1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi học ở nước ngoài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_rose_hn_84

    pink_rose_hn_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của mọi người. Nói thật chứ em cũng biết là nên chia tay. Nhưng hic hic làm không có nổi. Bọn em cũng nhiều lần quyết định là thôi để khỏi đau khổ. Nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần nhìn thấy nhau nghe thấy giọng là bao quyết tâm bay sach.
    Hức các bác nghe đừng giật mình chứ bọn em yêu nhau từ khi học lớp 9, được 5 năm nay rồi. Lũ bạn cũ cũng ko hiểu nổi sao có thể lâu như vậy. Vì thế nên có thể nói bọn em sâu đậm quá rồi, dứt ko nổi.
    Chứ như em bây giờ chả còn nhìn thấy hoàng tử nào khác hết. Mới lại nếu giờ em nói chia tay, thì chắc người ấy sẽ buồn và cho là mình có lỗi. Em ko hiểu tâm lý con trai lắm, có gì các bạn chỉ dậy thêm.
    Tình yêu là thế, chẳng thể nào trả lời tại sao .
    Em chỉ thấy buồn, trước mặt người ấy em ko tỏ thái độ gì, nhưng mà em cũng thấy lo chả hiểu trong thời gian xa cách ấy thì sẽ ra sao?
    Đôi khi cũng thấy hoang mang, nhưng thật sự bây giờ bảo cắt thì ko làm nổi.
    Em cung nghi la nên để 1-2 năm xem tình cảm thế nào, nhưng vào đây thấy mọi người bàn luận nên mới muốn nói tâm sự mình, xem người ngoài cuộc nghĩ gì.
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hay quá. Bác nghĩ được thế là đúng ý tôi rồi. Nhưng năm đầu là năm khó khăn nhất đấy. Chuẩn bị tinh thần nhé. Mà chị nhà bác đi như thế là 1 năm về 1 lần hả? Nếu thế thì khả năng thành công là rất lớn. Thế hè này có về không? Nếu về có thể gặp nhau để tui voi nhà tui chia dzui với bác và nhà bác
    Chúc cho mọi người iu nhau đều có thể ở bên nhau mai mai
    [/quote]
    hihihihi người yêu mình mới đi mà, chắc cũng phải đi học mất 3 năm, cô ý muốn làm MA mà, hè này không về nhưng có lẽ là năm sau sẽ về, nhớ lém, quả thật là sẽ rất khó khăn vì bây giờ mình vẫn chưa thể quen được cách sống mà không có co ấy huhuhuhuh
    mà nè, người iu bác không về àh? sao nghe có vẻ buồn thế bác? có gì thì post lên để anh em cố vấn cho
    To pink: khó cho em quá, yêu nhau từ hồi lớp 9 đến bây giờ thì tình cảm và kỉ niệm chắc chắn là rất nhiều, bỏ khó lắm, hic hic thôi thì em cứ chờ đợi xem sao? mà đã chắc gì người đó đã đi, biết đâu đó hơn nữa biết đâu người đó di học vài năm là về mà cũng biết đâu em phải chờ 10 năm đùa vậy thui, em cứ thử đợi xem sao nhưng em nên nhớ rằng con gái 30 tuổi là khó kiếm chồng lắm đó nhé! hi vọng em sẽ có lựa chọn sáng suốt và không phải hối hận vì lựa chọn của mình

Chia sẻ trang này