1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao mà em phải khổ sở như vậy nhỉ? Cá nhân chị thấy anh ta chỉ yêu bản thân anh ta chứ đâu có yêu em ? Hoặc là trước kia anh ta đã từng yêu. Em nên sớm chấm dứt tình trạng này đi, đừng đối xử với bản thân mình như vậy em ạ vì chị cũng đồng ý với quan điểm của mọi người trong này là sớm muộn anh ta cũng sẽ tìm cách chia tay em. Khi con người ta thực sự yêu nhau thì ko có lý nào mà lại ko tìm thấy một phút giây rảnh rỗi nào để nhớ tới người yêu mình cả em ạ. Có thể là anh ta bận điên cuồng, bận đến mức ko có một giây một phút nào để liên lạc với em nhưng điều này chỉ có thể diễn ra một vài lần như ko phải thành hệ thống, kéo dài từ ngày này sang ngày khác như vậy đâu em. Mà nhắn một cái sms ngắn hay một cú ĐT thì ko đến mức chiếm hết thời gian vàng bạc của anh ta phải ko em ?Vấn đề chính ở đây là anh ta KHÔNG MUỐN làm như vậy, vì một lý do gì thì chỉ có thể anh ta mới biết. Người yêu chị cũng làm về xây dựng, lại còn làm cho bọn NN nữa nên thực sự rất bận, một tuần thì anh ý phải overtime tới 3-4 lần, lần nào cũng tới 10h đêm nhưng lúc nào cũng cố gắng gọi điện hoặc nhắn tin cho chị. Chị kể như vậy ko phải muốn so sánh hay có ý gì cả, chỉ muốn em tỉnh ngộ, đừng sống như vậy nữa chứ đọc thấy em khóc lóc khổ sở như vậy suốt ngày chị thấy thật ko đáng. Cố gắng mạnh mẽ lên em ạ !
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy lạ . Một người biết rõ giá trị bản thân như bạn sao lại cứ phải đâm đầu vào người không biết nâng niu và quý trọng giá trị đó nhỉ? Đừng bao biện rằng tất cả là tình yêu .Nếu yêu mà đau khổ không phải xuất phát từ ngoại cảnh thì cố sống cố chết yêu tiếp làm gì ? con người của bạn xứng dáng được trao cho người hiểu được giá trị ấy
    Đừng cố lôi mình vào cái vòng luẩn quẩn "tại sao" và "ước gì" nữa >Điều thiết thực hơn mà bạn cần làm là sống tiếp, lấy cong việc làm nguồn vui và tích cực giao lưu gặp gỡ bạn bè .Ôm một mối sầu cảm như thế chỉ tổ làm cuộc sống của bạn toàn màu đen thôi . mà vấn đề là bạn buồn thế trong khi cái lão khỉ gió chết tiệt kia nào có hay ? thế thì buồn, khổ làm gì ? Đáng không ?
    Tớ nghĩ bạn nên mạnh mẽ lên 1 chút . bây h mới yêu mà đã khóc đến ốm người như thế, sau mà lấy chồng có chuyện gì trục trặc thì chắc bạn bỏ cả nhà cả cửa để sầu muộn mất . Cố lên đi nào! cheer up
    Được piny_poon sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 26/04/2008
  3. trai_tim_nhut_nhat

    trai_tim_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic cũng đang giống tôi nhỉ. Tôi thì một tuần may ra được gặp anh ấy chưa đến hai giờ đâu. Lúc nào câu cửa miệng cũng là anh bận lắm, anh mệt lắm. Trong khi tôi biết anh vẫn đi chơi với bạn của anh. Có khi cả tuần chúng tôi không hề gặp nhau, anh cũng không hề liên lạc với tôi. Chẳng có công việc nào bận đến mức không thể nhắn tin cho người yêu 1 lần trong 1 ngày được. Lý do bận và mệt chỉ là bao biện thôi.Tôi nhắn tin hỏi han thì anh không trả lời. Tôi gọi điện thì anh không nghe mà chỉ nhắn tin lại là: có chuyện gì không em? Khi tôi trách anh không quan tâm thì anh mắng tôi là nhõng nhẽo, khó chiều. Ngày nghỉ cuối tuần, anh không đi với tôi, anh đi chơi với bạn của anh. Tôi chỉ nói là buồn vì anh không giành thời gian cho tôi thì anh nói tôi ghen tức với bạn của anh.
    Hai chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới xin, nhưng anh vẫn nói, giữa hai đứa không có gì là chắc chắn cả!
    Lần cuối nói chuyện với nhau, tôi hỏi anh: Em là gì của anh? Là bạn! Sau những gì đã có với nhau, em chỉ là bạn của anh sao? Là bạn gái... cũng có thể là người yêu trong thời điểm này.
    Câu nói vô tình đó làm tôi không chịu đựng thêm được đó. Tôi yêu anh, có thể chịu đựng mọi khó khăn trong cuộc sống với anh, nhưng không thể chịu được sự nửa vời trong tình yêu.
    Tôi đã quyết định rời xa anh dù tôi rất yêu anh. Ngày nào tôi cũng nhớ anh, nhiều khi nghĩ thôi cứ tiếp tục thế này cũng được. Mệt mỏi nhưng tôi vẫn có anh ở bên. Nhiều lúc chỉ muốn gọi cho anh. Nhưng gọi rồi thì sao chứ? Anh sẽ vẫn không thay đổi. Mọi chuyện vẫn cứ thế thôi. Người đau khổ và thiệt thòi vẫn cứ là tôi. Nếu anh đã không biết trân trọng tôi cùng với tình yêu của chúng tôi thì mọi cố gắng của tôi cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi.
    Bạn ơi, hãy dừng khóc vì người ấy đi. Sẽ rất khó khăn để rời xa người mình yêu, nhưng không có cái gì là không thể. Có thể anh ta đã có người con gái khác, hoặc nếu không thì trước sau rồi anh ta cũng bỏ bạn mà thôi. Con trai có nhiều người ích kỷ lắm. Không yêu nữa nhưng cũng không muốn bỏ. Hoặc nhiều khi làm mọi cách để khiến người con gái không thể chịu được phải chủ động nói lời chia tay. Như thế anh ta sẽ không bị mang tiếng là thế này thế nọ.
    Hãy quyết định dứt khoát đi bạn ơi. Tôi cũng chỉ biết khuyên bạn thế thôi. Cố gắng lên bạn nhé. Đời còn dài, giai còn nhiều, bạn sẽ tìm được người hơn hẳn anh ta về mọi mặt. Hãy để anh ta là người phải tiếc nuối vì đã để mất bạn.
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng nàng nhé! Nàng giống một chị đồng nghiệp của tớ!
    Con trai, tớ không nói tất cả, nhưng có một số người cực kỳ ích kỷ và vô trách nhiệm! Khi tớ nói đến TRÁCH NHIỆM thì có một anh đồng nghiệp thân bảo, đã là gì của nhau đâu mà em đỏi hỏi trách nhiệm chứ??? Ừ, nghĩ lại cũng đúng, nhưng không thể trách nhiệm chỉ như một người bạn thôi sao?
    Chị 30 rồi, và yêu anh (cùng là đồng nghiệp). Nhưng thái độ của anh tta rất nửa vời, lửng lơ. Anh dường như chỉ giữ chị để chờ một điều gì đó, nếu điều đó không đến, anh sẽ chọn chị!
    Hỏi anh: Định thế nào? Anh bảo, chờ anh làm xong Tiến sĩ đã! Mà chị 30 rồi! Cả cơ quan sốt ruột!
    Anh không quan tâm đến chị như một người yêu! Thì đã nói yêu nhau đâu chứ? Chị cũng chẳng có quyền trách anh, nhưng chẳng rời xa được!
    Sao người ta cứ phải toan tính với nhau chứ?
    [nick]
  5. Nguyenthy

    Nguyenthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách anh chàng đó đi em à, sau này nhìn lại em sẽ thấy khoảng thời gian đau khổ hiện nay của em là khờ và ngốc không cần thiết.
    Em còn rất trẻ, rất nhiều cơ hội hạnh phúc đang chờ đón em ở phía trước. Chẳng có gì nuối tiếc cả. Em càng chia tay trẽ chứng nào thì sau này em sẽ càng nuối tiếc tuổi trẻ của em đã phí hoài cho anh ta đó.
    Hãy là phụ nữ VN thế kỷ 21, tự tin và năng động trong xã hội, dám yêu, dám hận và dám từ bỏ để hướng đến 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Nếu em thấy khó quên quá thì hăy gặp gỡ bạn bè thường xuyên, đừng để cho mình có thời gian trống.
    Ngoài ra em hãy mở lòng ra với các chàng trai khác. Đôi khi cách tốt nhất để quên 1 người là có ngay 1 người khác. Nhưng cũng đừng vì thế mà ko lựa chọn kỹ càng, nếu không em sẽ khổ vì yêu tập 2 đấy.
    Em còn rất trẻ, hãy sống để cho bọn con trai chết thèm vì em. Cha mẹ sinh ra em, nuôi dạy em, họ thương yêu và tự hào về em như thế nào, thì sao em có thể để cho 1 thằng con trai trời ơi đất hỡi nào coi thường em được. Dũng cảm lên co bé, thà một lần đau, nhưng em sẽ quên nhanh thôi. Chỉ khi nào cả hai yêu nhau mà không đến được với nhau mới có chuyện nhớ nhau suốt đời. Còn anh ta có nghĩ gì đến em đâu mà nhớ chi cho phí.
    Em phải hiểu là nếu anh ta gặp được gô gái khác mà anh ta thích, anh ta sẽ rủ bỏ em ngay thôi. Vậy sao em khong ra tay trước. Cho anh ta biết rằng: Con cá mất là con cá to đấy.
  6. money_talk

    money_talk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con! Còn chưa hiểu đc yêu là gì . Tội to nhất là đã ngộ nhận rằng đó là tình yêu nên tự rước hận.
    Sau quả này khối chú sẽ khổ vì cô ấy nhỉ :))
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm hiện nay của Gà là thằng nào nó nhiệt tình nó yêu mình thật lòng thì nó sẽ nhiệt tình thì mình mới " cộng cộng" còn đứa nào hờ hững thì kệ "bà " nó đi , nó chỉ yêu bản thân nó mà thôi , phụ nữ đối với nó có lẽ là trang sức như cái câu mà hiện giờ con trai thường nói " bạn bè quan trọng hơn gái gú" là thế
    Có cho đi thì sẽ nhận lại thế giới bây giờ nam thừa nữ thiếu lo buồn gì cho mệt
    Nếu được thì ở giá cho nó lành , đời lắm phôi pha
  8. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đây là mối tình đầu hay thứ mấy của bạn?
    Ko biết bạn đã dứt khoát chia tay chưa?
    Bạn nên hẹn gặp anh ta, nói những chuyện vui vẻ, chia tay trong vui vẻ, đừng khóc lóc gì (cố gắng đừng nghĩ đến sự cô đơn sắp tới, nó sẽ khiến bạn chạnh lòng mà ko kìm lòng được). Hãy tỏ ra bản lĩnh như cô giáo đứng trc học trò của mình. Sự yếu đuối của bạn càng làm cho bạn trai bạn cảm thấy chán nản và chẳng còn giữ lại đc chút tình cảm nào với bạn cả..
    Trong tình yêu đôi khi phải biết bỏ đói. Câu nói này nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà xem ra để làm đc thật khó. Nhưng bạn phải luôn học thuộc câu đó trong những mqh về sau. Theo dõi những bài viết của bạn, mình đoán chính bạn là người đánh mất tình yêu, vì cái sự "đánh mất mình" của bạn. Dù có yêu đến mấy, cần đến mấy, cũng ko nên quỵ luỵ van nài bạn ạ. Mọi hành động đều dẫn đến kết quả. Muốn đạt đc kết quả mong muốn phải hành động cho đúng. Những cư xử của bạn liệu có tăng thêm đc chút tình cảm nào trong trái tim người con trai không? Nếu mình là con trai, câu trả lời của mình cũng là không. Có chăng chỉ là lòng thương hại thôi bạn ạ. Mình tin chắc bạn ko cần điều đó. Vì vậy mình nhắc lại, hãy hành động cho đúng! Đừng đổ lỗi cho tình yêu bạn nhé!
  9. CEmarket

    CEmarket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau thì phải quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, có như vậy thì sau này lấy nhau mới là chỗ dựa cho nhau trong cuộc đời được, còn nếu không được như vậy thì cần xem xét lại, nếu thấy không được thì phải dứt khoát out sớm, càng để lâu càng đau buồn nhiều.
  10. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin có vài lời comment với bạn:
    Có lẽ cả hai cùng nói thẳng những suy nghĩ với nhau về những gì mình đang nghĩ trong lòng và những mong muốn. Có nhiều người con trai khi đã yêu nhau rồi thường không năng về việc lúc nào cũng nhắn tin hay gọi điện đc? Mỗi người mỗi tính cách khác nhau.
    Ngay như tôi có khi bận quá tối cũng quên chẳng gọi điện về hỏi thăm vợ nữa( Tớ hiện đang sống tại nước ngoài còn vợ vẫn ở VN)
    Trong tình yêu không lúc nào cũng cần gọi điện và tin nhắ cho nhau đc? có những người nhắn tin và chát với nhau suốt cả ngày. Nhưng có ngượi nghĩ đơn giả họ lại cho đó là không cần thiết.
    Liệu cả hai bạn đã hiểu hết về nhau?

Chia sẻ trang này