1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    bạn à, mình cũng tên là hằng và cũng có chuyện tình gióng bạn đây , mặc dù mối tình đó đã qua đi được 2nẳm rồi
    người ấy cũng mình cũng là dân XD, cung đẹp trai và có tài
    anh ấy cũng bận bịu và cũng không ít lần khổ sở vì mình ,khóc lóc , giận dỗi.....
    cuối cùng anh ấy chọn cách giải thoát cho cả 2 đứa sau khi đi nước ngoài tiếp tục con đường học vấn.Mình cũng không thể tiếp tục ở lại HN , nơi đã có quá nhiều kỉ niệm với mình,và cũng từ đó mỗi lúc ở một mình , mình lại nhớ về những kỉ niệm còn bên nhau thì mình mới hiểu rằng quãng thời gian đó mới thật là đẹp , rằng bên ngoài vẻ vô tâm lạnh lùng ấy thì anh đã yêu mình biết nhường nào , đã dành cho mình những gì
    Bây giờ thì mối tình đó đã qua rồi , và mình cũng đã lấy chồng, chồng mình cũng bận bịu và vô tâm hệt như người ấy.Thì ra đàn ông ai cũng vô tâm , đàn ông sinh ra là để phụ nữ khóc ,nhưng bạn ơi ,họ thật lòng yêu mình đấy
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hữu duyên vô phận em nhỉ.
    Nghe nói đ/c kia đẹp zai giống người mẫu Bình Minh đóng Cô gái xấu xí
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị, em cũng thấy tiếc bản thân mình và yêu thương mình dành cho anh ấy lắm,... Em thích câu của bạn mua_dong là đàn ông sinh ra là làm cho phụ nữ khóc nhưng...họ thật sự yêu bạn đấy...
    Giá như là thế, thì mọi thứ hẳn sẽ tốt hơn chăng?
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hic, con gái khổ nhỉ?
    Thế mà mấy tháng về trc tớ đã bảo nếu cho sinh lại 1 lần nưa tớ cũng sẽ sinh ra làm con gái đó!
    hihi
    Nghe bài này nhé!
    http://nhaccuatui.com/nghe?M=u8M8uKxIAJ
    Mong cho mọi ng thật vui , cười thật tươi thật trong nhé!
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hic, ng ta bảo trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là thua , sẽ nhận đau khổ về mình! Chả ai mún yêu rồi chia tay cả, ai cũng khi yêu thì chân thành và hết mình ( theo nghĩa trong sáng nhất )
    Nhưng yêu mà bị tổn thương, bị tự ái thế ...bạn cứ để thêm ít nữa đi để đến lúc bạn quá tổn thương, quá trách móc... thì tình yêu, nhớ, cần cũng kg đủ lớn để vượt qua đc vết thương ý!
    Cố lên cô bạn, ấy bằng tuổi tớ và hoàn cảnh giống tớ, tớ cũng sắp ra trg đấy, biết đâu học cùng trg nhỉ?
    Hi
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mình đi xem bói có người nói những ai tên là Hằng thì về sau số thường vất vả và lận đận đường tình duyên,ko biết có mê tín ko nhưg điều này có vẻ đúng với bạn.
    Mình bằng tuổi bạn,lại là con gái,cũng là người sống tcảm nên thật sự rất muốn chia sẻ với bạn.
    COn trai nhất lại làm dân xd thật sự rất là bận bạn ah,mình trc cũng có 1 anh bạn như thế,nhưng dù bận có ntn,tính chất cv có ra sao thì ko thể lúc nào cũng ko có 1 tin nhắn hỏi han,1 cuộc gọi được cả.Dù bận ntn,thì vì ty nguời ta cũng rất muốn biết xem n`g yêu mình hiện đang làm j,nghĩ j,chỉ cần 1 cái tin nhắn :em đang làm j?,cũng đã đủ cho con gái bọn mình hp rồi.
    Nhưng nếu ty mà lun lo nghĩ,lun phải đau khổ,lun phải tự hỏi liêu mình sai hay ko thì ko nên tiếp tục bạn ah.Con gái luon là người chịu thiệt thòi nhất,thà dừng 1 lần còn hơn bạn sẽ càng đau khổ về sau.Nên cho mình 1 cơ hội mới,để anh ý ra đi gặp người hợp với anh ý hơn.Mình biết bạn đau,nhưng nên tiếp tục làm j khi ta ngày càng mệt mỏi,ta luôn luôn phải dày vò,jằng xé,rồi đau khổ triền miên.Chỉ mới vậy đã ko chịu đc vậy có thể tiếp tục chịu đựng trong suốt những năm tháng về sau nữa ko????Mọi điều qđ là ở bạn,chỉ biết nói vài câu nthế thôi.
    Chúc bạn sáng suốt!
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cùng trường hợp như bạn đấy .Nhưng ko biết sao tôi lại chẳng thấy buồn.Có lẽ là do tôi bị chai lì hay là do đã wen với việc 2 người cả tuần kô gặp nhau mà có khi còn hơn thế nữa.Nhiều lần tôi đã trách móc, đã nói lên những gì mình suy nghĩ với anh.Nói lên tất cả những bức xúc trong lòng với a ấy tất tần tật,rồi có khi còn cãi nhau wa tin nhắn.Nhưng làm như thấy a ấy bận wá nhiều vì công việc mà tôi cũng đã thông cảm cho a ấy và kô còn cảm giác như bạn nữa.Nhiều khi muốn chia tay luôn.Rồi vì tức tối wá mà tôi đã nhắn tin rất nhiều cho anh ấy và gọi điện rất nhiều trong 1 ngày nhưng cũng kô có kết wả gì.Thấy chán thế là thôi kô làm nữa.A ấy mệt mỏi ve cả tôi cũng thế.Giờ thì tôi cũng buông xuôi luôn kô biết phải làm gì.Cứ nghĩ trong đầu việc gì đến nó đến,chẳng thèm nghĩ nữa.Giờ thì lai muốn kiếm dc thật nhiều tiền thôi,còn a ấy có wan tâm hay ko wam tâm cũng kô wan trọng.Nhiều khi thấy cô đơn và buồn lắm bạn à nhưng tôi đành phải chấp nhận thôi,kô biết nói gì hơn.Tôi thấy lời khuyên của mọi người trong đây cũng hay lắm,bạn hãy tự rút ra kinh nghiệm cho mình và tuy co ứng biến vậy.Đời nhiều khi chẳng biết đường nào mà lần.Tôi luôn tư tạo niềm vui cho mình những lúc buồn.Chúc bạn vui lại và mãi là chính mình nhé!
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    nên dũng cảm đặt dấu chấm hết trước chị ạ. Chia tay đâu phải là kô tốt, chia tay là để tìm thấy một cánh cửa mới tốt hơn mà,
  9. linhvt

    linhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Vote cho việc "CHia tay"
    Đây đâu phải tình yêu, nếu bạn gái tên Hang_ssss hay bạn gái nào đang cần chia sẻ chat với nick "khatvong0386" nha.
    Tớ đang đi tìm 1 nữa cho riêng mình.
    Mong Hằng có những quyết định sáng suốt
  10. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu rồi mà vẫn còn hot thế cơ ah.Chắc là mọi ngừoi trong forum có tâm trạng giống bạn Hằng này quá.
    Ko biết chủ topic chia tay chưa nhỉ cho tôi mừng ké với
    iu người lạnh lùng tàn nhẫn như thế thì iu cục đá sướng hơn, mai mốt cưới về ngồi ôm con mà khóc suốt đời chứ chẳng chơi.
    Trên đời thiếu j zai đẹp, zai tốt......vấn đề chỉ là thời gian

Chia sẻ trang này