1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi lấy chồng....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi goc_dua, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu đi lấy chồng....

    Tôi cũng khá trong việc tư vấn cho bạn bè và những người quen biết. Nhưng lần này là một ca khó quá. Người yêu của thằng bạn thân đi ...lấy chồng!
    Thật sự tôi cũng không biết phải khuyên gì cho nó nữa, bọn nó đều là bạn cùng lớp cấp III của tôi. Chúng nó yêu nhau đã được 6 năm rồi! Một thời gian đủ dài (quá dài là khác) nhưng đùng một cái. Chúng nó nói chia tay(vì một chuyện mà tôi nghĩ chỉ là 1 ngày sau là chúng nó làm lành: Ông bạn tôi muốn có sự nghiệp trước rồi mới lập gia đình, còn cô gái thì muốn ổn định gia đình trước), và còn chán hơn nữa là chỉ 1 tháng sau cô bạn gửi thiệp mời cho bọn tôi. Và thằng bạn tôi vẫn còn rất yêu người con gái đó, và cả cô ấy cũng vậy ( Tôi biết chắc chắn vì là bạn của hai người, và họ vẫn thường tâm sự cùng tôi) Tình yêu có thể đơn giản hơn được không? Phải làm gì để an ủi người bạn của tôi đây? Phải làm gì để cô gái kia không làm một chuyện dại dột là kết hôn cùng người mà với người đó không có tình yêu không? Các bạn giúp tôi ca đẻ khó này được không?
  2. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    và còn chán hơn nữa là chỉ 1 tháng sau cô bạn gửi thiệp mời cho bọn tôi. Và thằng bạn tôi vẫn còn rất yêu người con gái đó, và cả cô ấy cũng vậy ( Tôi biết chắc chắn vì là bạn của hai người, và họ vẫn thường tâm sự cùng tôi
    đọc đoạn này của bác thấy cô ta đúng là 1 kẻ dối trá. Nếu ko thì cô ta cũng chăng đấng 1 xu
    xin lỗi bạn của bạn bao nhiêu tuổi ấy nhỉ
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gạo sắp thành cơm rồi, bó tay thôi. Chỉ còn mỗi cách rình xem thằng chồng em nó đi vắng rồi nhào vô kể lể tình xưa nghĩa cũ, may ra chén được tý nào hay tý đó.
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn đã toại nguyện rồi đó. Bây giờ đi mà lo sự nghiệp trước đi. Tôi chúa ghét cái thói tham, muốn được cả hai. Cái chuyện có một ngày cũng giải quyết được mà bây giờ để một đời hối tiếc. Thế mà cũng yêu nhau 6 năm. Có ai tin không?
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi đã quyết thì đừng hối tiếc.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ tưởng mấy kiểu trả đũa stupid này chỉ có trong truyện Quỳnh Dao thôi chứ. Tiếc là 2 nguời đã yêu nhau nhiều như vậy mà ko nhường nhịn 1 tí để deal với cái chuyện cũng tí ti kia.
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương cái giề, một là em kia giả vờ. Còn nếu là sự thật thì he he phải mừng cho cậu bạn kia. Anh ko lấy em, em lấy thằng khác he he e này rồi thì cũng.... chán
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    khuyên bạn của bạn là đừng có buồn nhiều và cho rằng đó là điềumay đí, chẳng có ai ngu dại bằng cách trả thù người yêu mình bằng cách đi lấy chống sau khi chia tay với người mình yêu và cả hai còn yêu nhau chi rtrong vòng một tháng, dù sao thì cũng khuyên anh ta rằng nên nói chuyện tử tế và cũng bảo ôngbạn của bạn rằng nên lập gia đình nếu người ta muốn
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thường tiếc những cái đã qua.
    Đàn bà thường tiếc những thứ không phải của mình.
    Thử hỏi có thằng nào không tức khi người yêu đi cưới thằng khác. Nhưng vẫn phải đi ăn cưới một cách lịch thiệp. Mới 1 tháng mà đã đồng ý cưới thằng khác rồi thì chứng tỏ em kia cũng chẳng ra gì. Đừng khuyên chúng nó quay lại nhau. Chuyện cưới xin đâu phải trò đùa. Thiệp đã đưa ra rồi chả nhẽ lại hủy để cho ông bạn ông cưới à. Tóm lại, khuyên thằng bạn ông quên em này đi. Em này vớ vẩn quá.
  10. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    điều giả dối nhất trong tình yêu là lấy một bóng hình khác làm bình lặng trái tim mình ..........hichic sau một tháng cưới chắc chẳng yêu đương gì mà chỉ là muốn có một gia đình và để thoả mạn sự tức giận chả hiểu thể mà cũng yêu nhau được 6 năm ,tốt nhất cứ để cô ấy đi lấy chồng .........

Chia sẻ trang này