1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu đi xa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x600, 02/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa xa bạn trai chỉ mới 2 tuần thôi, nói chung khi qua đây phải thích nghi nhiều thứ, có khi mình không có thời gian để nhớ đến người ấy, nhưng mỗi khi nhìn hình của hai đứa thì cảm xúc nhiều lắm. Nhiều khi không cần chat, ko viết mail, nhưng có tấm hình bên cạnh thì mình luôn có cảm giác người ấy bên cạnh mình, giúp đỡ tinh thần rất nhiều, mình nghĩ đây là cách hay nhất. Hay bạn nên nhắn sms thường xuyên cho ngưòi ấy, qua ICQ gì đó.

  2. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết rằng tình yêu khi có 1 nguời đi xa sẽ tồn tại bao lâu và có rất ít những mối tình có thể tồn tại khi 2 đứa cách xa nhau ,mỗi nguời một nước . Mình chưa bao giờ tin và dám tin rằng tình yêu của mình sẽ tồn tại khi 2 đứa phải xa nhau thế . Vì chính mình và những mối tình mình gặp đều đến 1 kết cục là chia tay dù là yêu nhau như thế nào ......Có ít mối tình xa nhau như thế lại có thể tồn tại được . Như hồi mình mới đi nguời đó cũng thề non hẹn biển chờ đợi nhưng rồi cũng chỉ là chia tay , và khi sang bên nay thì mình lại bắt gặp quá nhiều chuyện như thế ...... Nên mình chẳng tin rằng ty đó sẽ tồn tại được .... Cuộc sống chẳng nói trước điều gì đâu , mà con gái đi xa thì cơ hội bền vững nhỏ lắm đó , bạn nên chuyển bị tinh thần đi , ko lúc mà biết cái là shock đấy hehhêh. Con nguời thay đổi nhanh lắm bạn ạ
    TRAIXAU
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    lý thuyết luôn là lý thuyết:
    cơ sở của mọi thứ tình cảm là... giao tiếp :)
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  4. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng. Tôi cũng mới sang 2 tháng, giờ tôi cảm thấy không còn tình cảm với bạn gái ở VN nữa khi mình có cơ hội giao tiếp với nếp sống mới, tiến bộ và bao quát. Khi mình phải tự lo cho mình, bận rộn với bài vở và đôi khi cả việc làm thêm lúc rảnh rỗi, thời gian qua thật mau. Cách đây 3 tiếng, tôi và bạn gái vừa chat cùng nhau. Không muốn lừa dối cô ấy, tôi đã nói lời chia tay.
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Oái, Bạn Hùng đẹp zai du học Hà Lan từ lúc nào thía này??? Mà Gà thấy HÙng nói đúng đó, với con người va tính cách của Hùng theo như Gà đoán ( qua mấy lần gặp nhau) thì HÙng là một người sống thực tế. Thật sự với cuộc sống như vậy rất khó có thể tiếp tục tình yêu vì mỗi người đều có những công việc riêng và nhất là ko biết bao giờ gặp lại nhau để được ở bên nhau. Thật sự là quá mơ hồ. Hy vọng là HÙng sẽ luôn thành công và hạnh phúc bên Hà Lan
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. luxembourg

    luxembourg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hichic, kinh nghiem xuong mau cua tui la chuyen dom hoa ket trai sau nhieu nam xa cach la kho co the xay ra. Neu ca 2 luon khang dinh duoc tinh cam tham thiet cua minh thi OK rui con neu nhu mot trong 2 nguoi khong dam khang dinh ma con do du hoac... thi chia tay di cho nguoi ta do kho
    la vie est belle
  7. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Hùng đây, mới được gần 2 tháng thôi. Không phải Trâm à? Sao lại là tên khác nhỉ. Đơn giản là dư âm mối tình đầu vẫn còn Trâm ạ. Cái vừa qua không phải là tình yêu, cái thứ mà đôi lúc Hùng đã lầm tưởng.
  8. QuangNature

    QuangNature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

  9. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mấy người nói sao đấy chứ ,tui với người yêu tui cũng người ở đông ngưởi ở tây dây nhưng có dấu hiệu rạn nứt gì đâu.Mấy người kh được quơ đũa cả nắm chứ.Tụi này yêu nhau 2 năm ,xa nhau 1 năm rùi,vẫn yêu vãn nhớ vẫn cần nhau như xưa.Dù cả tui và người ấy đã nghe biết bao nhiêu lời nói ra nói vào ,nào là chờ đợi là ngu ngốc,người ở đây người ở đó ,người này làm gì thì người kia có biết đâu....Nghe biết bao nhiêu lời đau lòng như vậy rồi nhưng vì lòng tin và vì tình yêu nên cũng ok cả.X600 àh,tui nghĩ bạn và người đó nên nói chuyện với nhau đi,xem thử hai người co đủ tự tin để giữ mối wan hệ này kh ,nếu có thì hi vọng hai người đủ sức để vượt wa tất cả,nếu kh thì cũng nên say goodbye ...
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong 1 mối tình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này