1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi học ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ tồn tại khi hai người thật sự đặt niềm tin ở nhau các bạn ạ. Chúng tôi cũng đã từng phải nói lời chia tay để xem lại tình cảm của cả hai người. Nhưng bạn hãy tin rằng khi giữa hai bạn là một tình yêu chân thành thì sẽ không có hình bóng nào có thể xen vào giữa. Nhiều bạn trai cũng ngỏ ý, nhưng có người tôi cũng chỉ có thể quý thôi chứ không thể có tình yêu. Bởi người tôi yêu là người tôi thật sự cảm thấy đồng cảm về tâm hồn, mỗi khi nhớ về người ấy tôi luôn cảm thấy ấm áp và có thêm nghị lực để vượt qua nỗi nhớ và phấn đấu vì tương lai của chúng tôi . Tôi đã từng trả lời một người con trai khi anh ta hỏi tôi rằng chẳng nhẽ trái tim tôi chỉ mở cửa có một lần thôi sao rằng "tại sao tôi phải mở cửa trái tim của tôi thêm lần nữa khi tôi đã có một tình yêu đích thực"- khi anh ta khuyên tôi nên suy nghĩ lại quyết định của mình, "trái tim tôi vốn rất nhỏ bé và chỉ chứa đựng được hình ảnh của duy nhất người đó mà thôi, nó đã được bảo vệ bằng một tảng băng rất lớn mà không một người con trai nào khác có thể phá bỏ!". Cuộc sống với nhiều mối quan hệ nhiều khi bị những người xung quanh tác động và cả sự tác động của ngoại cảnh nữa nhưng tình yêu của bạn sẽ giúp hai bạn vưọt qua mọi khó khăn.
    To chồng yêu ( moscow_climbing_king ): cảm ơn cuộc sống đã đưa chồng đến cho vợ. Chúng ta đã trải qua nhiều thăng trầm thử thách và ở tương lai chắc hẳn sẽ còn nhiều những khó khăn sóng gió. Nhưng với tình yêu của chúng mình, vợ tin con thuyền sẽ cập bến bờ hạnh phúc.
    You''''ve got the key open my heart, you see there''''s only your name in my heart!
    " True love continues to grow, even over the longest distance!"
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 24/04/2004
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó các bác àh, khoảng cách không thể làm thay đổi được tình yêu, nó chính là thử thách, là khoảng thời gian để mỗi người nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, là khoảng thời gian mà con người ta hoàn thiện bạn thân mình để đem lại cho người kia niềm hạnh phúc. Hôm qua, lúc gọi điện cho cô ý cô ý đã nói với em rằng, khi đi xa, cô ấy càng thấy yêu em nhiều hơn hihi em cảm thấy rất hạnh phúc. em tin rằng khoảng cách, thời gian sẽ không thể làm phai mờ tình cảm của hai đứa chúng em
  3. pink_rose_hn_84

    pink_rose_hn_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, doc bai cua moi nguoi nghe ma cam dong qua. Em cung sap co ban trai di nuoc ngoai day. Nhung cac bac a, ban em se di nhung 10 nam. Mot khong thoi gian dai.
    Thu dung tren quan diem cua mot nguoi con gai? Co the nao cho doi duoc nhu the chang? Cuoc song voi bao bon be, bao nhieu kho khan trac tro, bao nhieu ap luc, lieu co cuon con nguoi ta troi di?
    Anh ay chang noi gi truoc khi di xa, em cung cha biet co muon anh ay hua hen gi ko?(Tham chi cau " Anh yeu em" hay " Hay cho anh" cung ko co ). Neu hua hen, phai chang se tro thanh ap luc doi voi nguoi ay, con trai co cam thay bi go bo ko khi moi con tre ma da phai hua hen, hay thuc hien nhung dieu lon lao va trach nhiem nang ne.
    Em yeu nguoi ay, that long va tha thiet. Nhung em ko muon cho nguoi ay cam thay em nhu mot rang buon, mot cai gi do niu keo chan.
    Nhung moi nguoi moi phuong, cuoc song xay ra bao dieu ngoai du kien. Tinh cam doi voi nhau co con man ma nhu ngay nao?
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anh ý sẽ đi 10 năm, ui thế thì khó cho bạn rùi thật chẳng biết phải khuyên bạn thế nào nữa hic hic hic bạn hãy làm theo những gì mà trái tim bạn mách bảo nhé
  5. pink_rose_hn_84

    pink_rose_hn_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mình thì vẫn luôn muốn mãi mãi đợi chờ người ấy. Nhưng còn lý trí thì sao?
    Lý trí luôn nói rằng việc thành công của bọn mình là quá ít, cuối cùng thi người khổ vẫn luôn la con gái mà thôi. Những cố gắng của mình liệu có ý nghĩa gì, vì cái gì. Mà chờ đợi như thế thì cuộc đời mình đi đến đâu, chờ đợi một cái gì đó ko chắc chắn. Vì mọi người biết đấy, mọi chuyện xảy ra ko ai có thể biết trước đươc.
    Mình nên làm theo lý trí hay trái tim????????????
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Theo mình Pink nên suy nghĩ thật kĩ. Tình cảm của bạn dành cho người ấy như thế nào đã đủ để bạn chờ đợi người ta lâu đến thế chưa. Khi 2 người xa nhau bạn chắc chắn sẽ có rất nhiều cám dỗ và không phải lỗi tại bạn đâu. Có khi bạn sẽ gặp 1 người khác hợp hơn đấy. Tình yêu thì phải tin tưởng vào nhau và chỉ cần 2 chữ "TIN TƯỞNG" người ta có thể vượt qua tất cả, nhưng ở thời buổi này như thế là rất khó.
    Nếu mình là bạn mình có thể sẽ chờ 1-2 năm xem tình cảm hai đưa đến đâu. Xa mặt cách lòng mà. Nhưng là con gái 10 năm không phải là ít. Nếu bạn cần 1 lời khuyên thật sự thì tôi sẽ vỏte cho chia tay 1 phiếu. Mới 20 thôi, chia tay bạn sẽ đau khổ nhưng nhiều nhất là qua 1 vài năm bạn sẽ quên được hết và biết đâu 1 hoàng tử mới lại xuất hiện.
    Tôi cũng có bạn gái đi Nhật 7 năm và 2 đứa quyết định chờ nhau , GIờ cũng đã được 2 năm rồi. Thế mới là chưa đến 1/3 quãng đường. Nhưng giờ mình đã yêu người ta đến mức gần như "vô cảm" với mọi sự cám dỗ khác. Nhìn thấy con gái là lại nghĩ ngay đến người yêu, chưa bao giờ có tư tưởng sợ bị đá hay... Và cũng chưa bao giờ có ý định bắt thêm con cái nữa sơ cua như mấy thằng bạn bảo. Chúng nó bảo mình dại nhưng biết thế nào được. Trong tim mình chỉ có 1 mình nàng. Mà lại là con trai chờ đến năm 27 tuổi nếu có gì thì làm lại từ đầu vẫn vô tư
    Mình chỉ khuyên bạn và viết chuyện của mình cho bạn tham khảo xem thế nào
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ui không ngờ có người hoàn cảnh còn khổ hơn mình hihhii theo mình thì bạn loveme gì đó nói đúng đó pink àh, bạn thử nghĩ đi 10 năm khi đó bạn 30 tuổi mà ...hic ...hic thôi mình không dám nói nữa đâu, chắc bạn cũng hiểu, với con trai tụi mình thì chuyện đợi là chuyện nhỏ nhưng với con gái thì đó là chuyện lớn đó vì con gái có lứa, có thì, nếu đợi 1, 2 ,3 hay 5 năm còn được chứ 10 năm thì e .....hic hic theo mình thì bạn nên chia tay đi! thà đau một chút còn hơn là đau liên miên, bạn nên nhơ là bạn sẽ phải đợi 10 năm đó và khi đó bạn đã 30 tuổi......hic bạn hãy suy nghĩ kĩ nhé! chỉ có bạn mới có thể đưa ra được quyết định m,à thôi! dù sao cũng mong bạn có một quyết định sáng suốt
    to loveme: hihih vậy là bạn còn khổ hơn mình rồi đó, người yêu mình có thể chỉ đi từ 3 đến 5 năm thôi Mình cũng giống bạn lém, lòng mình bây giờ cũng đầy ắp hình ảnh, tình yêu của người yêu mình rùi, nó không có chỗ cho các cô gái khác hihihi đi đâu, nhìn ai mình cũng nghĩ đến người yêu mình. Mình đã quyết tâm đợi cô ý và sẽ đợi mãi cho dù có thế nào đi nữa và mình luôn tin là mình sẽ không bao giờ phải hối hận với quyết định của mình. mình yêu cô ý và chỉ cô ý thôi chắc hẳn tâm trạng của bạn cũng giống mình lắm nhỉ buồn và nhớ nhiều phải không? lại còn thương, lo lắng cho người yêu nữa ui ui còn nhiều điều nữa chứ, chắc chỉ có chúng ta mới hiểu được thui phải không? chúng ta làm bạn nhé
  8. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tính toán phát Bây giờ em đang 20 ( nếu mà sinh năm 84) 10 năm nữa thàng đâu 3 đít to rồi. Hic nghĩ đến mà... Thôi chia tay là giải páhp tốt nhất. Không phải là trù ẻo gì đâu. Nhưng mà con gái nó cũng chỉ có thời thôi em ạ. Xin lỗi nếu đã làm em mếch lòng
  9. Stainless

    Stainless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Now Or Never!
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hay quá. Bác nghĩ được thế là đúng ý tôi rồi. Nhưng năm đầu là năm khó khăn nhất đấy. Chuẩn bị tinh thần nhé. Mà chị nhà bác đi như thế là 1 năm về 1 lần hả? Nếu thế thì khả năng thành công là rất lớn. Thế hè này có về không? Nếu về có thể gặp nhau để tui voi nhà tui chia dzui với bác và nhà bác
    Chúc cho mọi người iu nhau đều có thể ở bên nhau mai mai

Chia sẻ trang này