1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu hờn dỗi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khatvongsong, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhongmongmanh

    nuhongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    khiếp wá, em mới chỉ có đọc không thui đã thấy mệt lém rùi còn hơi sưc đâu mà dỗi................
    Mà sao anh không chiều cô ấy chút đi như là khắc phục "lỡ hẹn, đi chơi, lỡ lời" để cô ấy vui rùi sau đó chắc anh có đi bia bọt hay bóng bánh chút cũng Okey mừh.............
    Nhưng mừh khi cô ấy dỗi anh thường dỗ dành như thía nào zậy?......
    PMK
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ATA100 ở NEU fải hông....chịp chịp......nạn nhân đâu roài hông thấy xuất hiện,chắc còn đang bận đi dỗ người yêu dỗi (biót đâu bồ của bác ấy đọc đc bài nì thì đúng là lên thớt thật!)...chịp chịp.........
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  3. an_choi_loi_thoi

    an_choi_loi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Dỗ không được thì vỗ vào m... vài cái như vỗ trẻ con đấy bà con nhỉ
    Người ta cứ nói mình cứ tin !!![/size=10]
  4. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Một số giải pháp :
    Không đi chơi --> dỗi --> Đi chơi với em khác .
    Lỡ hẹn --> dỗi --> Cho lỡ luôn .
    Lỡ lời --> dỗi --> Cho thêm vài câu nữa .
    Vô ý chút xíu --> dỗi --> Cho thành vô thức luôn .
    Xem bóng đá --> dỗi --> Đá cho vài phát .
    Đi uống bia --> dỗi --> Làm thêm vài chai cuốc lủi .
    Hút thuốc lá --> dỗi --> Hút thuốc lào .
    ....
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  5. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Híc híc .............bác lại xui dại anh em rùi, lơ mơ ăn .......... trái mơ ấy à............, các nàng có trẻ con khối ấy.............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  6. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu..........sau hôm post bài này lên đây nàng biết chuyện lại...........dỗi em luôn.........., mấy hôm rùi không online nhớ wá ........... tối nay online bù khú lúc..........
    Dỗi cũng là một vấn nạn trong tình yêu phải không các bác........., Em khắc phục mãi rùi vẫn không hiệu quá mấy, mỗi lần một dỗi nàng đều có một cái cớ hết sức.............vô lý mới ức chứ...........
    Dỗi .............. vô tổ chức,
    Dỗi .............. vô tội vạ,
    Dỗi ............. vô cớ
    Dỗi ............. vớ dỗi vẩn.........
    K_V_S
  7. an_choi_loi_thoi

    an_choi_loi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nàng dỗi luôn hả , vậy thì bác gương mẫu - tiên phong thực hiện những chính sách của mình đi !!!
    Người ta cứ nói mình cứ tin !!![/size=10]
  8. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nàng mừh dỗi nhiều wá thìa theo tui bác nên đến sở............"lượn" mà tư vấn, chắc chắn sẽ có giải pháp hợp lý lém đó.................
    Nàng vớ vỉn wá, phải tui tui lượn lâu lâu rùi...........quay lại coi xem sao nhảy.........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Hờn dỗi đôi khi cũng là 1 nghệ thuật làm thi vị thêm cho t/y đấy chứ , hehe, và còn check được sự kiên nhẫn của tụi con trai nữa , quá tốt ấy chứ ,miễn là ko dỗi 1 cách vô lí là okie rùi
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  10. an_choi_loi_thoi

    an_choi_loi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Này bà chị , kiên nhẫn là cái quái gì vậy . Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai định nghĩa cho em về cái đấy cả . bà chị giúp em với
    Người ta cứ nói mình cứ tin !!![/size=10]

Chia sẻ trang này