1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu đi xa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi natibro, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natibro

    natibro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu đi xa...


    Ai có người yêu đi xa thì cho tôi một lời khuyên...
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    biết khuyên gì đây bác? chắc người yêu mới đi hén, thế thì sẽ buồn và nhớ nhiều lắm lắm, nhưng dần dần sẽ quen thôi, thời gian xa người yêu này bác hãy tập trung cho công việc, cho học hành, rồi thời gian sẽ nhanh qua và cô ấy sẽ sớm về với bác thôi. Tất nhiên đi xa vậy sẽ có nhiều điều phải lo nghĩ đấy, nhưng hãy luôn tin vào tình cảm của cả 2 và điều quan trọng là phải tin vào người mình yêu. Chúc bác sớm được đoàn tụ nhé
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đi xa là như thế nào vậy Natibro? Mình thì không có NY nên chắc không có thể khuyên được cậu rồi. Coi ảnh thấy người yêu cậu như thế thì nhớ là phải. Híc híc! Cố mà cày cho chăm chỉ, kiếm tiền, nhịn ăn sáng, tiết kiệm tiền...... để thỉnh thoảng đến với nhau thôi! Thôi thì không có điều kiện gặp nhau, nhìn nhau thì cùng nhau nhìn về tương lai vậy.
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chùa này thiêng lắm, yên tâm đi đồng chí ạ. Mà người có "ra đi" thì chùa vẫn ở đấy, Phật vẫn ngự ở trên toà. Đồng chí vẫn còn cơ hội quay lại để "viếng thăm" và "đòi nợ", lo gì?
    Quan trọng nhất là mình có niềm tin, và đặt niềm tin đúng chỗ.
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bạn vào đây mà đọc này : "Bạn làm gì khi quá nhớ người ấy" http://www.ttvnol.com/tvty/391729/trang-1.ttvn
  6. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    He he,
    Tôi đang đi xa, tôi chỉ có thể kể cho bạn nghe cảm nghĩ của một người đi xa thôi.
    Nếu bạn đi ra khỏi VN, đến một nước phát triển hơn và có nền văn hoá khác VN thì mọi chuyện hơi rắc rối đấy. Ban đầu là cảm giác nhớ nhà, nhớ mọi thứ từ tình cảm đến vật chất, vì vậy rất cần được chia xẻ, nâng đỡ về tinh thần. Nếu được thì bạn nên viết thư hoặc điện thoại cho cô ấy thường xuyên. Đừng kể quá nhiều về quê nhà, mà nên khuyến khích cô ấy kể về đời sống mới, nói nhiều về quê nhà chỉ làm người xa nhà thêm nặng nề, Nghe kể cũng giúp bạn hình dung ra phần nào về đời sống mới của cô ấy, sau này bạn sẽ ít bị shock với những tư tưởng hay ý tưởng mới của cô ấy hơn.
    Sau 1-3 tháng đầu tiên, giai đoạn nhớ nhà qua dần, là giai đoạn hết sức phấn khích của người đi xa. Lúc này cô ấy đã hơi hơi quen với đời sống xung quanh, bắt đầu cảm thấy thoải mái với những tiện nghi về vật chất, các sinh hoạt xã hội và trường học năng động, nhiều màu sắc, con người trông đẹp đẽ, khoẻ mạnh, nói chung là "hot" hơn thanh niên VN. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng, nếu cô ấy qua khỏi giai đoạn này mà vẫn cảm thấy gắn bó với những giá trị VN thì cơ hội của hai bạn còn trên 50%. Hãy khuyến khích cô ấy hoà nhập với đời sống mới, lắng nghe cô ấy kể về những khám phá của mình, đồng thời cũng tế nhị kể lại những kỹ niệm, thông tin về bản thân và tình hình xã hội, kinh tế, âm nhạc... ở nhà, nói chung là cái gì đó cô ấy quan tâm về VN, để duy trì sợi dây tình cảm gắn bó.
    Tôi đã từng thấy một số người thay đổi hoàn toàn, họ tiếp thu gần như tuyệt đối các giá trị mới và tự biến đổi mình để giống với môi trường và con người xung quanh. Well, it''s suck! Tuy nhiên, những quan hệ tình cảm của một thời không dễ gì dứt bỏ nên gần như không có chuyện "cắt đứt" trong lúc này đâu.
    Giai đoạn phấn khích cũng chỉ kéo dài khoảng 3-6 tháng thôi. Sau đó là giai đoạn thật sự hoà nhập với xã hội mới. Mọi thuận lợi, khó khăn của cuộc sống xuất hiện gần như hoàn toàn. Lúc này nếu bạn không thường xuyên duy trì mối liên hệ thì bạn sẽ bị "đuối" thông tin, tình cảm phai nhạt dần... Đừng trách tại sao cố ấy ít liên lạc với bạn, bạn hãy chủ động, đời sống mới chưa ổn định, việc học, việc làm không cho cô ấy nhiều thời gian rảnh rỗi đâu. Nếu hai bạn vượt qua được 1 năm đầu thử thách thì cơ hội là 70%. 30% còn lại thì có trời mới biết!!!
    Hãy chộp lấy bất cứ cơ hội nào để hai bạn có thể "đoàn tụ" càng nhanh càng tốt.
    Hãy chuẩn bị tinh thần cho một lời chia tay cao thượng. Hãy luôn cầu chúc nhau hạnh phúc dù cho người được chọn đển nói "I do" không phải là ta.
    Trên đây là kinh nghiệm của bản thân và quan sát từ nhiều bạn bè quen biết cũng "đang đi xa" như mình. Tôi và bạn gái tự làm tăng cơ hội của mình bằng một lễ hỏi và cuối năm ngoái đấy
    Chúc hai bạn hạnh phúc.
  7. natibro

    natibro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn các bác vì những lời khuyên chân thành nhé, chắc tui cũng phải củng cố bằng một lễ ăn hỏi thôi
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    E***ed !
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 04/11/2004
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Oldchou nói gâ?n như đúng hết rô?i. Tớ bô? sung thêm một chút
    Đư?ng bao giơ? đê? cô ấy ca?m thấy đối với cô ấy, bạn không co?n quan trọng nưfa. Bơ?i vi? cuộc sống pha?i tự lập bắt buộc cô ấy pha?i một mi?nh đương đâ?u với mọi thứ. Va? bạn thi? ơ? quá xa. Nếu như lúc na?o bạn cufng chi? đứng ngoa?i nhưfng lo lắng, nhưfng niê?m vui hay nôfi buô?n cu?a cô ấy ... sef nguy hiê?m cho mối quan hệ cu?a hai ngươ?i.
    Cufng đư?ng bao giơ? đê? cô ấy ca?m thấy với bạn, cô ấy không co?n quan trọng nưfa. Bơ?i vi? khi xa nhau, muốn giưf ti?nh ca?m thi? trước hết pha?i có niê?m tin. Chi? một chút vô tâm hoặc do bận rộn ma? xao lafng cufng có thê? khiến cô ấy đặt nhiê?u câu ho?i. Con gái thươ?ng hay suy nghif ma?.
    Cố gắng hạn chế giận hơ?n. Tất nhiên yêu nhau không thê? tránh kho?i chuyện na?y, ma? nó cufng la? gia vị nưfa. Nhưng có nhưfng điê?u nho? nhặt sef bị thô?i căng lên như bong bóng, chi? bơ?i vi? cái khoa?ng cách đáng ghét. Ngươ?i ta dêf hiê?u nhâ?m nhau ( Cái việc nói chuyện qua ma?n hi?nh máy tính la? điê?n hi?nh. Bạn không thê? qua mấy icon ma? hiê?u được nhưfng gi? đang diêfn ra trên nét mặt cô ấy )
    Co?n nhiê?u quá nhưng tớ đang lươ?i Tóm lại bạn câ?n yêu va? tin cô ấy nhiê?u hơn trước - lúc cô ấy co?n đang ơ? nha?.
    Nghe xong .. hâm mộ quá
    Ôi .. mi?nh cufng đi xa ...
  10. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    giá mà exbf của mình cũng hiểu được những điều này

Chia sẻ trang này