1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chán cơm thèm phở gòi
  2. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em .
    Bạn trai chị cũng thế
    Thâm chí còn hơn thế, anh ấy có thế trong giờ làm việc đi ngồi cafe với bạn bè . Nhưng đó là những bạn bè hợp cạ làm ăn
    Còn thì đối với chị, anh ấy lúc nào cũng bận. Bận đến nỗi chị gọi điện anh ấy nói ba câu cho xong rồi bảo "thôi nhá, anh đang bận lắm"
    Bận đến nỗi có thời gian 2 tuần ko gặp nhau, ko một cú điện thoại
    Còn bt thì cũng 3 ngày mới gọi cho nhau một lần. Ngoài ra hết, ko sms, ko Y!M
    Và có khi đến 2 tháng ko đưa ng.y đi chơi, chỉ về chỗ chị đc lát
    Thế đấy.....
    Em cần tỉnh táo xem đó là bản chất của họ hay họ chán em rồi
    Để mà quyết định tùy vào tình cảm của em
    Hãy nghĩ nếu lấy họ làm chồng em có thể chịu đc tất cả những tính đó ở họ ko
    Được mail_merge sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 26/08/2008
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn hỏi cô. Cô có đòi hỏi cái gì quá đáng không ? Nghiêm túc đấy nhá .
    Cô đi học xa nhà, tình cảm thiếu thốn, tất nhiên là cần có sự quan tâm của một ai đó. Nhưng cái gì cũng chỉ có mức độ . Cô éo thể muốn nó hàng ngày đến với cô được. Nó cũng có công việc và cuộc sống riêng.
    Anh thấy tình hình này có vẻ là khó cứu vãn. Coi như là một bài học kinh nghiệm.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 24/05/2008
  4. bluewatervt

    bluewatervt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ban oi, thuong ban qua di. Vi minh cung dang giong nhu ban. A ay cung la dan xay dung ban ah. Vo tam va ich ky den tan nhan. Chang dam noi nhieu toi nua vi minh da qua dau roi. Thoi thi ban hay co gang quen di nhe...hic ban thi duoc chu minh thi dang ua nuoc mat ra day. Vi biet la kho lam. hic Tui minh kem may man thoi.
  5. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật sự không thể hiểu được tình yêu của một số bạn trong này. QUên sinh nhật người yêu, nhắn tin ko reply (trong khi reply tin nhắn của người lạ), đi chơi còn phải năn nỉ "đi thêm" , suốt ngày kêu mệt, kêu bận
    Ko thể tin được đó lại là tình yêu, vậy mà các bạn vẫn chịu đựng, khóc lóc. . Nếu hai người yêu nhau mà có những trục trặc không vượt qua được thì bạn hãy đau khổ, còn trường hợp của bạn là anh ta không hề yêu bạn (thật đấy), vậy coi như là bạn yêu đơn phương đi. Và bạn lý luận rằng mấy ai kìm nén dược con tim, vậy thì hãy lẳng lặng mà buồn, lẳng lặng mà quên, đừng có hèn hạ quỵ lụy như vậy làm gì, bọn con trai nó khinh cho
    Hic, hồi xửa hồi xưa mình cũng dơn phương mấy lần mà không thằng ku nào mảy may biết tí ti. THế nà nhớn nhớn nên có tay đơn phương lại mình mới oách
  6. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Em thì em thực sự khuyên chị là chị nên dứt đi ạ. Em nghĩ là chị đang yêu đơn phương rồi, anh ấy ko yêu chị nhiều như chị yêu anh ấy đâu, có chăng chỉ là thích thôi. Với những ng mà có nhiều con gái theo đuổi, chị càng vật vã theo thì người ta càng sợ, càng chán thôi.
    Yêu nhau với những người con trai bận bịu, chị nên tập cách tôn trọng thời gian biểu của người ta, và có những cử chỉ quan tâm đến anh ấy mỗi khi gặp mặt, người ta sẽ hiểu lòng của chị. Khi yêu nhau, sai lầm nhất là khi một trong hai người coi người kia là tất cả, mà mất đi sự chú tâm đến toàn bộ các công việc và mối quan hệ còn lại.
    Công thức cho em là sống 40-60. 40% cho học hành và công việc, 60% cho tình cảm. Ko bao giờ để 1 trong 2 thứ hơn, khi mà thất bãi hoặc mất đi thì rất hụt hẫng ko gượng dậy được. Điều này chính 1 bà giáo 56 tuổi người Nhật dạy em, và em rất cảm ơn bà ấy đã dạy em điều này.
    Con gái thường khi yêu hay đặt tất cả tâm trí lực vào yêu, ko như con trai họ vừa có thể yêu vừa làm tốt các công việc và quan hệ với bạn bè.
    Nếu nói là anh của chị do quá bận mà ko có thời gian cho người yêu thì em bảo thật là nói dối. Người yêu em vô cùng bận: vừa làm full-time, vừa đi học năm cuối, vừa lo kinh doanh. Từ khi bắt đầu hẹn hò, em đã nói với anh ấy là em và anh ấy đều ko có nhiều t/g cho gắn bó rồi hẹn hò như các đôi khác. Em chấp nhận, em và anh ấy mới đầu chỉ gặp nhau thứ 6 hàng tuần, nhưng lần nào sau khi hẹn hò anh ấy cũng nhắn tin cho em, hàng ngày nhắn hơn chục tin nhắn...., cả 2 đứa tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, vì 6 trên 7 ngày là ko gặp được nhau. Rồi khi gắn bó lên, thì anh ấy và em găặpgỡ nhiều hơn, từ 1 lên 2 lần 1 tuần, rồi có tuần 3, 4 lần đi chơi, nhắn tin cũng dày đặc hơn.
    Khi mà người con trai bận bịu nói rằng "em là người có quyền ưu tiên trong thời gian biểu của anh", lúc ấy thì mình biết là đã đạt 1 chỗ nào đó trong trái tim của người ta rồi.
    Hiện giờ, để cho khỏi suy nghĩ nhiều hại đầu, chị cần nói thẳng với anh ấy, là anh ấy có tình cảm với chị ko? Anh ấy có cần chị như 1 người yêu hay ko? Hãy nhìn thẳng mắt anh ấy mà nghiêm túc nói, nếu câu trả lời à cái lắc đầu, hãy cảm ơn vì chị đã yêu 1 người tử tế chứ ko phải là 1 thằng con trai chỉ thích có cái để ôm hôn cuối tuần.
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Người yêu không nhiệt tình với mình, chưa đáng sợ bằng việc người ta chẳng có cảm giác phải nhiệt tình hay trách nhiệm.
    Người yêu k nhiệt tình với mình, chẳng đáng sợ bằng sự nhiệt tình của người mình không yêu.
  8. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm lý, mình cũng chỉ nghĩ được như thế sau khi trải qua.
  9. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với Hằng. Đọc những dòng tâm sự của bạn mà mình tưởng như đang đọc cuốn nhật ký của mình 2 năm trước đây. Khi mình còn yêu bạn trai đầu tiên, mỗi ngày đi qua là một ngày địa ngục, mình đã khóc rất nhiều. Mình mất hết niềm tin vào cuộc sống. Anh ta là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, và làm cho mình đau lòng rất nhiều. Thế mà mình vẫn yêu anh ta, vẫn đau khổ vì anh ta.
    Bạn bè khuyên can bỏ quách anh ta đi, vì mình cũng là người xinh đẹp và thông minh. Nhưng các bạn nếu như ở ngoài thì không thể hiểu được đâu. Rõ ràng người ta chẳng quan tâm, chẳng tốt đẹp gì, trong khi mình có nhiều anh theo đuổi, tại sao lại cứ phải khổ vì một thằng như thế? Thế mà mình vẫn khổ đấy. Yếu đuối ư? Mình cũng không biết, có ở vào hoàn cảnh này bạn mới có thể biết được.
    Rồi một ngày, mình chợt nhận ra mình đang tự huỷ hoại cuộc sống của mình và anh ta không xứng với tình yêu của minh. Mình lao vào công việc, học tập. Quả thật không phải cái gì cũng dễ dàng nếu như bạn không quyết tâm. Mình đã có những lúc rất buồn, rất cô đơn. Nhưng mình đã vượt qua, và một cánh cửa khác lại đến với mình. Mình giờ rất hạnh phúc và đang mong chờ một đám cưới vào tháng 10.
    Mình kể câu chuyện của mình, dài dòng thế này để bạn có thể đưa ra cho mình một quyết định sáng suốt. Hãy dứt bỏ thói quen của mình, làm lại cuộc sống. Bạn xinh đẹp, bạn xứng đáng được một người yêu thương. Đừng tự bao biện cho anh ta, và huyễn hoặc anh ta sẽ thay đổi một ngày gần đây. Mình tin là chắc chắn sẽ có một người đàn ông đích thực cho bạn trên thế gian này.
  10. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chuẩn...
    tiện thể nói đến "sự nhiệt tình của n mình không yêu" chắc k ít n phải nổi da gà
    cô em họ mình , hồi đi học thì k sao, nói chung các man tính cũng ổn nhưng khi ra trường đi làm, đi học nâng cao nghiệp vụ, bước ra xh, có than là có những n thật đáng sợ, kiểu như em k thích anh thì em ế đi...mặc dù cô ấy là n rõ ràng, dứt khoát, cư xử chuẩn mực, mềm mỏng nhất có thể, cố gắng k tạo éo le cho mình...nên họ cũng k đến nỗi ra mặt hẳn nhưng cảm tưởng như đối với một vài n họ bất chấp thủ đoạn ý và tất nhiên chắc chắn hành động của họ k xuất phát từ tình yêu thương nên k thể thông cảm chút nào......phẫn nộ
    Được tipimg sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 27/05/2008

Chia sẻ trang này