1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Chị chỉ là hàng dự phòng của anh ấy thôi.
    Quit đi,hay nghe theo lời các bác tiền bối.
    Trên đời ko có thằng đàn ông nào vô tâm tới thế đâu.
    Chị đã cho anh ta wa nhiều nhưng cho dễ dàng quá. Hắn chắng mất ji nên ko mặn mà là đúng rồi.
    Tôi khắc nên 2 dòng thơ lạnh
    Người tôi hận cũng là người tôi yêu
    Được bloodsnow sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 12/06/2009
  2. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Con gái nên chọn và yêu những người đàn ông yêu thương mình ấy !!! Chứ cứ đi theo tiếng gọi của bản thân bạn nhiều khi bạn sẽ là người thiệt thòi ????Chúc bạn sớm tìm được người yêu bạn nhiu nhiu he !!!
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu lắm....
    1 người cùng tâm trạng , cho đi wa'' nhiều và nhận lại chẳng được bao nhiêu, tự dưng thấy mình thật ngu ngốc , thui thì dãn ra 1 thời gian xem sao :D
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được tâm sự của bạn
    Có lẽ mình cũng đã từng rơi vào trường hợp của bạn trai bạn
    EX trước đây của mình - khi mình đã có cảm giác chán thì mình sẵn sàng bịa ra bất cứ lý do nào để đi ko phải gặp ng yêu
    Thậm chí có lần đang đi chơi - ông bạn rủ đi uống beer mà mình sẵn sàng bịa chuyện là có việc bận phải về gấp
    Rồi mình cố định hẹn thứ 4 và thứ 7 đi chơi mà mình coi như ko. Thứ 4 mình ko đến
    Thực sự việc này ko do bạn quyết định còn do bạn trai của bạn nữa cơ...
    Nhưng bạn cố gắng để hâm nóng tình cảm 2 ng xem
    Tặng quà, thiệp và những lời có cánh xem?
    Chúc bạn hạnh phúc
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn ông là vậy, cái gì mà có được quá dễ dàng thì không biết quý trọng.
    Bạn trai đầu tiên của tớ: từ lúc quen tớ đến lúc chia tay không tặng tớ 1 món quà nào, có lúc cứ mỗi 2 ngày gọi điện cho tớ 5 phút. Tớ làm gì cũng bắt bẽ tớ, đánh tớ. Lý do là tớ không đòi hỏi gì cả, không bao giờ giận ông ấy, không đòi đi xem phim, nghe nhạc, không đòi được chiều chuộng, đi ăn uống, taxi có lúc tớ trả tiền, có lúc ông ấy trả tiền. Ông ấy không tôn trọng tớ, xem tớ như là đồ thừa, còn tất cả các cô còn lại mà ông ấy biết đều hơn tớ. Sau đó thì bọn tớ chia tay vì tình yêu của tớ nó thành địa ngục, cả 2 đều không còn tình cảm cho nhau.
    Bại trai thứ 2 của tớ mà tớ vừa chia tay xong: từ lúc mới quen đến lúc chia tay cũng không tặng tớ được món quà nào, lúc tán tỉnh nhau thì ông ấy gọi điện cho tớ, đến lúc quen rồi thì tớ toàn phải gọi điện, đi công tác thì kêu tớ ủi đồ cho, tớ sang nhà chơi thì cùng ông ấy dọn dẹp nhà của ông ấy nhưng mà tớ làm không vừa lòng thì tỏ ra rất khó chịu với tớ trong khi nhà tớ ông ấy có bao giờ đến dọn dẹp cho tớ hay có bao giờ ủi quần áo cho tớ đâu. Tớ có nhà của tớ chứ tớ có phải ở nhà của ông ấy đâu. Tớ có tiền của tớ, tiêu xài bằng tiền của tớ chứ không tiêu tiền của ông ấy. Ông ấy nói với tớ là tớ không tâm lý, không hiểu ông ấy nên ông ấy chỉ yêu tớ chứ không cưới. Thì không cưới, tớ đồng ý, nhưng mà ông ấy lại muốn tớ commit tức là không có các mối quan hệ với các bạn nam khác??? Ông ấy thậm chí không hiểu tớ đang nghĩ gì, sếp tớ ở công ty làm khó dễ hay rày rà tớ như thế nào, tớ thích đi xem phim, nghe nhạc gì, xem sách gì, mong muốn gì trong công việc của tớ, tớ có anh chị em không, bố mẹ tớ làm nghề gì bao nhiêu tuổi ông ấy đều không biết, nhưng lúc nào cũng đòi hỏi tớ phải biết tâm lý, quan tâm đến ông ấy. Cuối cùng thì chia tay.
    Phụ nữ phải bitchy thì đàn ông mới thích các ấy ạ.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Doc topic nay thay buon qua di mat.
    Ban oi, moi nguoi co mot cai so roi, so phan cua minh phai gap mot nguoi khong yeu minh, Lua doi minh, phan boi minh thi minh phai gap thoi. So phan ve cho minh mot con duong, nhung ma la mot con duong rong de minh co the lua chon xem phai di the nao, trai hay phai, di xuong o gap hay di tren mat duong phang. Cho nen nhieu khi di vao mot nga re, mot con duong nhieu giong to thi dung nen mat tu tin cua minh, dung nen tu trach ban than minh, hay dan vat ban than minh nhieu qua ma hay nghi rang do la so phan, chi co dieu so phan nhu the ma minh lai Khong chiu thoat ra som hon ma de dan qua sau vao tinh canh Nhu vay, do la loi cua minh.
    Ban nhu vay, ban nghi la ban bat hanh. Ban oi, minh day hon ban Chac duoc 2 tuoi thoi ma minh da trai qua bao nhieu thu con dau buon hon rat nhieu. Ma nhu the van la vui hon rat nhieu nhung nguoi khac tren Cuoc doi nay. Co len roi thi se qua het thoi. Cuoc doi cho minh buon la de day minh cach song, day minh ban linh, tinh thuong va thong cam voi Nhung nguoi khac co cung canh ngo, lam cho minh Truong thanh hon do ma.
    Song vui nhe.
  7. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gắn bó với topic này đã rất lâu, thời gian khủng hoảng nhất trong chuyện tình cảm cũng đã qua đi, thay vào đó tớ có những nhìn nhận và trải nghiệm khác, mặc dù bản chất của tớ không thay đổi.
    Buổi sáng ngủ dậy không còn thấy mệt mỏi và nhức nhối nữa, những hình ảnh xưa cũ có làm tớ buồn một chút nhưng có lẽ tớ cần phải cảm ơn anh nhiều. Thực tế, nếu không có anh tớ sẽ khó nhận ra một sự thật và nếm trải những vấp váp trong cuộc đời. Tớ chăm lo bản thân hơn, và tớ nghĩ điều đó là cách tốt nhất để chứng minh cho mọi người thấy, giá trị của mình vẫn còn, thậm chí sẽ còn tốt đẹp hơn.
    Ngày hôm nay đi trên đường, gặp một người giống người đó quá, tớ chỉ dám nhìn 1 giây rồi đi. Chắc là cũng không phải người đó đâu, dù sao đi chăng nữa, tớ cũng không thấy ân hận vì yêu người đó hết mình.
    Để tìm một người yêu tớ "nhiệt tình" như tớ đã từng yêu thì quả là khó. Nhưng hình như cơ hội vẫn mở ra trước mắt tớ. Tuần trước hùng hục đi PV ở FPT 3 vòng, đã được recruit nhưng lại từ chối. Rồi những cơ hội khác đã bị bỏ qua. Rồi tớ hiểu, tình yêu cũng giống như những cơ hội trong đời, không phải cơ hội này sẽ là cơ hội khác.
    Khi bạn còn được yêu, thì hãy NHIỆT TÌNH với bản thân mình trước khi trao NHIỆT TÌNH cho người khác.
    Vẫn còn nhiều người đồng cảm với tớ, rồi sẽ ổn thôi!
  8. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    em hằng à, chỉ nói 1 câu thôi, em hãy cố gắng lên
  9. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mod: Mod xóa hộ em cái topic này hoặc là mod khóa nó đi không cho ai vào đọc giúp em được không ạ! Em gặp rắc rối với cái topic này quá. Cả cái topic "Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi" trong Tâm sự của em nữa...
    Kíu em! Thks mod nhìu nhìu! Mod làm xong pm cho em với nhá!
  10. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    đọc hết từ trang 1-18.chẳng muốn nói j cả.thật vớ vẩn,cũng may gái này cũng đã ổn rồi.tình yêu chỉ là 1 fần,còn gia dình,bạn bè,công việc

Chia sẻ trang này