1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINIMONDO

    MINIMONDO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hì hì tớ cũng ghét sự hững hờ trong tình yêu nên đã quyết định chia tay mối tình đầu kéo dài 4năm. Thực ra chỉ có 3năm êm ả thôi còn 1 năm nay thì lục đục...và chia tay và việc ko sớm thì muộn
  2. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vẫn được gọi là Tình yêu, nhiều khi ngồi nghĩ lại, mọi chuyện đã qua, biết rằng mình đang làm gì sai, đi con đường sai, mà vẫn đi đấy thôi, đâu có giải thích được.
    Cuối cùng mình vẫn là cái người thất bại thảm hại trước 1 người....
    Nuối tiếc Hà Nội chỉ vì 1 người...
  3. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ được với Bạn . Bởi Bạn trai cũ của mình cũng không hề có một chút nhiệt tình nào với mình . Nếu ai biết chuyện tình yêu của mình , cũng chỉ nhìn thấy mình lao theo bạn mình , chỉ thấy mình cứ theo bạn mình hết lần này đến lần khác . Bắc vào Nam :( Tệ thật , nhưng cuối cùng cái sự nhiệt tình của mình lại làm cho Anh ta cảm thấy hết yêu :D
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối Hà Nội vì 1 người, vì nó gắn với quá nhiều kỉ niệm. Có lẽ phải đi xa khỏi cái thành phố này thôi
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký giống mình và câu chuyện gần giống mình... nhưng mình không phải đi từ Bắc vào Nam như bạn.
    Hình như mình càng nhiệt tình người ta càng chán, lại càng đèo bòng thêm người khác... rồi so sánh... rồi chia tay!
  6. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    {quote}Mình để lại offline ngắn trong yahoo cho anh "Nếu em có trót ngã lòng vì 1 nguời đàn ông nào khác, thì lỗi tất cả là do anh. Nhiều khi, cái anh có anh ko quan tâm, chăm chút, đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc. Mọi việc tuỳ anh. Thích thay đổi hay ko cũng dc. Nhưng em ko đảm bào là trái tim này sẽ mãi thuộc về anh". {/quote}
    Đồng ý với ss, vì mình cũng đang trong tình trạng như thế.
    Đúng!
    Đôi khi, sự phản bội ko phải vì ta ko chung thủy, mà bởi vì ta quá cô đơn.
    Cầu mong ss tìm đc nụ cười từ ánh sáng của nụ hôn khác. Cũng như mình đang mong chờ đièu ấy sảy ra....
    Được mail_merge sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 08/06/2008
  7. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Nhiệt tình hay kô nhiệt tình là do tình cảm, mình nhận thấy nếu tình cảm nhạt nhòa thì có cố cũng chẳng được.
    Bọn bạn bảo mình rằng cũng mang tiếng là đi kưa, sao ko kưa lấy một thằng hoàng tráng, yêu mình vào... Cũng khó giải thích lắm...
    Túm lại là mình chẳng hiểu gì hết, chả biết nghĩ gì hết nữa...
  8. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu 1người, 1 người duy nhất hơn 7 năm rồi.
    Nhiều sóng gió, nhiều nước mắt.
    Phần lớn là do tính cách của chị.
    Một phần là do anh ấy có một chút giống bạn trai em.
    Chỉ một chút thôi mà chị đã không chịu nổi.
    Anh ấy nhắn tin cho chị hàng ngày, rất buồn nếu chị ít nhắn tin.
    Anh ấy luôn khẳng định anh ấy yêu chị, mong có chị ở bên, mong 1 gđ nhỏ với chị và các con.
    Nhưng, chẳng hiểu sao, chị vẫn thấy bọn chị có gì đó không giống tình yêu.
    Bất cứ điều gì cần, chị mong muốn, anh ấy sẽ làm, nếu anh ấy có thể. Chị muốn đi chơi, anh ấy sẽ đưa chị đi.
    Nhưng....
    Chỉ là thế thôi.
    Ở bên nhau bọn chị ko có gì nhiều để nói.
    Chị ko nói, bọn chị sẽ im lặng
    Chị ko nghĩ ra điều gì đó cho hai đứa, anh ấy sẽ ko đề nghị gì.
    Chị ko cảm thấy niềm vui trong mắt anh ấy khi ở bên chị.
    Đi là đi, thế thôi.
    Ở bên là ở bên, thế thôi.
    Lành lạnh, nhàn nhạt.
    Không thấy anh ấy gắng sức vì chị một điều gì, một chút bận, một chút mệt, là thôi.
    Còn chị thì khác.
    yêu thương ai, chị vắt kiệt sức mình làm cho người đó chỉ cần người đó vui.
    Nhưng anh ấy thì ko.
    Chị cứ nghĩ đến 1 ngày, chị ốm đau bệnh tật, anh ấy có vì chị không, hay vẫn cứ lành lạnh, nhàn nhạt như bây giờ.
    Rồi chị sợ.
    Sợ cái anh ấy dành cho chị ko hẳn là t.y.
    Chị sợ nó là thói quen.
    Chị sợ anh ấy giữ chị vì sợ cô đơn, vì ko chịu nổi trống vắng, như ai đó ở trên kia nói rằng "cần một vòng tay".
    Chị sợ một ngày nào đó, sẽ có một người con gái nào đó đến, làm tan tảng băng trong lòng anh ấy, để anh ấy nhận ra rằng cái dành cho chị từ lâu ko còn là tình yêu.
    Chị đã vật vã nhiều lần, chia tay, rồi quay lại. Cứ mỗi lần chị nói chia tay, chị mới cảm thấy anh ấy cần chị, đau khổ khi mất chị. Nhưng rồi khi chị đồng ý làm lại, anh ấy lại là anh như trc đây vẫn thế. Nhiều khi, chị cảm giác, mình chỉ là công cụ để anh ấy thêm vững tin, thêm mạnh mẽ, có chị rồi, anh ấy sẽ để chị sang một bên, để làm những điều anh ấy thích.
    Cứ chia tay rồi quay lại, t.y của chị như một miếng vá trăm mảnh, trong lòng cả hai đứa đều tổn thương.
    .....................................
    Lần này chị đã thật sự quyết tâm rời xa anh ấy.
    Chị muốn hai đứa phải được hạnh phúc.
    ...................................................
    Nếu chị là em, chị sẽ ko bao giờ chấp nhận một tình yêu như thế!
    Chị tiếc bản thân mình, tiếc yêu thương lắm em ạh!
  9. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nghe câu này không ổn. Nếu chỉ vì cô đơn mà phản bội thì không ổn. Vì cô đơn nên anh bỏ vợ đi với ****.. bó tay.. Vì 1 phút yêu lòng trong lúc em cô đơn nên con của anh thực ra là con của người khác Nghe cũng được đấy chứ. Tớ thấy đấy là vô trách nhiệm với bản thân và với người yêu.
    Mà khi tán nhau bạn không biết điều này sao? Nếu thích người yêu nhiệt tình thì giải tán những anh không nhiệt tình từ khi tán ấy. Thú thực tớ cũng sợ sau này tớ sẽ là người không nhiệt tình với người yêu mất
  10. 3leafclover

    3leafclover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trước đây e cũng đã từng tin 1 n` như bạn trai chị vậy. Trc đó thì săn đuổi, đeo bám, sau khji nói tiếng yêu thì lạnh nhạt, lạnh lùng. Cả ngày chả nhắn nổi 1 cái tin, khi m` nhắn cho thì ko thèm nhắn lại, nhắn đến vài cái tin rồi mà vẫn ko thấy có cái reply nào cả, có vc gấp cần đến gọi điện cho thì ko nghe máy...Thật sự rất là vô tâm. Đến khi hỏi thì lại bảo bận, bận mà ko dành ra được đến 1'' mà nt hả?
    Rồi e tìm đủ mọi cách để giải thích cho sự lạnh nhạt đó. Nào là a ý bận, nào là a ý còn có bạn bè, nào là a ý còn phải tập trung cho công vc...tất tần tật chỉ là cố che dấu cho sự thất vọng của m`.
    Cố nghĩ vậy mà cuối cùng vẫn là một sự nghi ngờ ghê gớm trong lòng, lúc đó nhận ra rằng m` chẳng hề yêu như m` đã nghĩ, chỉ là sự tự ái khi lần đầu tiên trong đời lại có n` thờ ơ với m` đến vậy, ức chế . Thế rồi sự ra đi 1 cách lặng lẽ có lẽ là điều tốt nhất cho m`.

Chia sẻ trang này