1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu dùng lí trí để chia tay ta phải làm sao đẻ níu kéo ạ!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doicobaogiovui, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    E buồn quá các bác ạ...chúng e yêu nhau được hơn 1 năm.Thời gian này tuần trước e có cãi nhau với Cáo nhà e,Cáo đòi chia tay thì như mọi lần chia tay E chỉ nghĩ là khi tức thì nói thế(E đã mặc kệ)...Ko liên lạc gì với cáo...Cho đến 2 hôm sau cũng ko thấy cáo hồi âm(mọi lần chỉ 1 hôm là đã tìm nhau rồi),e qua nhà cáo.Cáo lạnh lùng tuyên bố chia tay thật sự,và nói với e là "e quyết định rồi mình ko hợp vói nhau nên làm bạn hoặc anh e thì hơn ".
    Cáo nói với e rằng Cáo đã chuẩn bị tâm lý chuyện này rát lâu rồi...chẳng qua do e ko để ý thôi...Nhưng sau chuyện hôm chủ nhật vừa rồi Cáo quyết định chia tay và khuyên e đừng cố gắng vô ích khi cáo đã quyết định như vậy.Cảm giác sốc và choáng nó ập đến,e thẫn thờ và ko nói được điều gì nữa.E đã cố khuyên bảo,cố níu kéo cố chứng tỏ cho Cáo thấy e yêu Cáo nhiều và sẽ thay đổi tát cả vì Cáo nhưng cũng ko chút rung động gì.Cáo vẫn lo cho e,vãn luôn nhờ bạn bè e khuyên bảo e (sợ e chán rồi lại đi chơi linh tinh)...khi e im lặng,tát điện thoại tắt nick YM(muốn trốn tránh tất cả) thì Cáo gọi điện và tìm đến cũng chỉ vì sợ e có chuyện gì nhưng cũng nhất định ko quay lại với e...
    Hai gia đình e và nhà Cáo cũng quen nhau khi 2 đứa e yêu nhau,mọi người luôn mong 2 đứa nên duyên số....Vậy mà giờ Cáo lại quyết định một cách dứt khoát đến vậy...
    Cáo dùng lý trí để chỉ hướng cho TY,Cáo có phân tích cho e rằng...Cáo vẫn yêu e nhưng ko còn nhiều như trước kia nữa.Trước kia Cáo yêu e điên cuồng,dám làm tát cả vì e...yêu 1 cách hết mình và e lúc đó và đến giờ cũng luôn vậy với Cáo.Còn giờ thì Cáo lại nói với e rằng:
    "bây giờ e có cảm giác yêu cũng được mà ko yêu cũng được...e ko thích sống theo kiểu đó,mà e muốn yêu hết mình còn nếu cái cảm giác này trong e vẫn đang có thì mình nên chia tay giải thoát cho nhau thì hơn.Yêu giờ là xác định đến hôn nhân còn hời hợt thế này về sau lấy e a sẽ khổ,e cũng là người cầu toàn và rất nhiều tham vọng"
    Thật sự e vẫn muốn níu kéo Cáo vì e biết Cáo còn yêu e....nhưng ko biết nên làm ntn nữa,Cáo nhà e cá tính rất mạnh...thường mà lý trí đã quyết thì quá khó thay đổi luôn...
    Kính mong các bác chia sẻ cho e chút kinh nghiệm e nên làm gì bây giờ ạ...vì e thiết nghĩ mọi thứ bây giờ còn chưa quá muộn khi Cáo vẫn còn yêu em....=((
    Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ chuyện của em...
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú nhieu tuổi rồi? giờ trung bình 1 ngày mấy nháy?
  3. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hiểu a nói gì e chết liền ạ...e mới 27 thôi nhiều gì ạ....haizz....
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này bị nhiễu sóng rồi, gái nó còn tình cảm thì kiểu gì nó cũng không thể dứt khoát được, nhất là gái nữa. Gái có đội hình dự bị không bác?

    2 chữ gái muốn nhấn mạnh là "hững hờ". Chắc ít nhiều chuyện chia tay cũng có liên quan đến chuyện này?

    1. Đa số muốn thuyết phục gái là cứ nói nhiều vào; nói gì cũng được, miễn gái có nghe là được.
    2. Mục đích chính của bác là muốn làm gái quay lại phải không. Vậy đừng đả động chuyện này nhiều, càng nói gái nó càng đâm lờn; nếu đánh võ mồm thì cũng phải lúc rát lúc bơ, không phải lúc nào cũng chăm chăm mục tiêu mà đánh. Đôi khi phải chuyển qua vài thế giả khùng, hỏi gái nhiều câu ất ơ.

    Tại sao?
    Vì hiện nay hệ thống phòng thủ của địch quá dày, nhất là lại ngay cứ điểm trong yếu. Đánh vỗ mặt chỉ làm địch nâng cao cảnh giác, bác có kéo hết quân lực vào đánh cũng vẫn chết. Chỉ còn cách nghi binh. Đợi địch lơi lỏng phòng thủ, ta chọn 1 thời điểm thích hợp tổng lực tấn công. Thời điểm thế nào thì chỉ có dùng kinh nghiệm tác chiến mới phán đoán được.
    Đến lúc đánh pha này là Chết Không Chạy, một mất một còn; tin rằng nếu còn chút tình cảm, dù chỉ một chút thôi thì chủ topic sẽ thành công.

    Còn bây giờ, ngãng ra, nhưng để xem tình hình bác thế nào đã.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ca này hơi nặng, khó chữa
    Trước mắt, phun vào mặt gái: ok em, anh cũng thấy chán rồi, anh cũng có nghĩ tới điều em nói, thôi, mình cho cả 2 thời gian nhé? anh nghĩ sẽ có người khác hợp với anh hơn em
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp theo (tự nhiên enter xuống dòng cái post bài luôn)
    Sau đó thì NÓI là LÀM, khẩn trương tìm con khác mà cưa. Nếu gái ko thèm liên lạc lại thì dù chú có dùng chiêu chí âm chí dương cũng ko ảnh hưởng gì đến gái, vì đã ngoài tầm kiểm soát, khả năng cao là gái sẽ tiếc nuối nên sẽ "thăm dò"
    Nên, nói là phải làm để gái thấy rằng, ngoài con mụ này ra còn vô số các con mụ khác ngon bổ rẻ hơn nhiều
    Nói là làm để trị căn bệnh trầm kha của chú chủ thớt, nếu ko làm thì đừng kêu gào tại sao thất bại
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người bị bỏ rơi bao giờ cũng sốc, nhưng người quyết định chia tay thì bao giờ cũng có lý do từ rất lâu rồi.

    Có những thứ bạn không nhìn ra, nhưng cô bạn gái đã nhìn thấy, (có thể) đã cố giải quyết và (có thể) đã thất bại, nên mới quyết định thế kia.

    Giờ, đang lúc mỏi mệt và thất vọng vì đã (một mình) cố tự giải quyết những vướng mắc giữa 2 bạn, cô kia (có thể) không còn lòng dạ nào nữa dù bạn có bày tỏ thiện chí của bạn thế nào chăng nữa.

    3 câu trên tôi cho chữ "có thể" vào ngoặc kép, vì nó có thể đúng hoặc sai với trường hợp cụ thể của bạn. Còn cụ thể nó đúng hay sai thì...bạn tự nhìn ngắm, thử hành động và kết luận nhé.
  7. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    27 còn ít gì nữa... = tuổi tôi đấy ông ơi.
    nếu yêu thì cưới đi, ng ta ko đồng ý yêu tiếp nhưng cưới thì chắc chắn là :)>-
    còn ko xác định thì chia tay cho ng ta đỡ khổ!
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Yêu hết mình ? vậy đã phang phệt gì chưa ? Chưa thì anh khỏi tư vấn nữa.
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ôi đệt, trước giờ quen nhau chỉ ước được gái nói câu chia tay, mình cứ chia trước suốt giờ cảm giác tội lỗi thế nào ấy.
  10. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này