1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

    Tôi yêu anh đã được hơn 1 năm. Tình yêu nảy nở trong sự tình cờ và thuần khiết. Tôi cũng đã từng có người yêu trước kia, nhưng tất cả những mối tình thoáng qua không thể sánh với tình yêu tôi dành cho anh! Không hiểu sao lại yêu anh đến thế, cảm giác như mình có thể trao cho anh bất cứ thứ gì mình có, mọi thứ trên đời. Vậy mà người đó lại vô tình và nhạt nhẽo đến mức khủng khiếp. Tôi là một người con gái khả chịu đựng và khiêm nhường, không thuộc tuýp người hiền lành non nớt, nhưng ko fải là đứa con gái hư hỏng ham chơi. Tôi cũng khá xinh xắn, còn anh thì đẹp trai và lại có tài. Chúng tôi cùng quê và cùng theo đuổi những mục đích lớn lao ở HN. ! tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần, 3 tiếng. Cùng ở HN với nhau nhưng sao cảm thấy xa cách thế. Càng ngày tình cảm càng vơi dần đi và sự quan tâm của anh dành cho tôi theo chiuều hướng tụt dần. Tôi đã khóc đến thâm quầng mắt vì tủi thân, tôi đã tự dằn vặt và dày vò bản thân mình vì một lời giải thích rằng tôi yêu anh. Một ngày anh chỉ nhắn cho tôi khoảng 2,3 tin nhắn với nội dụng cộc lốc. Cũng đã dùng rất nhiều biện pháp, cố gắng nói cho anh hiểu mong anh quan tâm hơn nhưng đã từ lâu rồi, nó ăn sâu vào anh và không thể thay đổi đc. Yêu hau đc 1 tháng anh ấy đòi gặp nhau 1 lần một tuần, lại khóc. Đến bây h sức chịu đựng con người có hạn, tôi không thể nào khóc được nữa, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng. Tình yêu dành cho anh đến h này vẫn mặn nồng lắm, ngọt ngào lắm, yêu thương lắm nhưng sao cô độc và lạnh lùng như thế. Bình thường, tôi của 6 tháng trước sẽ vừa viết những dòng này vừa khóc, nhưng giờ đây tôi lại không thể gào lên với chính bản thân mình được nữa, mệt mỏi, vô vọng rồi. Anh là dân xây dựng, đẹp trai, nhiều con gái theo, nhưng tôi luôn đặt anh vào con mắt nhìn màu hồng của mình, anh luôn chung thủy với tôi. Công việc của anh bận bù đầu, tối mắt, ăn ngủ và làm gì cũng nghĩ đến công việc. Tôi muốn hỏi 1 người đàn ông trong diễn đàn này, bạn có bận không, có bận đến mức 1 ngày ko thể ntin cho người yêu đến nổi 1 tin nhắn không? Bận đến mức về nhà là ngủ, là quên hết không, khi mà ngày trc tôi cũng làm cùng cty anh, cũng biết mọi mối quan hệ của anh, đâu đến mức như thế....
    Kể ra thì thật nhiều vì tôi không muốn tự giằng xé bản thân nữa. Tôi đã quyết định không dùng đt 1 tuần, nếu chỉ vì chiếc điện thoại mà chia tay cũng đáng nhỉ, với những người vô tâm, vô tình đến vô nghĩa! Tôi đã làm được cái việc là không sờ điến chiếc điện thoại 1 ngày rồi, cảm giác thiếu hụt, lâng lâng, mong đợi...nhưng tôi biết anh cũng sẽ không nhắn cho tôi nữa...
    Tôi sẽ đau khi nghĩ đến chia tay, vẫn nuối tiếc và mong một ngày nào đó lắm... CÒn yêu, nhưung phải chia tay là điều thật bất hạnh. Tôi sẽ khóc nước mắt chảy thành sông, nỗi buồn sẽ thấm ngược lên mọi thứ mất, tôi sẽ điên mất, sẽ không có phương hướng, sẽ quẩn quanh, một mình, tủi, cô đơn và nhạt nhẽo mất. Liệu tôi sẽ ra sao? Vì không còn quá trẻ, dù không phải đã già, 22 tuổi, nên tìm cho mình con đường đúng đắn nhất là vừa... Phải quyết tâm và tôi sẽ ngã gục một lúc nào đó...
    Tôi rất đau... Tôi ơi đứng lên đi, chỉ cần nhìn ai trên đường giống anh, là tôi lại đau...bạn đã bị đau ***g ngực bên trái chưa... không hiểu sao, chiều nay, con phố HN lại làm tôi đau đến vậy! Giúp tôi!
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Quit sớm đỡ mệt bạn ạ
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi 1 người đàn ông trong diễn đàn này, bạn có bận không, có bận đến mức 1 ngày ko thể ntin cho người yêu đến nổi 1 tin nhắn không? Bận đến mức về nhà là ngủ, là quên hết không, khi mà ngày trc tôi cũng làm cùng cty anh, cũng biết mọi mối quan hệ của anh, đâu đến mức như thế....
    <==== thế này thì cho anh ta out sớm đi thôi, yêu thế mệt mỏi lắm, không biết ai làm sao chứ tớ là tớ thích tình cảm, anh yêu của tớ mà lạnh nhạt dù chỉ 1 h thôi tớ cũng thấy khó chịu lắm rồi, đừng nói nguyên 1 ngày tthế này thì tớ cho off sớm. Khuyên hang_sss là dũng cảm lên đi, trhà đau 1 lần nhưngchỉlà 1 lần thôi. Chứ bạn cứ đau khổ hàng ngày như vậy hại người, hại nhan sắc lém^^!. Tớ không quen bạn tớ đọc còn thấy xót hộ nữa là.........
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lượn! Cho lượn ngay cho nước nó trong.
    @Em hang_sss : Anh chả tư vấn tư viếc gì được cả nhưng anh có thể trả lời câu hỏi mà em hỏi người đàn ông nào đó bất kỳ. Chả có thằng nào bận đến mức ngày không gửi cho người yêu được dăm cái tin nhắn cả. Bận đến đâu thì cũng dành ra được 1 phút đồng hồ để nhắn tin. Anh mua cái BB và cài Y!M để có thể online cả ngày, để đến lúc ăn cơm mở ra thấy message của bà xã. Hay thỉnh thoảng ngồi nghỉ reply lại. Tuy không được như tin nhắn nhưng cái nào cái nấy là tất cả tình yêu và sư mong chờ mau tan sở để về với vợ.
    Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ và sự mong muốn được quan tâm, chăm lo cho nhau. Nếu không có những thứ đó thì thật khó để tình yêu tồn tại. Chúc em có những suy nghĩ sáng suốt. Tất cả mọi người trên này tư vấn chia sẻ là 1 chuyện. Hãy làm theo những gì mà con tim mình mách bảo.
  5. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình gầy khủng khiếp, đêm nào cũng khóc. Ai cũng khuyên rằng chia tay, cố đau 1 lần, nhưng là người trong cuộc, mới thấy thực sự khó khăn...
    Tháng tới mình chuẩn bị thi tốt nghiệp, có quá nhiều việc phỉa làm, nhưng đầu óc thì luôn quẩn quanh với suy nghĩ này.
    Không biết ném điện thoại đi đâu rồi nữa, dũng cảm lắm mới có thể rời xa cái điện thoại....
    Hay là vì mình tẻ nhạt, vì mình ngố quá chăng...
    Xin mình đừng khóc nữa...
    Được hang_sss sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 17/04/2008
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn rất nhiều !
    mình rất hiểu cảm giác của bạn. Thật là cô độc và trống trải. Người ta quan tâm nhiều đến nhau mà còn ko hiểu hết nhau, ko bù đắp đc sự mong nhớ, khát khao. Đằng này, sự quan tâm chỉ lãng đãng như thế, hỏi rằng họ hiểu mình sao đc ? TY như thế, thật kì lạ khi nó vẫn sống ! Yêu nhau mà như 2 thế giới khác, mà xa nhau vời vợi. Yêu nhau, mà khi 1 người buồn, 1 người nhớ, 1 người mong... còn 1 người bận và ngủ ư ? TY đẹp thật đấy. Và chán thật đấy.
    Mình cũng y như bạn, nên khi nhìn thấy topic này mình đã muốn vào chia sẻ ngay.
    Sắp thực tập, rồi tốt nghiệp... bộn bề công việc bên cạnh và trc mắt. Có những lúc mệt mỏi căng thẳng, có những lúc nghĩ đến tương lai rồi buồn, rồi khóc, có những lúc "tâm trạng", có những lúc chán nản...Những lúc ấy, NY thật cần thiết biết bao. Khát khao có người bên cạnh mình biết bao. Thế mà có cũng như ko. Tất cả chỉ là sự cô độc, trống trải.
    Sao Anh có thể vô tâm đến tàn nhẫn như thế ???
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi bạn .
    Mình nghĩ bạn đã quá cảm thông với cái công việc của bf bạn mà ng ta k biết trân trọng bạn thì thôi đừng để lâu rồi kết thúc cũng là chia tay.
    Tớ có quen 1 bác cũng làm xd tuần có 7 buổi thì 5 buổi fải đi vậy còn 2 buổi vẫn có thể giành time gặp bạn gái bác ấy mà .
    Với cả 1 ngày lv không hết 24h đâu .
    Tớ đã có lần hỏi như bạn và tớ quyết định chia tay mối tình đầu của tớ như vậy .
    Người đó ko như bf của bạn nhưng ng đó đi ctác nhiều quá và time giành cho tớ quá ít đến nỗi mà tớ có cảm giác là tớ có bạn trai như không .
  8. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hai mắt tớ lại đỏ hoe, vì nước mắt ko chảy đưọc ra ngoài nữa, thấm ngược vào trong đến nặng trĩu. Tớ cũng đã quyết định cho bản thân mình, mở cho trái tim một lối thoát...
    Tớ nghĩ rằng mình sẽ ổn, sẽ mạnh mẽ, sẽ tiến lên...như một ngày không có anh bên cạnh... nếu ấy đọc blog tớ ấy sẽ khóc mất đấy!...
    Tớ đã van xin anh, khóc trước mắt anh, mất hết lòng tự trọng của một người con gái để mong anh quan tâm đến mình hơn...
    Một hôm tớ và anh đi chơi sau 2 tuần ko gặp, anh đưa tớ đi ngồi uống nước, từ 7h tối đến 8h tối. Và đòi về vì mệt. Tớ năn nỉ anh, cho tớ đi chụp ảnh Hàn Quốc vì tớ rất thích, anh bảo anh mệt để khi khác... Anh đèo tớ đằng sau, tớ vừa ngồi vừa khóc, nước mắt chảy ướt cả áo anh, năn nỉ anh đưa đi chơi vì muốn gần anh thêm chút nữa...
    anh lạnh lùng quẳng tớ về, quay đầu, đi thẳng. Về nhà cũng quên ko ntin cho tớ, tớ ngồi ghế đá trong sân trường khóc đến gần 1h sáng, muỗi đốt... trèo cổng về. Tội nghiệp một đứa con gái nhu nhược như tớ...trong khi tớ, nhỏ nhắn, dễ nhìn, và là SV của 1 trg có tiếng ở HN... bạn biết đây, tớ có đáng trách ko...
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh ấy đã nói CS của anh là thế, và em fải thông cảm thôi.
    trời ơi, mình muốn thông cảm lắm chứ, và anh ấy đặt ngc lại buộc mình chọn lựa, cảm thông cho anh hay thôi ....
    Anh tàn nhẫn quá !
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thiệt thòi cho bạn quá. Bạn xứng đáng đc nhận những điều tốt đẹp mà. Tớ cũng như bạn, cũng yêu chân thành, yêu mãnh liệt, nhưng vẫn ý thức đc những gì mình xứng đáng đc nhận fải ko ?
    Có những lúc mình cảm thấy mình đã vứt bỏ cả tự ái, cả sự kiêu kì của con gái để chạy theo anh. Sao người ta có thể yêu theo cách mà anh đang yêu mình nhỉ ?
    hay là anh chẳng hề yêu mình như mình nghĩ ?

Chia sẻ trang này