1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Không nên trông chờ vào 1 TY hờ hững, càng ko phải quỵ luỵ trc kẻ ... hững hờ.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cái này ai cũng nói đc í !
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nói đc sao ko làm đc?
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Lời nói đi đôi với việc làm.
    Đến nhắn tin gọi điện (lời nói) còn chả buồn nữa là lại còn 1-2 tháng chả gặp nhau.
    Thế mà gọi là yêu đương cơ đấy
  5. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    giống nhau nhỉ , bạn chủ topic cũng có suy nghĩ giống mình , tặng bạn chủ topic bài hát này
    http://files.myopera.com/stradivarius/files/Nuer.wma
  6. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của Hằng vì truớc đây mình đã trải qua 1 mối tình như của bạn . Mình cũng từng khóc ướt gối trong đêm . Theo như tâm sự của bạn thì mình nghĩ sớm hay muộn thì anh này của chia tay bạn thôi . Hãy là người chủ động chia tay thì hơn . Thời gian rảnh thì đi chơi với bạn bè cho vơi đi phần nào nỗi buồn . Làm gì có chuyện anh ây bận đến mức như thế . Đến 1 ngày nào đó bạn gặp được tình yêu đích thực của bạn , 2 người lấy nhau rồi sinh con đẻ cái . Lúc đó bạn lại chẳng nghĩ sao ngày đó mình dại khờ thế .
  7. hiepcnt

    hiepcnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn nhắn tin nhưng tiền thì ko có sao mà nhắn dc đây.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì ko tiền thì ko nhắn được. Có người chẳng buồn nạp tiền để dùng điện thoại hay nhắn tin nữa đấy, vì không thể nhắn.
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái thiếu bản lĩnh.
    Có lẽ chính vì thế mà bạn bị nhàm chán !
    Mình xin lỗi. Có lời này hơi "đắng" với bạn:
    Tốt nhất là bạn xem lại bản thân trước khi kêu ca khổ sở.
    Bởi vì số phận hạnh phúc vui buồn là do tính cách và con người mình điều khiển thành ra thế mà thôi.
    Còn nếu ko nhận ra được thì hãy hỏi anh ý, anh ý sẽ nói để cho bạn thấy trong mắt anh ý bạn là 1 cô gái ntn.
    Hãy sống thật tốt, biết quan tâm đến mọi người.
    Có một cuộc sống lành mạnh, luôn tươi vui, yêu đời
    Một cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống.
    Thì ko có anh ấy, thì sẽ có bao nhiêu người đàn ông tốt khác đến với bạn thôi.

    Được cocolee055 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 21/04/2008
  10. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tớ công nhận là mình yếu đuối, bởi vì tớ biết khi người ta yêu, mạnh mẽ cũng trở nên yếu đuối, cứng cáp khô khan cũng trở nên dịu dàng...
    Tớ không kêu la khổ sở, tớ chỉ cảm thấy buồn, hơi nản một chút. Tớ cũng không mạnh mẽ được như ấy, hay như ai đó trên diễn đàn này đơn giản vì tớ là một người đang yêu..., nhưng dù giải thích như thế nào để biện hộ cho chính mình thì cũng là sai, vì tớ biết trong trường hợp này tớ sai, sai ngay từ khi yêu anh, sai ngay từ những ngày đầu tiên biết đến thứ tình cảm gọi là tình yêu với anh...
    Anh nói với tớ những điều mà nói ra không thể có đứa con gái nào không tức. Nhiều khi trong tình yêu chỉ có người trong cuộc hiểu, tuy nhiên đa số là họ lầm...
    Tớ ko biết tớ lầm hay hiểu nữa,
    Nhưng tớ đã lầm...
    Vì tớ hỏi "Anh có yêu tớ ko"...
    "Trước đây thì có..."
    ...Vậy là tớ hiểu!

Chia sẻ trang này