1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Con trai đôi khi vẫn tồi tệ như vậy đấy bạn ạ, hihi. Bạn giống hoàn cảnh của mình cách đây gần 8 tháng, nhưng mà mình đã dũng cảm nói thẳng lời chia tay khi anh ý vô tâm quên cả ngày sinh nhật của mình (mặc dù tối đến vẫn gọi điện tâm sự đều đều) mà mình ức nhất là thích ở nhà chơi điện tử hơn đi chơi với bạn gái, rùi thì vứt người yêu vào góc nếu có việc gì bận, ức lắm ... nhiều thức ức...
    Con gái nói chung thì ai cũng nặng lòng, hành động thường bị chi phối nhiều bởi tình cảm, tuy nhiên khi cần đưa ra những quyết định quan trọng nên để lý trí can thiệp và chiếm vai trò chủ đạo. Đừng quá hy vọng rằng mình sẽ nuôi dưỡng được tình yêu nơi anh ấy. Mình giờ mất hẳn cái khái niệm chờ đợi và hi sinh rồi
    Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chúc may mắn nhé
  2. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của bạn ngày nào cũng nhắn tin là còn tốt chán so với bạn trai của tớ, sống cùng thành phố, mà 10 ngày hay thậm chí 2 tuần mới gặp một lần. Trong khoảng thời gian giữa hai lần gặp giỏi thì có 1 cuộc điện thoại để hẹn giờ. Không tin nhắn trừ khi muốn hẹn lại giờ với mình. Thi thoảng lắm lắm thì mới online nói chuyện. Anh ấy cũng chả bận tới nỗi thế (có bận gì thì bận chứ cũng không có lý do nào chấp nhận được cho việc một tuần mới nói chuyện 1 lần).
    Cố gắng để thông cảm cho anh lắm lắm í, mà cuối cùng thì quyết định mình xứng đáng với một người quan tâm đến mình nhiều hơn và có thể dành nhiều thời gian cho mình hơn.
    Bạn thử nói chuyện với bạn trai của bạn một lần xem, nếu anh í yêu bạn thì sẽ cố gắng để làm bạn hạnh phúc. Nếu ko được thì tức là anh ý không yêu bạn như bạn nghĩ và hãy nghĩ rằng bạn xứng đáng với một người tốt hơn thế.
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Vừa chui ra khỏi cái Topic "Chán con gái bây giờ" thì lại thấy cái này, cũng hay hay. Hóa ra con gái bây giờ cũng lãng mạn nhỉ? Còn anh chàng có thứ tình yêu quái dị nhỉ Quy định cả thời gian gặp nhau, đúng là thằng hâm. Một người sống tình cảm, còn một người ích kỷ khô khan, có lấy nhau rồi cũng khổ thôi (mà chỉ khổ người sống thiên về tình cảm). Hãy coi đây là may mắn .
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    người yêu như thế có nên gọi là "người yêu" không?
    thấy k giống
  5. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thương bạn quá, 1 năm dòng mình cũng khóc cũng quay quắt khi ko được người ta quan tâm. Bây giờ mình quyết định hãy sống vì bản thân mình, quan trọng nhất vẫn là tâm trí của mình. Dù nói lời chia tay nhưng lúc nào đầu óc cũng nghĩ về người đó thì lòng ko nhẹ được đâu !
    Hãy quan tâm đến những việc khác và dần dần quên con người đó đi, mình tin chắc 100% anh ấy ko hề yêu bạn. Khi người con trai yêu 1 người nào đó họ rất quan tâm và săn đón, còn nếu hết tình cảm rồi thì thời gian dành cho nhau thưa dần và..........chấm hết .
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác tìm người yêu mà còn đòi hỏi người ta răng có đẹp hay không,^^!, thế thì em nào yêu bác cũng sẽ khổ lắm nhể, chẳng may có cái răng sâu, bị đau cũng không dám kêu, sợ bác bỏ ế mùh, ha ha ha .
    @ hang_sss, mọi người cho bạn bao nhiêu là lời khuyên bổ ích rùi đó, giờ thì mọi việc còn lại là phục thuộc vào tình cảm và lý trý của bạn nữa mà thui. Cố lên nhé. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    bạn ko chia tay bây giờ thì sau này anh chàng đó cũng chia tay bạn thôi.đó sẽ là sự thật
  8. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý kg chỉ iu rùi ngồi bên nhau hít kg khí mà sống hạnh phúc đc, cần cố gắng và phát triển trong công việc
    nhưng cũng cần chăm sóc cho tình iu nữa, đầy ng bận_ có khi còn bận hơn bác trai ý chứ, chưa iu nhưng có lẽ còn bit bố trí times hơn.bác xem lại tình cảm bác ý xem
    bác kg nên cứ thế_ con gái khổ thân ra bác ạ
    yêu 1 ng là fải bit yêu chính bản thân mình chứ
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mình thích nhất ý kiến này bạn ạ. Xem lại xem đó có là tình yêu không???
    Tuy nhiên có một số người khi yêu, họ không thể hiện ra ngoài, đó là đặc tính của riêng từng người, mà chỉ có bạn mới có thể xem xét được thôi.
    Mọi người ở đây chỉ đưa ra cho bạn các tình huống thôi, còn bạn phải tự cân nhắc. Người yêu mình thì lúc đầu cũng "ngố lắm" nhưng sau mình góp ý khéo thì cũng tìm cách sửa để phù hợp với mong muốn của mình và làm mình vui! Nếu anh kia không sửa thì bạn xem xem anh có lý do gì không, thế nhé!
    Chúc bạn vui!
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là anh ta không yêu em nữa em ạ, thật đấy. Em phải can đảm lên, cố mà đừng để mình quá đau khổ. Con trai hay con gái gì thì cũng là người. Con trai họ có công việc bận rộn nhưng tình yêu vẫn cứ là tình yêu, phải có đam mê và sự gần gũi yêu thương. Nó như cái bếp lửa ấy, lâu ngày không nhóm lên ngọn lửa thì sẽ tắt, sẽ nguội lạnh.

Chia sẻ trang này