1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu đi xa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x600, 02/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    80% là XOng rùi.Có khi bạn gái you lúc về Vn chơi còn dẫn người yêu về.HIHI,Tui cũng tâm trạng nè.Tốt nhất la không nên nói gì,tự dưng tình cảm k còn như trước thì nhẹ nhõm cho cả 2.
    EHHEH,tôi thì người yêu đi được 2 tháng đã thấy có tình cảm với 1 chàng,nhưng người ấy cũng ở UK,hic.Chỉ 1 lần gặp mặt(mà 10 phút thui)nhưng không chat với nhau,chúng tôi thấy nhớ nhớ kiểu gì ấy.ÂHH,người ấy 2 nagỳ gọi điẹn cho tui 1 lần,hihi,cũng Galăng phết
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà ko tin thì cũng khó lắm ...nhưng có 1 điều mình phải thông cảm cho người đó .. là " lúc đi xa nhà .. xa gia đình ... xa bạn bè ..và xa người yêu " họ thường luôn cảm thấy trống vắng và cô đơn .. Giả sử có 1 người nào đó tâm sự.. hay ở bên cạnh lúc buồn vui . Thì dĩ nhiên tình cảm của họ sẽ đến và người ta sẽ .....
    Nên nếu bạn gặp cảnh đó thì ít nhất là giải quyết nhẹ nhàng nhé .. và đừng bị sốc nghen ..
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  3. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác à,con gái đi du học như là cái xe máy để ở ngoài đường ấy.Không mất trước thì cũng mất sau.Bởi vì không người này dắt thì cũng có người khác dắt mất.He he
    Vì thế bác cứ chuẩn bị nói chia tay đi là vừa.Chúc bác sớm có người iu mới
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  4. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    To X600 : bạn nhận được rất nhiều ý kiến theo chiều hướng tiêu cực.Nhưng tôi cho rằng ,trước hết bạn hãy nhìn vào tình cảm mà bạn và gf của bạn thế nào đã.Nếu đủ độ sâu đậm thì bạn đừng lo .Kinh nghiệm cho thấy trong 2 người mà người đi là boy thì tình cảm sẽ khó bền vững,nhưng nếu là g thì ...không biết chừng đâu nha .Lấy ngay ví dụ bản thân tôi nè .Tôi xa bf của tôi cũng khá lâu rồi ,3 năm rồi .Nhưng tình cảm thì càng ngày càng nồng thắm chứ chưa bao giờ có chuyện xa mặt cách lòng.Nói nhỏ nha ,trước khi tôi đi ,các quân sư quạt mo của bf tôi cũng từng tham mưu như vậy và họ thật sự rất ngạc nhiên vì cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn yêu thương nhau. .Bạn gái của bạn khi đi xa rất cần một chỗ dựa tinh thần đấy .Hãy là một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy nhé !!
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Lấy một ví dụ nho nhỏ thế này,mình có người bạn,chàng và nàng yêu nhau qua Net,chưa hề gặp mặt bao giờ và lại ở 2 châu lục khác nhau,vậy mà họ đã chung thuỷ chờ 2 năm đợi cho đến ngày gặp mặt nhau và bây giờ họ chuẩn bị làm wedding đó.Bạn biết không,bí quyết để giữ gìn nhau của họ là luôn thành thật và quan tâm đến nhau ,chia sẻ với nhau từ chuyện bé đến chuyện lớn như công việc làm -học hành để cho người kia có cảm giác là ½ của mình ở bên cạnh.
    Họ qua thế giới ảo còn vậy huống hồ là bạn đang có tình yêu ở 1 thế giới thực thì sẽ thuận lợi hơn và tin tưởng hơn chứ,phải không nào?Đừng có lo lắng quá,cứ hãy nghĩ rằng bạn gái của bạn luôn cần bạn nên bạn phải có "trách nhiệm" quan tâm đến cô ấy là Ok thôi .
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  6. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là mất rồi ? Còn đâu tình nữa chứ ? Sang đấy nhiều cám rỗ lắm ... sang đó nhanh lên
    Hì , chêu bạn thế thôi , nếu tình yêu bạn đủ mạnh thì chẳng có gì sảy ra cả , tình yêu luôn vượt qua không gian và thời gian mà ,
    còn nếu mà chưa mặn mà thì cố gắng làm cho nó mặn mà nhé
    hãy để cho cô ý luôn thấy bạn bên cạnh .. điều đó quan trọng lắm
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau trong những trường hợp 1 đi, 1 ở, không phải do người đi mau quên, do bên kia sống khoẻ hơn...theo kinh nghiệm của mình la như vậy
    Người đi xa bao giờ cũng phải làm quen với hoàn cảnh mới, cuộc sống mới. Phải làm lại, học lại từ đầu, rồi sẽ có nhiều áp lực. Mà khi có áp lực thì người ta cần sự chia sẻ, ngặt một nỗi là lại ở xa nhau. Thế là một mình mình tự giải quyết. Rồi nếu xa lâu quá, không còn hiểu nhau nhiều, từ từ thấy không còn cảm giác, và rồi xa nhau
    Nếu yêu nhau thậ sự, và biết cách chia ssẻ với nhau nhữnng vui buồn, biết cách an ủi...thì may ra tình yêu còn tồn tại. Mẫu số chung của những người yêu nhau và phải ở xa nhau là sự mỏi mệt, nó sẽ xâm chiếm dần dần cảm giác yêu thương, nhớ nhung và kết thúc bằng sự mỏi mệt. Ngay cả các cặp vợ chồng Việt kiều cũng thế, Huống gì tuổi trẻ, ai cũng có một chút hiếu thắng, tự ái...nên chuyện xa nhau là thường xảy ra
    Xa nhau, buồn...Nhưng tình yêu là phải có sự tin tưởng và vun đắp từ cả hai phía, nếu chỉ một mình người nàay làm mà người kia lại dửng dưng thì e khó thành công
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0

    Bản thân mình ko tin vào distance love. Có thể khi xa nhau, bản chất con người ko thay đổi, họ là người caring thì họ vẫn sẽ là người caring, nhưng cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề sẽ khác đi. Nhất là người ra nước ngoài, suy nghĩ sẽ khác, ai dám nói mình ko hề thay đổi gì? Xa nhau rồi bỏ nhau theo Liz cũng 1 fần vì cả 2 bên cũng xây dựng 1 hình ảnh quá lý tưởng, quá perfect về nhau (xa nhau mà, tình yêu chỉ có thể nuôi dưỡng bằng niềm tin). Và khi gặp lại nhau thì dường như cả 2 cùng vỡ mộng, cùng cảm thấy hẫng, người kia ko như mình nghĩ......blah....blah....blah.....
    Đấy chỉ là suy nghĩ của bản thân Liz, ai ko đồng ý cũng okie.
    Liz quen 1 chị, chị quen anh 3 tháng trước khi anh đi du học. Chị thì thích anh lắm, nhưng anh chỉ trân trọng chị như 1 người bạn tốt, bạn thân. Vậy mà 3 năm rồi, chị vẫn chờ anh, vẫn chờ. Liz thì nghĩ chị chắc cũng từ chối nhiều người rồi, ko fải fóng đại đâu nhưng mà mình chưa từng gặp 1 ai mà tinh tế, sâu sắc, caring và mạnh mẽ như chị ấy. Tuýp người như chị ấy, khối người theo, ấy vậy mà vẫn chờ 1 người mà ko biết rằng sau này người ấy có đáp lại tình cảm của mình ko.
    Nói thế để bạn biết rằng ko fải cứ xa nhau là tình cảm tàn fai theo năm tháng. Bản thân Liz thì ko làm được, nếu có yêu ai thì người đấy bét ra cũng fải ở Mel, người mà Liz có thể care trực tiếp chứ ko fải care qua các con chữ ở Yahoo Messenger, chữ nghĩa đâu có mang lại tình cảm gì, có tình cảm âu cũng là do mình gắn vào cho nó.
    Thế nhé, bạn tự tìm lấy con đường cho tình yêu của mình, post lên đây mỗi người mỗi ý rồi bạn lại loạn lên ko biết làm gì đâu. Mỗi tình yêu mỗi khác, ko thể áp dụng 1 solution cho vài ba tình yêu được.
    Cheers,
    Lizzy


    ____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____Lizzy____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____

  9. QuangNature

    QuangNature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Chuyen nay rat kho noi truoc .minh nghi de thoi gian tra loi la hay nhat .nhung neu co ay di 5 nam thi minh nghi la rat kho cho ban .vi minh duoc chung kien rat nhieu cuoc tinh nhu cua ban .vi tai sao chu .vi cuoc song o moi loi mot khac va dieu kien song va sinh hoat nua roi phong tuc tap quan va khoang thoi gian xa cach nau se lam phai nhat di .nhung dau sao di nua minh chuc ban luon hanh phuc va dot duoc uoc mo ma ban dang nghi ve no .. hay du lai nhung gi ma ban dang co nhe ..

    Ta gặp nhau ôi thời gian ngắn ngủi
    Như giấc mơ một thoáng đã phai mờ
    Dáng em buồn cho anh mãi ngẩn ngơ
    Em Di rồi anh vẫn còn nhớ mãi.
    Tân Sơn Nhất mang nỗi buồn lãng mạn
    Có tình em gửi lại mãi nơi xa
    Và hồn em để lại chốn quê nhà
    Con tim anh vẫn còn trên phố nhỏ.
    Ngày bên em, em hiền như lá cỏ
    Dịu dàng trong tà áo tuổi học trò
    Trắng cuộc đời không một chút âu lo
    Ta ngây thơ trong ngập tràn hạnh phúc.
    Nhưng hôm nay em phải về xứ lạ
    Mình phải xa ngăn cách một đại dương
    Anh vẫn mong một điều ước khiêm nhường
    Sẽ có em trong đời anh mãi mãi.
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang ở trong một hoàn cảnh gần giống như thế nên chẳng biết nói với bạn thế nào.Đây chỉ là một số câu người ta vẫn nói với tớ,có thể bạn cũng biết rùi
    +True friendship ''s continues to grow,even over the longest distance.Same go for true love.
    +TY là ngọn lửa còn sự xa cách là cơn gió.Cơn gió sẽ làm bùng lên ngọn lửa mạnh và dập tắt ngọn lửa yếu.
    +Khoảng cách tạo ra cái đẹp.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này