bọn Prudential ý : luôn luôn lắng nghe luôn thấu hiểu.Quan trọng là fải tin và thông cảm cho nhau
  4. Tropical_food

    Tropical_food Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Noi ra thi co ve nhu la nghi ngo nhau, nhung ma qua that cung khong the chac chan duoc dau. Toi hien dang hoc o nuoc ngoai. It nhat la toi da biet 2 nguoi ( 1 co chong va 1 moi co nguoi yeu) da cap bo lang nhang. Chang phai chi co con trai moi lang nhang dau nhe. Ca 2 nguoi nay luc nao cung nghiem tuc, dao mao nhu ai.Len mat day doi nhu dien. Nhung ma khong o cung khu campus thi khong ai biet dc dau. Cap ke voi 1 thang kem 3 tuoi, dem nao cung hu hi voi nhau toi 2-3h sang. Cai ba ma moi co nguoi yeu thi vua ve nuoc xong, cung vua cuoi chong cuoi nam vua roi. That toi nghiep cho anh chong. Bi lua ma dau co biet.
  5. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay nói là cái chính là tin ở nhau, có tình yêu trong sáng và chân thành thì sẽ chờ được nhau. Nhưng mà tất cả mọi người có ở trong hoàn cảnh xa cách như vậy để hiểu hết được không? Mình là con gái, cũng đi du học và xa người yêu. Thi thoảng chat người yêu mình lại hỏi, có khi nào em yêu người khác ở bên đó không? Mình trả lời là anh đừng hỏi thế vì em đang yêu anh, mình không muốn trả lời thẳng câu hỏi của anh là có hay không . Không phải vì mình không yêu anh nhiều, không yêu anh chân thành hay tình yêu của mình không trong sáng, mà tất cả đều có thể thay đổi vậy thôi. Nên bây giờ cứ biết là mình đang yêu nhau thế là đủ. Mình không bao giờ có y'' nghĩ là sẽ chia tay anh.
    Mình rất hiểu sự lo lắng của anh. Đa số bạn bè, người quen đều khuyên anh chia tay mình. Vì họ nói: con gái mà đã đi du học thi 99 % ở lại lấy chồng tây (Đôi lúc anh nói rằng anh mong em nằm trong số 1% còn lại). Rồi bạn bè anh đi du học về cũng nói con gái đi xa thiếu thốn tình cảm, chẳng bền lâu được đâu. Nhiều lần như thế, khi chat anh tỏ ra rất lo lắng, minh không biết nói gì hơn, chỉ nói được là em yêu anh. Có một lần anh qua nhà bạn của bố mẹ, hai vợ chồng người bạn đều từng đi du học và khi họ biết anh có người yêu đi du học, họ nói với anh: Khuyên chân thành, cháu nên chia tay sớm đi là vừa. Họ còn giải thích cả những người khi có gia đình rồi đi du học vẫn lăng nhăng như thường.
    Mình luôn luôn nghĩ rồi mình sẽ về, tình yêu của chúng mình sẽ là một kết thúc có hậu. Nhưng...những ai đi du học nhất là con gái sẽ hiểu được sự cô đơn ở nơi xa lạ. Xa gia đình, bạn bè, người thân và xa cả người yêu...Nhiều lúc thèm dược quan tâm, được chăm sóc...biết nhường nào. Buồn, cô đơn...nếu có người bạn khác phái nào đó quan tâm đến mình sẽ rất cảm động. Và nếu tình cảm này kéo dài thì nó rất có thể sẽ trở thành một tình yêu...Tình yêu để bù đắp sự trống vắng. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp bạn gái đi du học sang bên này có ban trai rất nhanh. Và chỉ sau thời gian ngắn là họ về ở với nhau như vợ chồng. Mà nhiều người đã có người yêu và thậm chí là chồng sắp cưới ở nhà rồi. Hàng ngày vẫn vào mạng chat với người yêu ở nhà nhưng có thể lúc ngồi chat lại có anh người yêu hiện tại bên cạnh. Tất nhiên mình ko ủng hộ cách sống đó, nhưng tại sao hầu hết những bạn gái đi du học sau một thời gian là có bạn trai??? Mặc dù họ không phải xấu xa đến mức bị gọi là kẻ phản bội. Chỉ vì con tim họ quá yếu mềm, họ quá yếu đuối để đối mặt với sự cô đơn.
    Mình chỉ viết ra suy nghĩ của mình. Mình không phải kêu gọi ủng hộ những bạn gái đi du học có thể có bạn trai mới mà mình viết ra chi để muốn mọi người thông cảm cho họ. Mình và anh vẫn yêu nhau, mình đi đã hơn hai năm rồi nhưng chưa một lần làm gì có lỗi với anh, vẫn rất chung thuỷ. Mình nghĩ là mình sẽ về với anh, không thực ra là chắc chắn mình sẽ về với anh ( cuối năm sau) nhưng không hiểu sao không bao giờ mình trả lời có hay không trong câu hỏi của anh.
    Mà tại sao người ở nhà luôn sợ người đi xa không chung thuỷ, trong khi đó chính người ở nhà cũng có thể không chung thuỷ mà. Vì vậy, nếu những ai đang yêu thì hãy tận hưởng tình yêu mình đang có đi, đừng dằn vặt quá về chuyện người yêu đi du học sẽ nhanh chóng bỏ mình.
    Nhớ anh quá người yêu ơi....
  6. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế thể nào cũng bị kêu là sáo mà..hờ hờ mà đành chịu vậy chứ biết sao.Ko phủ nhận chuyện cảm thấy buồn và đôi khi chán nản muốn có nguời nào đó ở bên cạnh,nhưng xác định đi..đâu mới là tình yêu!
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    "...Mọi người hay nói là cái chính là tin ở nhau, có tình yêu trong sáng và chân thành thì sẽ chờ được nhau...
    ... tình yêu của chúng mình sẽ là một kết thúc có hậu. Nhưng...những ai đi du học nhất là con gái sẽ hiểu được sự cô đơn ở nơi xa lạ. Xa gia đình, bạn bè, người thân và xa cả người yêu...Nhiều lúc thèm dược quan tâm, được chăm sóc...biết nhường nào. Buồn, cô đơn...nếu có người bạn khác phái nào đó quan tâm đến mình sẽ rất cảm động. Và nếu tình cảm này kéo dài thì nó rất có thể sẽ trở thành một tình yêu...Tình yêu để bù đắp sự trống vắng...
    Mặc dù họ không phải xấu xa đến mức bị gọi là kẻ phản bội. Chỉ vì con tim họ quá yếu mềm, họ quá yếu đuối để đối mặt với sự cô đơn.
    Mà tại sao người ở nhà luôn sợ người đi xa không chung thuỷ, trong khi đó chính người ở nhà cũng có thể không chung thuỷ mà. Vì vậy, nếu những ai đang yêu thì hãy tận hưởng tình yêu mình đang có đi, đừng dằn vặt quá về chuyện người yêu đi du học sẽ nhanh chóng bỏ mình..."
    Sự xa cách trong tình yêu khiến cho cả hai phía đều phải suy nghĩ...Sự nhớ nhung, nỗi cô đơn đâu chỉ có ở một phía... mà đôi khi những người đi xa còn khổ hơn những người ở nhà...bởi họ phải một mình chống chọi mọi thứ, trong khi chúng ta ở nhà còn có người thân bạn bè chia sẻ...Đôi khi cả hai phía bị những yếu tố ngoại cảnh tác động, cám dỗ...nhưng nếu còn niềm tin ở nhau thì tình yêu ấy sẽ giúp cả hai vượt qua mọi tác động và cám dỗ đó...Con thuyền sẽ tới đích khi cả hai cùng chèo về một hướng.
    To bocautrang: chúc hai bạn luôn hạnh phúc và cùng nhau vươt qua thử thách này.
    To chồng yêu: Try by all our effort for our favourable future!
    Right here waiting for you!
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    âm thầm nảy lộc đêm đông.
    Buồn đau là một chiếc lá
    rụng trong nhựa ứa mai hồng.
    Nhớ mong là một chiếc lá
    run vô cớ giữa lặng không.
    Cô đơn là một chiếc lá
    lay lắt mãi giữa cành không.
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    mà làm thành cả cơn giông.
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 18/04/2004
  8. posh20s

    posh20s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Thật sự là bạn nên cố gắng sang cùng cô ấy, 1 hoặc 2 năm, chờ được thì tốt, không chờ được thì rất uổng. Nên hãy làm hết khả năng của bạn đi. Chứ mình thấy người theo đạo thiên chúa có 1 rule rất hay đó là vợ chồng không được sống xa nhau quá 2 tháng đâu. Ai mà biết chuyện gì xảy ra ngày mai??? Nên hãy sống hết mình cho tình yêu của bạn ngay từng giây phút mà bạn vẫn còn đang hiện hữu trên đời.
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, yêu nhiều là chấp nhận hi sinh vì người mình yêu. Có lẽ sẽ có nhiều bác không đồng ý với quan điểm này nhưng em thì luôn nghĩ thế và người yêu em cô ấy cũng nghĩ thế, tuy chúng em ở xa nhau nhưng tình cảm của chúng em vẫn luôn hướng về nhau. em tin là với tình yêu và sự quyết tâm của hai đứa thì chúng em sẽ có nhau và một ngày nào đó khi được bên nhau, em tin là chúng em sẽ càng chân trọng hơn tình yêu mà chúng em có vì đó là một tình yêu đã phải qua nhiều thử thách, cay đắng, ngọt bùi ....hic em tin thế và chúng em vẫn luôn luôn cố gắng cho điều đó Các bác biết không, con gái đi du học khổ lắm, em thương người yêu em nhiều mà không thể làm gì được cả, nhiều lúc thấy mình bất lực quá cơ... điều em làm được cho cô ấy lúc này chỉ là động viên, an ủi bất cứ khi nào cô ấy cần, có bác nào có lời khuyên gì không thì cho em vài lời khuyên nhé
  10. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đấy tác giả x600 xem , tâm sự thật của cô đi du học xa chồng đấy! Chú tính thế nào thì tính! hêhh
    PW

Chia sẻ trang này