1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu không hiểu mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaxoantim, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxoantim

    hoaxoantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    khi người yêu không hiểu mình

    KHi mình không tiện nói ra một vấn đề nào đấy, mà mình phải nói dối với người mình yêu, anh đã không hiểu và cho rằng mình đã không tôn trọng anh, anh nói anh là người thừa... trong khi mình không thể giả thích được, mình sẽ phải làm gì đây?


    Chuyện, em mà lại.
  2. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cô bé không nên im lặng. Vì người ta bảo im lặng là đồng ý mà. Khi người yêu không hiểu thì cô bé phải giải thích cho người ta hiểu chứ.
    Nhưng lão thiết nghĩ, khi chúng ta đã yêu nhau rồi thì không nên nói dối người yêu của mình. Vì làm như thế sẽ tạo cho người yêu của cô bé có cảm giác như thế là đúng thôi. Cô bé thử đặt mình vào vị trí của người đấy xem. Chắc là cô bé sẽ hiểu được phản ứng của anh ta ngay mà.
    Chào và chúc hạnh phúc.

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  3. hoaxoantim

    hoaxoantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lão già địa ngục nhé !
    Em thật sự buồn vì khi thấy mình và người yêu của mình cãi nhau vì môt chuyện không đâu vào đâu cả, nhưng giờ thì em lại vui lắm vì anh ấy không còn giận em nữa, em cũng rất cám ơn lời chúc của bác và lời khuyên nữa, nói chung là thỉnh thoảng cũng nên có những lúc giận dỗi phải không bác?
    Thôi em chri biết cám ơn sự chỉ bảo của bác

    Chuyện, em mà lại.

Chia sẻ trang này