1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào Hằng.
    Lúc đầu khi đọc thấy "Hang_sss" rồi những chuyện em tâm sự nói thật là anh hơi giật mình. Vì bạn gái anh cũng là H cũng đầy ưu điểm,xinh xắn dễ thương,cùng tuổi,cũng học ở 1 DH lớn ...như em. Và anh cũng là 1 kỹ sư xây dựng. Chỉ khác là anh không ở HN như bạn em mà ở HCM, tình yêu của bọn anh cũng đầy chắc chở sóng gió... vì điều kiện khách quan bên ngoài mang lại cũng có (vì anh và cô ấy là họ hàng), sự nóng nảy, bồng bột ,tham lam, ... của người trong cuộc cũng có. Đã có thời gian anh suy nghĩ rất nhiều,nhưng mọi việc hình như càng xấu đi. Và giờ anh không nghĩ gì nữa chuyện gì đến sẽ đến... Thấy em đã nhẹ nhàng hơn anh mừng cho em,hãy dành thời gian cho mình em ạ...Chúc em vui vẻ
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đọc topic cuả bạn mà tôi nhớ một bài vè trong cuốn Ca dao Việt nam đọc trong thư viện :
    Con đĩ *Đồng đanh
    Bán canh củ tỏi
    Mẹ chồng chưa hỏi
    Đã về làm dâu
    Mẹ chồng chưa đi câu
    Đã đòi vác giỏ
    Mẹ chồng chưa tằm bỏ..
    ( đến đoạn này thì tục,không dám viết nưã)
    Bài ca dao này mô tả một cô gái quá lụy tình mà lăn xả vào làm các việc nhà người ta.Bạn cũng vậy.Lỗi do bạn quá yêu,nên đánh mất sự tự trọng, vượt bưà qua những giới hạn cư xử mà trở nên vô duyên.Không chỉ người yêu,bạn bè mà ngay cả cha mẹ con cái cũng vậy.Quá nhiệt tình với nhau cũng gây chán phè,khó chịu. Bạn quá yêu.Bạn tốt.Bạn lo xin việc cho anh trai,anh rể cậu ta đến mất ăn mất ngủ. Ơn đó thật như Trời Biển,nhưng thằng bf cuả bạn và đặc biệt là mẹ và cả nhà nó chỉ biết lợi dụng, lấy oán đền ân. Đáng lẽ như vậy,bạn thận trọng hơn.Đằng này còn xông vào rưả đến 4 mâm bát điã để rồi bị họ khinh bỉ.
    You should :
    i. Tự vui mừng vì họ đã dứt được bạn ra.
    Bạn không phải mệt mỏi vì những con người xấu bụng,không yêu thương và chỉ biết lợi dụng.Đặt trường hợp ngược lại ,bà kia cho phép con trai cưới bạn về làm dâu,bạn sẽ phải chịu đựng cả nhà họ.
    ii. Xoá tất cả ảnh trên laptop. Hủy toàn bộ tất cả quà cáp,vật kỷ niệm.Cắt đứt không vấn vương gì.Không có quan hệ gì với người nhà cuả họ
    iii.Refresh bản thân.Sẽ có những giai biết trọng giá trị cuả bạn
    ---
    * Từ ''đĩ '' ở đây là từ cổ Việt nam chỉ một cô gái,một đưá bé gái ( Bố cu,mẹ đĩ) chứ không phải chỉ phụ nữ *******
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Điều 1: Tớ đã làm được 30%
    Điều 2: 50%. (Chỉ vứt được ảnh giấy vào thùng rác. Còn ảnh trên máy vẫn để trong Folder tên VIRUS)
    Điều 3. Ongoing every day!
    Tớ nhận được sự đồng cảm của nhiều người, sự mắng mỏ của nhiều người, tất cả đều là muốn tốt cho tớ. Tớ biết, và cảm ơn mọi người nhiều.
    Tớ sẽ quay trở lại và lật topic này lên một lần nữa, khi tớ đã recover... khi con tim tớ vui trở lại.... khi tớ làm được 1 số điều...
    CẢM ƠN ttvn nhiều lắm...
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: có thể đấy là nhu nhược nhưng không phải là đánh mất tự trọng.
    chữ đỏ: Anh/chị nói đúng. Cuộc sống có những chuẩn mực và những giới hạn. Qua chuyện của Hằng, chắc em và nhiều bạn sẽ biết tự rút kinh nghiệm
    Em sửa mấy chỗ của bác nữa nè:
    i. Tự vui mừng vì họ đã dứt bạn ra (ko phải là "dứt đc").
    ii. Nhiều người hay vứt bỏ những đồ vật, kỷ niệm để khỏi nhớ đến quá khứ không vui. Em thì e cho rằng, tất cả nằm ở mình thôi. Để đấy hiền hiện trước mắt, ngày nào cũng thấy sẽ nhắc mình khỏi sai lầm.
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nên hỏi trái tim rằng mình đã cảm nhận được tình yêu từ anh ấy chưa. Hay chỉ có trái tim mình cảm nhận những tình cảm từ bản thân mình. Chị ạ, có nhiều phút người ta cảm thấy thích nhau, rồi giấc ngủ trong 1 đêm qua đi, và cái tình cảm nhợt nhạt ấy cũng trôi đi mất. Và những ngày sau đó, người ta phải giải quyết cái bồng bột trong phút giây ấy bằng sự lấp liếm, chấp vá.
    Chắc cái lão ấy cũng có tình riêng rồi, nên ném cho chị sự quan tâm vụn vặt, hờ hững cho chị những hi vọng chẳng về 1 cái gì cả.
    Thôi, gạt đi, giải thoát cho bản thân mình trước đã. Những điều đã mất coi như 1 lần dại dột. Sự xinh đẹp còn cho chị dc nhiều cái bắt đầu mà. Trói buộc mình vào người ta, đổi lấy sự mệt mỏi, mong chờ vô vọng, có đáng không ?
    Hay cứ sống tiếp đi, quên những điều đã mất ở sau lưng, mạnh mẽ lên để tìm những điều quí giá khác. Cuộc sống đâu chỉ có 1 lối đi, đâu chỉ có 1 người, hãy để cái con gái trong mình dc những lần kiêu hãnh chị nhé. Bởi con gái luôn là cái đẹp của cuộc sống mà chị
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nên hỏi trái tim rằng mình đã cảm nhận được tình yêu từ anh ấy chưa. Hay chỉ có trái tim mình cảm nhận những tình cảm từ bản thân mình. Chị ạ, có nhiều phút người ta cảm thấy thích nhau, rồi giấc ngủ trong 1 đêm qua đi, và cái tình cảm nhợt nhạt ấy cũng trôi đi mất. Và những ngày sau đó, người ta phải giải quyết cái bồng bột trong phút giây ấy bằng sự lấp liếm, chấp vá.
    Chắc cái lão ấy cũng có tình riêng rồi, nên ném cho chị sự quan tâm vụn vặt, hờ hững cho chị những hi vọng chẳng về 1 cái gì cả.
    Thôi, gạt đi, giải thoát cho bản thân mình trước đã. Những điều đã mất coi như 1 lần dại dột. Sự xinh đẹp còn cho chị dc nhiều cái bắt đầu mà. Trói buộc mình vào người ta, đổi lấy sự mệt mỏi, mong chờ vô vọng, có đáng không ?
    Hay cứ sống tiếp đi, quên những điều đã mất ở sau lưng, mạnh mẽ lên để tìm những điều quí giá khác. Cuộc sống đâu chỉ có 1 lối đi, đâu chỉ có 1 người, hãy để cái con gái trong mình dc những lần kiêu hãnh chị nhé. Bởi con gái luôn là cái đẹp của cuộc sống mà chị
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sống trước hết phải cho mình. Tình yêu không phải là thứ duy nhất để bạn trông đợi, mặc dù sống không có tình yêu cũng hơi vất vả, con đường phía trước còn dài và còn rất nhiều "cơ hội".
    p/s: cái folder VIRUS kia chỉ cần hai phát click là xong thôi. Permanent delete, đơn giản và dễ dàng hơn cậu nghĩ đấy.
  8. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả cần biết anh ta là ai, thế nào. Khoan đừng lên án anh ta vô tình vội,tôi chỉ hỏi bạn một câu này: Bạn hành hạn bản thân đã đủ chưa?
    Tôi thật sự rất giận bạn. Tuần trước cô bạn Trung Quốc lớp tôi qua đời, vì ung thư. Một cái chết thật quá bất ngờ. Từ lúc phát bệnh đến lúc chết mới có 3 tháng. Không một ai biết cô ấy bị ung thư, kể cả bản thân cô ấy. Chỉ biết là chân trái đau, rất đau. Đi khám bác sĩ cũng không tìm ra được. Cô ấy vẫn đi học, đi thi, du lịch..Rồi một hôm đau không chịu được, phải nằm viện. Bác sĩ hẹn thứ 5 có kết quả chính thức thì thứ 4 cô ấy đã ra đi. Chết trong lúc ngủ, một mình, không một ai trong phòng. Xa nhà 10 nghìn km( đang ở châu Âu). Tất cả chúng tôi đều shock. Tôi định nhờ cô ấy lúc nào về Trung Quốc thì mua hộ miếng vải lụa Hàng Châu. Vài cô bạn đạo Thiên Chúa định cuối tuần sẽ đến thuyết giáo, rủ cô ấy theo đạo. Những kế hoạch nhỏ bé ấy không bao h thành hiện thực. Nỗi đau có thể trôi qua. Nhưng bố mẹ cô ấy chắc khó mà gượng dậy. Con gái độc nhất, học hành và tương lai đang rộng mở. Kết lại bằng một cái chết nơi đất khách. Cuộc sống quá lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn với họ. . Tất cả chúng tôi đều muốn cô ấy được sống. Cô ấy cũng chắc chắn cũng muốn bản thân hưởng thụ trần thế. Tôi biết nếu có thể, cô ấy sẽ đấu tranh giành giật sự sống cho bản thân. Nếu có cơ hội, chắc chắn cô ấy sẽ chiến đấu, bằng mọi giá. Vì sống đẹp lắm. Sau đám tang cô ấy, tôi thậm chí đã trở nên vui vẻ yêu đời hơn. Nghe thì có vẻ..quái gở, nhưng đó là sự thật. Một người bạn đã ra đi, nhưng qua đó tôi mới nhận thấy sự sống, tình yêu cuộc đời..đáng quý biết bao. Tôi vẫn khoẻ mạnh, vẫn có những người thân yêu gần bên..Tôi sẽ yêu đời, yêu người, sẽ trân trọng bản thân. Dù người khác có đối xử, suy nghĩ về mình thế nào thì mình vẫn phải tôn trọng, yêu thương bản thân. Vì cuộc đời dẫu thế nào đi nữa cũng vẫn đẹp.
    Còn bạn, để một người không đáng ám ảnh đến bao h nữa? Bạn dằn vặt đến bao h nữa?
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Một bài học rút ra cho tất cả các bạn gái của mình. Đừng nghĩ là yêu nhau rồi, sắp cưới nhau rồi mà mình cư xử như con dâu trong nhà sớm quá. ( đến lúc cưới thật cũng chưa chắc các bạn là dâu tốt như thế đâu). Tớ chưa bao giờ gặp phải trường hợp như bạn Hằng, nhưng bản thân tớ đã trải nghiệm 1 điều: Ko phải cứ sắp cưới là chắc chắn sẽ cưới đâu. 3 năm yêu thương với rất nhiều lần nhờ xin ý kiến tư vấn của mọi người trong này chỉ để cứu vãn TY sắp đến ngày cưới của mình, vậy mà cuối cùng vẫn phải buông tay. Thế nên, với những bạn gái sắp kết hôn, tớ khuyên 1 điều là đừng có tự coi mình là con cái sớm quá, đừng có quá lo lắng và quan tâm đến gia đình nhà người ta quá, đừng có đem sức lực và tiền bạc của mình để cung phụng một cách vô điều kiện. Tớ và bạn trai hiện tại của tớ, cũng sắp cưới, đứa bạn tớ hỏi : "Đã tiêu tiền chung chưa?" Tớ trả lời, ko có chuyện đấy. Nếu anh ấy vay mượn của tớ cái gì, thì anh ấy sẽ trả lại tớ, và tớ cũng vậy. Nhưng vấn đề gì thuộc về chuẩn bị đám cưới thì chúng tớ sẽ bàn bạc để chia sẽ trách nhiệm giữa 2 bên.
    Một, hai tháng thì tớ và ngưòi iu tớ về thăm 2 bác 1 lần, nhưng nhất định phải là anh ý qua nhà tớ đón và xin phép đưa đi, và đưa về. Về đến nhà anh ý, tớ cũng rất nhiệt tình làm việc nhà, như nấu cơm, rửa bát ... ( nhưng luôn luôn rõ ràng với e gái anh ý, tớ nấu cơm thì bạn ý sẽ rửa bát hoặc ngược lại). Tớ cũng đến thăm hỏi họ hàng nhà anh ấy, cũng cố gắng gần gũi với tất cả mọi người, nhưng có những người ko thik nói chuyện với tớ, thì tớ cũng ko nhất thiết xông vào nói chuyện. Tớ luôn quan niệm mọi mối quan hệ đều bắt nguồn từ tcảm từ 2 phía, tớ có thể chủ động nhưng tuyệt đối nếu ko nhận được sự đáp trả, tớ sẽ ko cố gắng thêm nữa.
    Quay lại chủ đề chính, bạn HẰng ah, bạn mất hơn 1 năm nữa cho những cố gắng của bạn. Nếu tớ rơi vào hoàn cảnh của bạn, chắc chắn tớ sẽ căm hận người ta lắm. Tớ là thế, rất yếu đuối nhưng cũng rõ ràng. Tớ cảm thấy đau đớn lắm, nếu bao nhiêu nỗ lực của tớ bị đổ xuống sông xuống biển, bị người ta vùi dập ko thương tiếc. Tớ rất mừng vì bạn đã nghĩ thông suốt, cũng mừng là bạn đã cương quyết dứt bỏ được con người ấy vì nếu bạn lấy anh ta, có lẽ cs của bạn còn địa ngục hơn. CHị Anxiety đã từng khuyên tớ rất nhiều khi tớ đau khổ. Và giờ tớ khuyên lại bạn bằng chính câu nói của chị ấy. Bạn ngẫm nghĩ xem có đúng ko nhé. Khi một người rời bỏ bạn, bạn chỉ mất một người ko yêu thương mình, còn anh ta đánh mất một người yêu anh ấy. Bạn nghĩ xem nhé
  10. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình bật một bài nhạc...
    Ngày xưa ơi...
    Mình nhớ lại mình của ngày xưa, đâu có là mình của thời hiện tại...
    Đâu rồi sự thẳng thắn và bản lĩnh hả em?
    Tôi vừa chat với ng bạn. Vậy là ngày xưa tôi khác...

Chia sẻ trang này