1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu dùng lí trí để chia tay ta phải làm sao đẻ níu kéo ạ!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doicobaogiovui, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi ca này chính thức tạch.

    Nếu không đủ mù quáng để yêu trong mù lòa thì tất cả tình yêu đều tạch, vấn đề chỉ là thời gian.

    Ai bảo mù quáng là xấu?
  2. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc tình huống cũng thấy y như em và ex. Túm lại là không có cơ hội đâu vì con gái đã chủ động nói trong trường hợp bình tĩnh như vậy là đã suy nghĩ rất lâu và đúng là nghĩ không thể cải tạo được đối tượng. Em còn lên kế hoạch trước là sẽ nói chuyện chia tay với những bạn nào của ex để khi chia tay, bạn của ex biết đường mà an ủi. Em còn đăng kí những lớp học văn thể mỹ cho kín lịch hoạt động, gặp gỡ lại 1 loạt các bạn bè gần xa, bà con cuối phố. Vẫn nhớ và yêu ex nhưng quyết ko quay lại, tự thấy mình phũ:D
  3. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Để cứu vớt 1 cuộc tình hay tiếp tục bạn có thể xem qua sơ đồ này, có thể bạn sẽ thấy mình nên chọn hướng nào
    [​IMG]

    Ca này khó khăn đây, trường hợp này mình gặp nhiều rồi, ngay cả bản thân mình cũng thế, có nhiều trường hợp thì chỉ là sự thử thách của cáo, đổi gió, refesh lại thôi, nhưng bạn cũng đừng hy vọng nhiều vào điều đó, chuẩn bị tâm lý đi, vì đã có vết nứt thì hàn gắn bao nhiêu đi nữa cũng là vết đứt, cho dù lành cũng để lại sẹo
  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    hiii sơ đồ kia mình cũng có...mình cũng ko hát bài ca hi vọng đâu...hát làm gì cơ chứ...một khi người ta đã muốn thế.Mình phải sống thật tốt,và tự chăm lo cho chính bản thân mình...còn buồn có ai khi chia tay là ko buồn đâu...nhưng buồn cái đáng buồn và đău những cái đáng để mà đău thôi.Họ muốn thế hãy tôn trọng...CS luôn có nhiều điều bất ngờ và TY cũng vậy,cứ nghĩ khi bỏ họ có lẽ mình sẽ có thể tìm được 1 người nào tốt hơn và yêu mình nhiều hơn thì sao...thả lòng đầu óc..
    Gì chứ khi yêu mình luôn yêu hết lòng nhưng 1 khi đã thích phũ với nhau thì chảng biết ai phũ hơn ai...kekke....
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh rút lại bài vấn trước nhé
    Thằng chủ top hãm vãi, kết quả tạch là hiển nhiên thôi
    Chú phủ giỏi đến thế thì phủ đi cho em nó nhờ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, còn chuyện tuổi tác ko ăn nhậu gì ở đây đâu. Tuy nhiên, anh lớn hơn chú nhiều tuổi rồi. Giai tầm tuổi 25 đến 35 chênh lệch 1 năm tuổi là kiến thức khác rất nhiều. Đơn giản vì thời gian này là ra đời sống thực, mỗi năm sẽ gặt hái được nhiều thứ kiến thức khác nhau
    Trãi nhiều, tuổi cho già vẫn ngu thì bọn nhóc cười cho thối mũi
  6. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thề với anh FIXED e càng đọc của anh...e càng thấm quá...hôm nào e mời a đi cafe a nhé...hiii....e có nên cưa đứa khác ko anh...gái thì đúng là thiếu gì có điều làm thế nó có phản tác dụng hay gì ko ạ...cơ mà thế nào e cũng lại bị a chửi...hức hức....nhưng vẫn muốn nghe lời khuyên của anh...
    -àh mà của đáng tội e càng cố ko liên lạc thì họ lại toàn tự chủ động liên lạc hỏi xem e đang làm gì...và chỉ nói lo cho e,sợ e chán nản rồi sống buông thả mình...hix e ghét nhất thương hại,MK ko yêu thì thôi lo lắng làm chó gì nữa chứ...mỗi lần gọi ko nghe thì lại áy náy mà nghe thì hỏi rồi lại kêu e gọi điện nhưng a đừng hi vọng vì e chỉ lo cho anh thôi...e quyết định rồi ko muốn quay lại và thay đổi quyết định mình nữa...hãm quá trời ạ...
  7. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hixx bị ẩn bài viết rồi...ko hiểu lí do vì sao nữa cả...đêm qua lại bị cáo gọi điện mắng te tua tơi tả...mệt mỏi ghê...
  8. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em cũng gặp trường hợp tương tự như bác, cáo và e còn yêu nhưng đã chia tay! ngồi hóng nghe tư vấn của các cao thủ rồi rút exp cho mình thôi! :(
  9. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi a bị bạn lừa tiền...Cáo là nguòi ở bên a,khuyên can anh...nhưng vì quá tin bạn nên a đã tự làm mất hết tát cả...Cáo vẫn bên a...động viên a,mặc dù trong lòng cảm thấy giận a nhiều hơn....a Trân trọng điều đó...đến hôm qua Cáo ức chế,ko kiềm chế nổi mình nữa lại mắng a te tua tơi tả...
    Thực ra Cáo cũng chỉ muốn tốt cho a...nhưng có điều cái cách cáo nói thì thường rất phũ và thẳng tính(Còn gia đình a thì lúc nào cũng nhẹ nhàng với con cái...nên a ko quen được kiểu đó...mỗi gia đình có cách giáo dục khác nhau mà),còn trong lòng thì dù sao cũng là con gái mà...a đã ngồi nghe...cũng hiểu được rất nhiều...Nên bây giờ cho dù còn yêu hay ko thì cũng phải cố gắng sống cho bản thân mình và gia đình mà thôi.Khi nền tảng đã vững trác rồi thì mọi thứ sẽ khá cởi mở hơn...

Chia sẻ trang này