1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn đừng xóa mà chỉ khóa k0 cho viết tiếp thôi có đc không? Tớ đang đọc dở topic này, và tớ k0 có ý muốn tâm sự gì nữa với bạn đâu, chỉ là đọc để biết rằng trong trường hợp đó thì lời khuyên của mọi người sẽ là gì... Để nếu có ai rơi vào trường hợp đó sẽ k0 phải mất công xin tư vấn và mọi người cũng k0 phải mất công đọc với tư vấn nữa. Vì tớ thấy, nhiều người rơi vào trường hợp này lắm... cũng vì "đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" mà...
    Chúc vui!
  2. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi! Mod không nghe em kêu gào khản cổ từ hôm trước đến hôm nay ạ! Hic hic, mod close hoặc delete cái top này cho em đi với!
  3. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, tớ từng như bạn. Bạn là người sống tình cảm thì không nên dính vào 1 anh chàng lạnh lùng như thế đâu. Đó là bản chất, nó thấm vào máu anh ta rồi, bạn đừng nghĩ có thể thay đỗi đc. Bạn chỉ có thể tự thay đổi mình để thích nghi với anh ta thôi. Bạn nghĩ bạn có thể làm đc điều này ko? SUốt cả đời trông chờ vào 1 người ko biết cách yêu thương và chia sẻ yêu thương? Anh ta thậm chí còn ko muốn sửa đổi.
    Việc quyết định chia tay thời gian đầu là khó khăn, nhưng từ từ sẽ ổn thôi. Khi đó, bạn sẽ thấy quyết định của bạn là chính xác, thoát ra rồi sẽ thấy hồi đó mình quá yếu đuối và khờ dại, ngồi khóc vì người đó.
    Bạn còn trẻ mà, cứ nghĩ anh ta mất bạn là thiệt thòi lớn của anh ta. Bạn cứ nhởn nhơ sống đi, rồi sẽ gặp người thật lòng với bạn!
  4. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà thấy có bạn còn khổ hơn mình..Nhưng dù sao vô tâm thì còn chấp nhận được, còn sự phản bội thì không thể chấp nhận được.Đó là sự biểu hiện của sự ác độc và đớn hèn.Theo tôi bạn vẫn ở bên anh ta nhưng một mặt đi tìm cho mình 1 anh chàng khác.Hãy mở lòng cho người thực sự yêu mình và để cho anh ta một bài học về thân lừa ưa nặng.
  5. latenthoi

    latenthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    không biết còn có thể reply được không. Hoàn cảnh của mình giống hệt chủ top. Lang thang trên mạng để tìm cách quên con người vô tâm. Chia tay nhau mà nói đc câu xin lỗi vì đã làm tổn thương em, sao lúc trước anh không nhận ra điều ấy.

Chia sẻ trang này