1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu đi xa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi x600, 02/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thanks các bác nhiều, quả thực là lo thì vẫn lo, không phải vì em không tin người yêu em mà đơn giản đó chỉ vì lo thôi. em vẫn thường xuyên chat với người yêu em, viết mail, gọi điện cho cô ý và cô ý cũng thế nhưng quả thật là em sợ một ngày nào đó, cô ý sẽ có một người quan tâm đến cô ý ở bên đó - tất nhiên lúc đầu chỉ là bạn- nhưng sau đó thì hic hic ai mà biết được, thời gian, sự thiếu thốn về tình cảm đôi khi nó cũng làm mờ nhạt đi tình yêu. Em biết là như vậy như em sẽ luôn luôn có gắng để làm cho tình yêu của chúng em ngày một mặn nồng hơn hic hic và nếu cô ý có bỏ em để yêu một người khác ở bên đó thì có lẽ em cũng sẽ chấp nhận thôi vì với em hạnh phúc của cô ấy là tất cả, có lẽ mọi người sẽ không tin những lời em nói nhưng I dun care! với em cô ý là tất cả và em cũng sẽ làm tất cả để cô ý mãi yêu em và em cũng thế! một lần nữa em cám ơn các bác nhé !
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    0 phải chỉ là có người wan tâm cô ấy đâu, mà bản thân cô ấy cũng có thể wan tâm người khác đấy bạn ah. Gì chứ sv du học, có cái gì đó vẫn oai và oách hơn sv VN . CÔ ấy sẽ gặp nhiều đối tượng hơn bạn về cái này, cái nọ.Nói chơi chứ cũng có cái đúng đấy. NGhe có vẻ wá phũ phàng nhưng sự thật là thế, thực tế là vậy mừ.
  3. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    he` .... tôi sẽ đợi người ta , chỉ 1năm nữa thôi người ta sẽ về bên cạnh tôi , phải tin chớ
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    quả thật là nhiều lúc em cũng thấy nản nhưng mỗi tối khi được chat với cô ý là em lại hiểu ra là em yêu cô ấy rất rất nhiều ....hihihi em sẽ chờ cô ấy, cho dù có thế nào đi chăng nữa, với em thì có được tình yêu của người mà mình yêu thật tuyệt vời .... em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu và chờ cô ấy cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này