Khi người yêu hờ hững Tôi quen một cô nhóc chưa đầy đôi trăng( chưa có kinh nghiệm trong tình yêu). Cô ấy tâm sự là mặc dù khi xa người bạn trai thì thấy rất nhớ, nhưng ở gần thì không hề có cảm giác thèm muốn về ********, hoặc chí ít là muốn hôn cũng không muốn( hai người này đã quen nhau gần một năm rùi, trò chuyện với nhau rất hợp, luôn cảm thấy mình khó có thể tìm được người thứ hai hợp hơn thế nữa). Vì thế cô ấy tỏ ra không nồng nhiệt về vấn đề ôm ấp hay nhưng chuyện như thế. Điều này khiến cho người bạn trai rất buồn bã và cảm thấy không hiểu nổi bạn gái mình. Các bạn nào dày dặn tình trường hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này xin giải đáp giùm. Cá nhân tôi, tôi nghĩ là do cô nhóc này chỉ mới dùng ở mức thích, chứ chưa đến mức yêu. Thế lên khi gần người yêu mới có thái độ như thế. Hoặc cũng có thể là do co nhóc này bị bệnh lý " không thích..." ??? Các bạn có cách giải quyết nào thì post lên cho tôi với. Làm thế nào để bạn trai cô ấy( bạn thân tôi) có được một tình yêu bình thường đối với cô bé này hoặc chí ít cũng phải biết được tình cảm của cô bé này dành cho mình đến đâu ( đã là tình yêu chưa) Thân mến
Đôi trăng là 15 hay 30(2 x 15???)! Nếu 30 thì đến tôi cũng bó tay, 15 thì thôi, bạn anh bạn may mắn là yêu 1 cô bé còn ngây thơ như vậy, chỉ cần tình cảm yêu đương nhẹ nhàng thôi! Tôi ước sao quay lại được tuổi 15 khi tình yêu nó còn nhẹ nhàng, chỉ nói chuyện, nắm tay đi chơi.... chứ bây giờ yêu nhau mà đầu óc hết "thịt ngon" với "thịt thơm" rồi chuyện cơm áo gọi tiền không thể làm mình tâm trí đâu mà yêu với đương được!!!!
có lẽ cô bé kia ko thực sự yêu anh zai đó....em có 1 con bạn cũng ý như cô bé này...nhận lời yêu 1 thằng chỉ vì cô đơn quá...nên kiss hay vuốt ve là nó khó chịu...nó bảo là...kinh....ko cảm thấy thoải mái chút nào...hiện tại thì nó có người yêu khác...người cho nó cảm giác yêu thực sự...thì nó lại thèm kiss....mà còn kiss đủ các loại...thỉnh thoảng lại còn tư vấn cho em mới chết chứ