1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi lấy chồng....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi goc_dua, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Oài
    chắc là chị ấy ko chịu nổi những người đàn ông vô tâm chỉ biết đến sự nghiệp làm vậy cũng có lí của người ta đấy chứ
    còn chuyện cưới sau 1 thàng thì em ko dám bàn luận chác co uẩn khúc gì chăng???
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi hả? Chuyện tình yêu mà đùa giỡn mà làm thế sao? Không đáng để làm gì cả đâu. Mặc kệ họ, đó là cuộc đời của họ cơ mà. Tham gia làm zì cho mệt. Nín đi.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Ông anh làm bà chị quá mệt mỏi, ko thể chịu được nữa....
    Bà chị hiếu thắng và nông cạn, vừa khổ mình, vừa khổ anh chồng vớt...
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao được bây giờ
    thôi cứ để cho nó buồn chán 1 thời gian
    sau đó hãy khuyên nhủ nó
    chiụu thôi khó quá
  5. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi! Không còn trẻ gi nữa!
  6. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã cho em những lời khuyên chả đâu vào đâu cả. Tôi chỉ muốn an ủi thằng bạn tôi thôi. Bác nào bảo là chờ đến lúc con bạn tôi đi vắng rồi đến úp sọt thằng chồng để kiếm chác nhỉ? Chán quá....
  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chịu rồi... Qủa người yêu tớ cũng đi lấy Vợ sau 1 tháng chia tay... Hơ hơ...
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mà chắc gì họ cưới nhau chỉ sau một tháng yêu nhau. Nếu là dài hơn thì cũng chưa hẳn là một quyết định vội vàng. Tóm lại là chả có gì để tiếc cả, đời còn dài, gái còn nhiều.
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Có người thấy đau, còn có người thấy sướng
    Phải không các bác
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cũng định viết vài lời tâm huyết, vì hơn ai hết mình rất hiểu hậu quả của hôn nhân không tình yêu.
    Nhưng nghĩ lại... cũng là hơi phí lời đối với một cô gái dễ dàng "vứt" tình yêu "sâu nặng" của mình vào sọt rác như thế chỉ vì một lí do hết sức củ chuối. Thôi thì có một câu duy nhất:
    Ngu thì chết!

Chia sẻ trang này