1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Neu_boy, 15/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác đã chỉ cho em hai phương án.
    Phương án 1: Phá đám cưới
    Phương án 2: Chờ cưới xong, tán tỉnh người yêu cũ.
    Có lẽ em chọn phương án 1, bác chỉ cho em cách phá đám cưới nhanh gọn, an toàn, ko gây ầm ĩ.
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    nếu pác có điều kiện thì cứ đi thôi. "Yêu kà thấy người mình yêu là hạnh phúc mà" Chúc phúc cho người ta để người ta yên lòng lên xe hao về nhà chồng chứ Nếu chịu không nổi nữa thì cáo bận đi về sớm. Không thì chứng tỏ bản lĩnh của mình, bình thường từ đầu đến cuối, ko say xỉn gì nhá
    mà pác cũng phải rút kinh nghiệm cho lần sau nhé! Không hiểu tại sao ra nông nỗi thế này? Do pác hay do tình yêu từ người ta

  3. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    đi ăn chắc chẳng ngon miệng đâu, phí tiền. còn làm Chí Phèo ở đám cưới thì trước khi đi, chú nốc vài vại bia cho nó thêm phần khí thế.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đi làm gì, nếu muốn điều tốt cho cô ấy và cho mình. Nên để cô ấy quên mình đi và mình quên cô ấy đi. Đến khi nào trong lòng không còn đau đớn gì nữa, nghĩ về cô ấy như nghĩ về một người bạn thì hãy đến thăm hỏi xã giao.
    Cô ấy có tội gì đâu mà phá. yêu đến lúc không yêu nữa thì chia tay mà.
    Mấy lần người trong mộng của mình của mình cũng đi lấy chồng đấy, nhưng mới chỉ 2 lần địng mang AK47 đến cưóp dâu đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa đủ chán sống.
    AK47 CHỈ ĐỂ DÀNH CHO NGƯỜI XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA MÌNH

  5. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác, em có các lựa chọn:
    1. Đến dự bình thường, mừng 5k.
    2. Đến dự, cáo bận về sớm.
    3. Đóng vai anh Chí, nốc rượu vào, phá đám.
    4. Mang AK47 ra dạo (mà mua súng ở đâu vậy bác?)
    5. Em coi như không có gì, forget cô ấy đi.
    ............
    Cám ơn các bác, có cách nào nữa, các bác chỉ giáo để em suy nghĩ, từ giờ tới 19/9 sẽ quyết định. Trăm sự nhờ các bác cả.
  6. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    hí hí anh này nói chuẩn em vote anh 5* ;)) ;))
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    thằng này điên mịe nó rồi , mịe ngươi yêu đi lấy chồng mà làm như quan trọng lắm lại còn nghĩ ra mấy trò làm xiếc khỉ cho bàn dân thiên hạ nó xem nữa
    chú dã nói thế thì anh giúp chú phương án giẩi quyết là ra cầu chương dương tự tử mịe nó đi
  8. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên chân tình bác là ở nhà vì một số lí do:
    1. Cái kiểu cao thượng cầu mong hạnh phúc cho em vứt mịa nó đi bác à vì em thấy ko hợp bác đâu.
    2. Tốn PB mà ko dc ăn ngon.
    3. Trong đám cưới kiểu gì em nó chẳng thắc mắc tìm pác xem ở đâu, hoặc do thương hại hoặc do khiêu khích tốt nhất đường nào cũng nên né
    4. Lý do cuối cùng là đến chẳng để làm gì.
  9. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Đàn bà trên đời thiếu gì mà phải làm thế ... mấy hôm là quên chứ có vấn đề gì đâu. Lại đi kiếm em khác.
  10. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    mua AK ở Campuchia
    6. Tạt axit...
    7. Rạch mặc ăn vạ như Chí Phèo...
    8. Đi đám ko bận quần...
    9. Đặt quan tài để khủng bố...
    ...

Chia sẻ trang này