1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Neu_boy, 15/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chú k kể rõ đồn bị địch đánh thế nào, cô ý còn yêu chú k, hay là chỉ còn chú yêu cô ý " cháy bỏng" thôi, còn cô ý k còn tình cảm gì với chú, vậy nếu được mời thì chú đến chúc mừng như 1 người bạn thôi, mừng tiền bình thường chứ bây giờ chú còn tính toán mấy việc đấy làm gì nữa, chúc cô ý hạnh phúc thôi chứ biết làm thế nào, lần sau nhớ bảo vệ đồn của mình cho tốt, k lại mất đồn lần nữa thì đau lắm.
  2. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Làm như bác, đến dự, nhìn đồn mình bị người ta canh giữ, đau lòng lắm.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thế là bác lại sắp mất vài lít rồi
    chia buồn
  4. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác người yêu đi lấy chồng trong khi mình vẫn còn yêu cô ấy thì con gì buồn hơn nữa nhưng biết sao được vì có phải mọi điều đều giống như mình mong muốn đâu.
  5. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thế là chú muốn nhờ tư vấn cái gì, cách để cho cô ấy k cưới được, chú muốn phá đám cưới hay sau khi cô ấy cưới rồi thì tán tỉnh vợ người ta để lăng nhăng. Còn nếu chú bảo sợ đau lòng thì đừng đến đám cưới nữa để khỏi fải nhìn, sau đừng gặp mặt nữa để khỏi nhớ lại kỉ niệm xưa, thế thôi. Bây giờ cô ấy sắp lấy chồng, cũng chả còn tình cảm gì với chú, thì cái tốt nhất chú nên làm là chúc cô ấy hạnh phúc, đối xử với cô ấy như 1 người bạn tốt, để cô ý có 1 đám cưới thật vui vẻ, trọn vẹn.
    Còn nếu chú muốn phá vỡ hạnh phúc hay cho tan đám cưới thì chú lại lập topic khác đê, cũng có nhiều cách hiệu quả lắm, lễ thành hôn mất vui ngay, chú thích chơi kiểu gì là tuỳ chú thôi.
  6. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Biến đau thương thù hận thành sức mạnh ăn uống, uống cho cạn rượu bia, ăn cho hết đồ nhắm , có thế mới hả cái lòng quân tử
    @tặng em một phong bì bên trong có tờ vé số đã dò rồi, và tất nhiên là trật lất
  7. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hay quá anh nhỉ,anh xem thế nào bố trí cho em 1 vài bài,cái nỳ nó quá khả năng của em..............
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Trước có nghe 1 câu chuyện 1 bác rất to hiện nay( ko tiện nêu tên) trước đây bị bạn thân cưóp mất người yêu. Đám cưói 2 ngưòi bác đến chúc mừng như bình thường.
    NY cũ tình cảm phải hơn người thường rồi, 5 lít đi
  9. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về lấy vợ thế là xong
    ruột gan phèo phổi trao em hết
    để tối vu quy nấu cháo lòng
    :P :P
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Còn có thằng để mà khiêng về nhà chứ!
    Chẳng nhẽ chết vô gia cư à?

Chia sẻ trang này